Thông Báo Khẩn Cấp Số 1 của Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay ngày 23/11/2007. công an huyện Đâk đoa triệu tập 6 Ms-Tđ có tên trong các bản thông báo trước đây và 4 truyền đạo khác lên ủy ban xã Ia pết.

JPEG - 36.4 kb

Theo thông tin của một vị Ms đoàn Hiệp hội VPEF cho biết, lần này công an huyện Đak đoa và công an Gia lai triệu tập 10 Ms-Tđ lân ủy ban xã Ia pết để làm tiệt thiếc đãi và xin lỗi, trong bữa tiệc này công an có một kế hoạch ghi âm, chụp hình, quây phim dựng một hiện trường giã để đưa lên truyền hình địa phương cũng như các phương tiện báo chí mục đích đánh lận con đen trấn an dư luận hoặc lập hồ sơ giải trình với cấp trên để che đậy sư vi phạm của họ đối với 6 Ms-Tđ vưa qua đã bị họ bắt giam tra tấn đánh đập, đây là chiêu bài mà CSVN thường làm đối với đồng bào các sắc tộc thiểu số, “xin quí vị hãy chú ý cái trò lưa đảo này của CSVN”.

Khi phái đoàn ủy hội tự do tôn giáo Hoa kỳ đến thăm Ls Lê Thị Công Nhân, chính quyền địa phương sắp xép cho Ls. Lê Thị Công Nhân vào một căn phòng được trang trí các dựng cự sinh hoạt khá dầy đủ, như quạt gió, giường nằm, bàn làm việc, v.v…

Vào ngày 16/11/2005 công an huyện Sa thầy – Kon tum bắt 40 tín đồ sắc tộc Jarrai tại làng Plei rắc giam giữ đanh đập tại công an huyện sa thầy với tôi danh có ý đồ chạy trốn sang Cambodia, được tin chúng tôi thông báo cho các cơ quan truyền thông báo chí và cơ quan tổng lãnh sự quán Hoa kỳ tại Việt nam, sau đó ông Deinis và cô Lan Hương đại diện cơ quan TLS đến trực tiếp làng Plei rắc để gặp và tìm hiểu câu chuyện, khi công an huyện sa thầy biết cơ quan TLS đến tim hiểu về 40 người sắc tộc bị bắt, thì công an huyện Sa thầy đuổi các gia đình có người bị băt giam lên rẫy trốn, sau đó cho vài người đóng vai thay thế để gặp cơ quan TLS trả l lời với một nội dung khác, có thể dẫn chứng một trường hợp như sau, công an đưa một người khác đóng vai ông A-Ngai, công an cho ông A-Ngai giã này gặp cơ quan TLS, cơ quan TLS hỏi ông A-Ngai ông bị công an bắt vì lí do gì ? ông A-Ngai dã này trả lời, tôi bị công an bắt vì tôi uống quá nhiều rượu cho nên tôi say rượu và đã quậy cho nên công an bắt giữ hết say rượu rồi thả ra…Chính vở kịch này công an huyện Sa thầy đã đánh lừa được cơ quan TLS quán Hoa kỳ tại Việt Nam.

Cho nên công an CSVN thường tạo ra hiện trường dã qua các hình thức, đấu tố, lập báo cáo khống, vu cáo chụp mũ, đẻ bắt những ai có chính kiến hoặc tố cáo sự vi phạm của họ.

Cho nên chúng tôi kịp thông báo bản tin này đến với quí vị được biết, và cũng xin quí vị tiếp tục theo dõi câu chuyện về 10 Ms-Tđ người sắc tộc tại Hội thánh Tin lành Mennonite Plei boong guai, cũng xin quí vị chú ý quan sát công an Gia lai diễn kịch vở tuồng này với công luận quốc tế được bao nhiêu điểm ? và có lấy thúng úp voi được không ?….Còn sự an ninh của 10 Ms-Tđ này có an toàn hay không ? thì xin quí vị chờ bản tin tiếp theo..!

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quí vị ! xin quí vị tiếp tục cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt nam..!

Tây nguyên, ngày 23/11/2007
Ms. đoàn Hiệp hội VPEF

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.