Tin Thêm Về Vụ CSVN Sẽ Đấu Tố Chị Em Nhà Họ Lư Tại Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm Chủ nhật 9-12, Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý đã cho biết nhà cầm quyền CSVN thành phố Sài Gòn, trực tiếp là chánh quyền CS quận Gò Vấp và phường 1 của quận này, đã chuẩn bị mọi việc nhằm xúc tiến đấu tố 2 chị em cô Lư Thị Thu Duyên và Lư Thị Thu Trang theo đúng kế hoạch dự trù từ trứơc.

Nguồn tin nói rằng, theo kịch bản do cơ quan an ninh của bộ công an CSVN trung ương và sở công an TP Sài Gòn vạch ra, thì đúng 19 giờ 15 phút ngày mùng 09/12/2007 ban tổ chức sẽ mở màn khai mạc cuộc đấu tố 2 chị em nhà họ Lư. Còn trong mấy ngày liên tiếp vừa qua họ đã cho công an, đảng uỷ và chính quyền các cấp trong phường xuống tới các tổ trửơng, tổ phó dân phố, hội phụ nữ phường, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, đoàn thành niên phường….Tóm lại là toàn bộ các cán bộ và các quan chức lớn nhỏ của các ban ngành đoàn thể trong phường sở tại đã ráo riết “đi đến từng nhà, rà từng người ” để vừa “vận động, thuyết phục”, vừa ép buộc mọi người phải đến tham dự cái mà họ gọi là cuộc “phê đấu hoành tráng” chị em cô Lư Thị Thu Duyên và Thu Trang….

Mặt khác, theo bản tin, cô Thu Duyên đã cho Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý biết, Hoà thượng Thích Không Tánh khi hay tin dữ về cuộc đấu tố sắp xảy ra, nên trên đường đi cứu trợ cho đồng bào bị bão lụt ở miền trung đã gọi điện về chia sẻ và động viên Cô Thu Duyên. Đặc biệt, Hoà thượng còn cho cô Thu Duyên biết trong chuyến đi uý lạo đồng bào thì phái đoàn của Thầy đã bị công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đánh cướp 170 thùng mỳ tôm là quà từ thiện của phái đoàn cứu trợ dành cho đồng bào nghèo bị thiên tai. Khi trở về tới Sài Gòn, Hoà thượng Thích Không Tánh đã lên diễn đàn Paltak tố cáo toàn bộ diễn biến sự việc đê tiện này của phía công an tỉnh Quảng Ngãi…

Cũng trong hoàn cảnh tương tự như chị em cô Thu Duyên, tối nay ngày 08/12/2007 vợ chồng chị Phạm Thị Ứng một dân oan mất ruộng đất, mất nhà cửa hơn 30 năm nay, và chỉ vì kiên trì đi khiếu kiện đòi tài sản bi cướp đoạt cũng bị công an và chánh quyền tỉnh Bình Thuận mang ra đấu tố tại quê quán nơi gia đình họ đang sinh sống ở Phan Rí Cửa, thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cần nói lại là chính dân oan Phạm Thị Ứng thường xuyên lên Sài Gòn biểu tình đấu tranh khiếu kiện, nên vợ chồng chị cũng thường xuyên bị công an Sài Gòn và tỉnh Bình Thuận bắt giữ, giam cầm rất tuỳ tiện phi pháp nhiều lần. Cách đây đúng một ngày, công an Sài Gòn đã phối hợp với công an Bình Thuận đã bắt giữ rồi áp giải chị về công an huyện Tuy Phong giam cầm gần 1 ngày sau đó mới thả khỏi đồn. Vì đói khát, mệt mỏi do bị giam giữ hành hạ, thế nên sức khoẻ chị rất đau yếu, kệt sức, thế nhưng các cấp chánh quyền và công an cũng không tha để cho chị yên thân. Cụ thể là họ vẫn tiến hành tổ chức đấu tố chị theo lệnh của bộ công an từ Hà Nội. Thế nhưng không may cho họ là đến hôm nay chị vẫn bị đau ốm tại nhà đến mức gia đình phải gọi cấp cứu của bệnh viện để bác sĩ đến tận nhà truyền nước biển và thuốc cứu chữa bệnh cho chị. Khi đến giờ khai mạc cuộc đấu tố như kế hoạch của công an, các quan khách, đảng viên và quần chúng địa phương vốn đã được công an, chánh quyền huấn luyện để cho cuộc phê đấu diễn ra thành công thì chờ mãi không thấy nạn nhân, tức đối tượng là chị trung tâm chính của cuộc đấu tố ra trình diện trước “vành móng ngựa của diễn đàn kiểm điểm trước nhân dân địa phương”. Nên công an tỉnh Bình Thuận cử một tốp an ninh mật vụ và công an vào tận nhà thì mới thấy chị Ứng, một nạn nhân của công an và chánh quyền đang thoi thóp thở trên giường bệnh và đang được y bác sĩ truyền nước thuốc để cứu mạng sống cho chị. Khi đó tốp công an và an ninh mật vụ CS mới bỏ ra về sau khi buông ra những lời hù dọa.

GIF - 48.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.