Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân Được Đón Tiếp Khi Về Đến Phi Trường San Francisco Ngày 17-05-2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(San Francisco – VNN) Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà đấu tranh dân chủ cho VN và là đảng viên kỳ cựu của Đảng Việt Tân, đã về tới Hoa Kỳ trong những tiếng hoan hô chào đón của khoảng 200 đồng hương và chiến hữu của ông ở phi trường San Francisco vào chiều ngày 17-05-2008 vừa qua, sau khi bị nhà cầm quyền CSVN bắt xử 6 tháng tù với “tội” mà họ gán ghép cho là “khủng bố”.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là ủy viên Trung Ương Đảng Việt Tân, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam ngày 17-11-2007 tại Sài Gòn cùng với một số thành viên khác của đảng Việt Tân. Ba người được thả trong một thời gian ngắn sau khi bị bắt gồm bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tức phóng viên Thanh Thảo đài Chân Trời Mới, ông Trương Văn Ba và ông Nguyễn Viết Trung. Riêng Ông Nguyễn Quốc Quân cùng ông Nguyễn Quốc Hải (tức Somsak Khunmi – quốc tịch Thái Lan) và ông Nguyễn Thế Vũ đã bị nhà cầm quyền CSVN tiếp tục giam giữ, và trước áp lực của quốc tế họ đã đưa ra xét xử hôm 13-5 vừa qua với tội danh cáo buộc là “khủng bố”. Với án xử lấy lệ, ông Nguyễn Thế Vũ đã được trả tự do ngay sau phiên xử, và ông Nguyễn Quốc Quân, với án 6 tháng tù, được trả tự do và trục xuất khỏi Việt Nam ngày 17-5. Riêng ông Nguyễn Quốc Hải bị xử 9 tháng và vẫn còn tiếp tục bị giam tại Việt Nam.

JPEG - 109.7 kb
Quang cảnh chờ đón nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Quốc Quân tại phi trường SF ngày 17-05-2008

Tại phi trường San Francisco, nơi ông Quân đáp về lại vùng đất tự do trước khi cùng gia đình về lại Sacramento, hàng trăm đồng hương, đại diện đoàn thể, chính giới và đại diện Đảng Việt Tân với cờ, biểu ngữ, bong bóng đã có mặt chuẩn bị chào đón “người hùng” đấu tranh cho tự do dân chủ cho VN trở về từ trại giam CSVN như một chiến thắng qua nỗ lực vận động suốt 6 tháng qua. Người ta nhận thấy có cụ Trương Đình Sửu (Hội Cao Niên), ông Hoàng Thế Dân (Cộng đồng Bắc California), ông Hồ Văn Khởi (Liên đảng chính trị Bắc California), các vị trong phái đoàn Ủy ban đấu tranh cho ông Nguyễn Quốc Quân từ Sacramento, phái đoàn từ Nam California… và rất đông cơ quan truyền thông trong vùng. Đại diện chính giới có DB Dave Jones và phụ tá của ông là cô Melanie, cùng phụ tá của DB Trần Thái Văn… Đại diện đảng Việt Tân có ông Chủ tịch Đảng Đỗ Hoàng Điềm, Tổng Bí Thư Đảng Lý Thái Hùng, và các Ủy viên Trung Ương Đảng: Nguyễn Ngọc Đức, ông Nguyễn Kim và ông Phan Vụ Quang. Gia đình ông Quân gồm vợ, Bà Mai Hương, cùng hai con, và đặc biệt, là sự hiện diện của Bà Hoàng Cơ Minh.

Khoảng 7 giờ 30 chiều, ông Quân được cảnh sát hộ tống đặc biệt qua khỏi cửa hải quan phi trường, xuất hiện trước tiếng hoan hô chào đón vui mừng rơi lệ. Các vòng hoa được choàng cho ông Nguyễn Quốc Quân và gia đình ngay khu vực chào đón.

JPEG - 10.4 kb
Cảnh sát an ninh phi trường hộ tống đặc biệt Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Khu Nhập Cảnh ra Phòng Đón Tiếp tại phi cảng quốc tế San Francisco

Một buổi tiếp xúc với đồng hương và giới truyền thông báo chí đã diễn ra sau đó, ngay trong một phòng họp trên lầu 2 của phi trường, do văn phòng DB Dave Jones và DB Trần Thái Văn thu xếp mượn trước.

Trong phòng tiếp xúc, chủ tịch Đảng Việt Tân đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng trước thành quả đấu tranh với sự trở về của ông Quân, đồng thời ông phản đối việc CSVN gán ghép tội “khủng bố” cho Việt Tân trong khi Đảng Việt Tân chỉ là một tổ chức đấu tranh bất bạo động.

Qua buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Quân đã dành thời giờ nói chuyện ngắn ngủi đầu tiên này để bày tỏ lòng biết ơn với tất cả đồng hương, tổ chức hội đoàn và chính giới khắp nơi cho sự tự do của ông, cũng như cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ VN. Ông trình bày vắn tắt những ngày trong lao tù CSVN và trong vụ xử ông và các bạn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm mà ông học hỏi được trong thời gian bị giam cầm. Ông Quân cũng nhắc nhở đến những gương can đảm chịu đựng cùng những khó khăn của những người đấu tranh dân chủ trong nước, và ông muốn dành những danh dự, những lời ca tụng “anh hùng” cho những nhà đấu tranh trong nước.

JPEG - 103.7 kb
Quang cảnh cuộc tiếp xúc đồng hương báo giới ngay khi ông Nguyễn Quốc Quân về đến phi trường SF

Trong dịp này, các chính giới hiện diện cũng đã phát biểu đón mừng và ngưỡng phục sự hy sinh can đảm và tấm lòng vì lý tưởng, vì tổ quốc của ông Nguyễn Quốc Quân cùng những nhà đấu tranh dân chủ VN nói chung, đặc biệt sự hy sinh của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước mà ông Quân muốn dành mọi sự quan tâm, mọi danh dự cho họ.

Qua trả lời báo chí sau đó, ông Quân đã cho biết ông không hề xin khoan hồng trong suốt thời bị giam cầm dưới nhà tù CSVN. Ông có xác nhận ông là thành viên cao cấp đảng Việt Tân, cũng như nhận soạn thảo tài liệu “đấu tranh bất bạo động”, nhưng bác bỏ “tội danh” là “khủng bố” như cáo buộc của nhà cầm quyền CSVN, và việc CSVN cáo buộc những người đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam bằng phương cách bất bạo động là “khủng bố” chỉ là sự gán ghép khiên cưỡng, nhằm để bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà thôi.

JPEG - 106.9 kb
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và vợ là bà Mai Hương cùng 2 con trong buổi đón tiếp ở phi trường SF

JPEG - 99.1 kb

JPEG - 98.8 kb
Dân Biểu Dave Jones chúc mừng Ts. Nguyễn Quốc Quân và gia đình.

JPEG - 115.7 kb

****

Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân Trở Về Đất Tự Do

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.