Thư lên tiếng của mẹ chị Trần Thị Thúy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kính gửi:
– Ủy ban Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc,
– Quý tổ chức nhân quyền quốc tế,
– Quý cơ quan truyền thông trong và ngoài nước,
– Quý ân nhân khắp nơi,

Chúng tôi là Bùi Thị Nữ, mẹ của dân oan Trần Thị Thúy, người đã bị xử án một cách bất công vào ngày 30 tháng 5 vừa qua với bản án rất nặng là 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Con tôi bị kết tội “âm mưu lật đổ chính quyền” theo điều 79 luật hình sự trong một phiền tòa chỉ vọn vẻn có vài tiếng đồng hồ với một bản án đã định sẵn. Luật sư bào chữa cho con tôi, Luật Sư Huỳnh Văn Đông đã gặp rất nhiều khó khăn, cản trở trong việc thu thập các dữ liệu trong tiến trình chuẩn bị. Ông còn bị đuổi ra khỏi phiên tòa khi trình bày việc thiếu dữ kiện để kết tội con tôi. Điều bất công ở đây là con tôi chẵng có hành động gì gọi là “âm mưu lật đổ chính quyền”, mà ngược lại cô đã bày tỏ lòng yêu nước qua việc ủng hộ tinh thần “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”. Con tôi đã tích cực tham gia vào các công việc xã hội qua việc giúp các dân oan lên tiếng bảo vệ quyền lợi của họ và tham gia học hỏi những khóa đấu tranh bất bạo động.

Tất cả những hoạt động này đều mang tính chất cổ xúy tinh thần yêu nước và nâng cao giá trị công bằng xã hội, do đó nếu có nó mang tính chất xây dựng đất nước chứ không phải là “lật đổ chính quyền” như đã bị cáo buộc.

Trong suốt hơn một năm qua, kể từ khi con tôi bị bắt tình hình sức khỏe con tôi ngày càng giảm sút. Trong lần thăm nuôi mới đây vào ngày 30/8/11, tôi thấy sức khỏe con tôi giảm sút rất nhiều. Cô gầy ốm và than phiền bị nhức đầu và đau nhức mình mẩy kinh niên. Đây là nguyên nhân do bị đánh đập thường xuyên trong lúc bị tra tấn khi mới bị bắt và tạm giam tại Sài Gòn. Thúy có kể cho tôi nghe là cô bị công an nắm tóc, lôi kéo trong lúc tra tấn mà cho đến ngày hôm nay Thúy còn bị ám ảnh trong khi ngủ.

Ngoài ra thì con tôi còn bị hăm doạ và lúc trước phiên tòa phúc thẩm ngày 18/8/11, con tôi bị tách ly và chuyển sang một phòng giam khác hôi thúi khôn tả khiến cho con tôi buồn nôn không ăn uống gì được. Con tôi còn nói cán bộ quản giáo còn hăm rằng sẽ đưa con tôi đi làm lao động.

Tất cả những sự kiện trên đã tạo một áp lực và gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của con tôi trên cả hai phương diện thể xác lẫn tinh thần. Nó đã làm cho con tôi luôn sống trong một cảm giác lo sợ, bất an và tinh thần luôn giao động. Vì vậy tôi rất quan ngại đến tình trạng sức khỏe cũng như sự an toàn của con tôi. Mới đây nhất, vào ngày 21/9/11 tôi đến trại giam thăm con tôi thì được ban quản giáo cho biết đã chuyển con tôi đến trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Việc chuyển trại này xảy ra khi nào hoàn toàn gia đình chúng tôi không được thông báo. Hiện nay sức khỏe của Thúy ra sao tôi cũng không rõ.

Tôi viết thư này xin được khẩn thiết kêu cứu cùng các cơ quan quốc tế nhân quyền, các chính quyền của các quốc gia tự do và tất cả quý ân nhân ở trong lẫn ngoài nước, hãy:

  • Yêu cầu chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, đảm bảo sự an toàn của con tôi cũng như những nhà đấu tranh cho nhân quyền hiện đang bị giam giữ.
  • Chấm dứt những thủ đoạn khủng bố tinh thần lẫn thể chất trên con tôi cũng như những người tù nhân lương tâm khác.
  • Tiếp tục vận động cho sự tự do của con tôi và những nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị bỏ tù một cách oan ức.

Chúng tôi, toàn thể gia đình xin được chân thành cám ơn sự quan tâm và hỗ trợ của tất cả quý vị. Những sự giúp đỡ của quý vị là một niềm an ủi to lớn cho Thúy và gia đình chúng tôi.

Thân kính,

Bùi Thị Nữ
Đồng Tháp, Việt Nam
02/10/11

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.