Thư Lên Tiếng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 27 tháng 11 năm 2007

Thư Lên Tiếng

Lên án phiên tòa CSVN xét xử Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài tại Hà Nội, và việc nhà cầm quyền CSVN đàn áp các nhà Dân chủ tham dự phiên tòa này.

Ngày 27 tháng 11 năm 2007, nhà cầm quyền CSVN đã kết án Luật sư Lê Thị Công Nhân 3 năm tù ở và 3 năm quản chế, Luật sư Nguyễn Văn Đài 4 năm tù ở và 4 năm quản chế vì những hoạt động đấu tranh cho tự do và dân chủ, đặc biệt là đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và sinh hoạt đa đảng tại Việt Nam. Công an CSVN cũng đã xách nhiễu, ngăn chận tối đa các thân nhân của những người bị đem ra xét xử được vào tham dự phiên tòa. Chỉ có bà Trần Thị Lệ là mẹ của Luật sư Lê Thị Công Nhân và bà Vũ Minh Khánh là vợ của Luật sư Nguyễn Văn Đài là được phép tham dự. Các phóng viên ngoại quốc và các nhân viên sứ quán tây phương chỉ được cho phép quan sát trong một căn phòng cách ly chứ không được tham dự trực tiếp.

Trong phiên tòa xử này, Luật sư Nguyễn Văn Đài đã phát biểu “Tôi đòi hỏi dân chủ, tự do và đa đảng để người dân Việt Nam có thể hành xử quyền được tự do lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước”. Luật sư Lê Thị Công Nhân cũng đã tuyên bố “Tôi tin tưởng vào quyền tự do ngôn luận. Ngay lúc này tôi lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận vì đó là quyền tự do căn bản”.

Trong khi phiên tòa đang diễn ra thì bên ngoài CSVN đã huy động hơn 150 công an để đàn áp, đánh đập và bắt giữ nhiều người. Trong số những người bị hành hung có Luật sư Lê Quốc Quân và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Những người bị công an bắt giải về đồn gồm có Luật sư Lê Quốc Quân, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông Lê Ái Quốc và ông Phạm Văn Trội.

Trước đó, vài trăm đồng bào, trong đó có bà con dân oan và các nhà đấu tranh dân chủ, đã chia ra nhiều nhóm kéo về tụ tập chung quanh địa điểm tòa xử để hỗ trợ cho Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài. Công an CSVN đã ngăn chận và ép buộc tất cả mọi người phải ở cách tòa án 300 mét. Hai chị em gái của Luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị công an áp giải lên xe và chở ra khỏi khu vực tòa án. Trong khi đó tại Sài Gòn, công an đã bắt giữ nhà dân chủ Đỗ Nam Hải suốt 6 tiếng đồng hồ nhằm ngăn chận không cho ông ra Hà Nội tham dự phiên tòa xét xử.

Sự kiện nhà cầm quyền CSVN kết án Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài vì những hoạt động xây dựng tự do và dân chủ cho Việt Nam, việc công an CSVN cô lập, ngăn chận, hành hung những công dân Việt Nam muốn tham dự phiên tòa một cách ôn hòa và hợp pháp cho thấy rằng:

1. Hệ thống pháp lý của CSVN vẫn tiếp tục là một công cụ để phục vụ chế độ độc tài, xét xử công dân Việt Nam bằng một hệ thống và tiến trình đầy bất công, chà đạp lên những quyền căn bản nhất của con người;

2. Hệ thống công an, là một công cụ phục vụ quyền lợi đảng CSVN, vẫn tiếp tục đứng trên luật pháp để tước đoạt những quyền căn bản nhất của công dân Việt Nam, trong đó có quyền tham gia, theo dõi một phiên tòa xét xử.

Trước những sự kiện và tình trạng này, đảng Việt Tân:

1. Cực lực lên án kết quả của phiên tòa và kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, các tổ chức đấu tranh dân chủ tiếp tục nỗ lực vận động khắp nơi để áp lực đòi CSVN phải trả tự do tức khắc cho Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng như tất cả những nhà đấu tranh dân chủ khác đang bị CSVN giam giữ.

2. Bày tỏ sự ngưỡng phục tinh thần dũng cảm của hai nhà dân chủ kiên cường là Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài đã không khuất phục trước guồng máy bạo quyền. Đây là tấm gương sáng chói và là biểu tượng kiên cường của phong trào dân chủ Việt Nam.

3. Chia sẻ những khó khăn và thử thách mà gia đình, thân nhân của Luật sư Lê Thị Công Nhân và Luật sư Nguyễn Văn Đài đang phải trải qua và kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ cho gia đình, thân nhân của hai nhà dân chủ đang bị tù đày vượt qua mọi khó khăn.

Kêu gọi tất cả mọi công dân Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể yêu chuộng tự do và dân chủ hãy đồng tâm xiết chặt tay nhau, dốc sức gia tăng mọi nỗ lực đấu tranh để giải quyết tận gốc rễ mọi sự bất công, độc tài đang diễn ra trên quê hương Việt Nam.

Ngày 27 tháng 11 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

- Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892
- Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470 1678

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).