Tính mạng một nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam nguy ngập do tuyệt thực

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hà Nội – Một trong số 9 nhà đối kháng bị kết án tù giam hồi đầu tháng Mười đang tiếp tục tuyệt thực và có thể tính mạng đang ở trong tình trạng nguy kịch, vợ ông cho biết sau khi thăm hôm thứ Sáu. Đó là nhà giáo trung học Vũ Hùng, 43 tuổi, với bản án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vào phiên tòa hôm 7 tháng Mười vừa qua chỉ vì đã tham gia treo biểu ngữ kêu gọi đa nguyên đa đảng tại một cầu vượt ở Hà Nội hồi tháng Tám năm 2008.

Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ ông Vũ Hùng cho biết “Anh ấy rất yếu và không thể tự đi được”, “Hai Công An phải xốc nách anh ấy để đưa đến gặp tôi.”

Bà Mai nói ông Vũ Hùng đã không ăn gì mà chỉ uống nước từ hôm bị kết án và sụt mất 30 kí-lô.

Nhà giáo Vũ Hùng yêu cầu Tòa Phúc Thẩm phải huỷ bỏ bản án đối với ông và đòi hỏi trại tù ngưng giam ông chung với thường phạm.

Bà Mai cho biết quản giáo trách nhiệm về ông Vũ Hùng đã yêu cầu bà khuyến khích chồng ăn uống.

“Họ nói nếu anh ấy chết, những người sẽ phải chịu khổ trước nhất sẽ là bản thân anh ấy và gia đình, chứ không phải những người bắt tù anh,” bà nói, “Nếu anh ấy muốn tranh đấu với Tòa thì anh ấy phải sống đã.”

Ông Vũ Hùng bị giam tại Trại giam Số 1 ở huyện Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 cây số.

Nhà giáo Vũ Hùng là 1 trong số 9 nhà dân chủ bị kết án từ 2 tới 6 năm tù giam trong các phiên tòa vào tuần thứ hai của tháng Mười với cáo trạng vi phạm Điều 88 Bộ luật Hình sự của Việt Nam, luật này cấm “tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Những phiên tòa trên đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nước trên thế giới và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Tổ chức Ký giả Không Biên giới (Reporters Without Borders) ra thông cáo hôm 12 tháng Mười rằng những bản án này “vi phạm trắng trợn quyền tự do bày tỏ chính kiến.”

Tổ chức Giám sát Nhân quyền (Human Rights Watch) cũng đã thông báo hồi đầu tháng Mười rằng đã trao giải thưởng cho 6 nhà văn đối kháng Việt Nam, 3 trong số họ hiện đang trong tù. Tổ chức này cho biết nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người được trao giải giành cho các nhà văn dân chủ bị đàn áp và gặp khó khăn về tài chính hồi năm 2008, là một trong số những người đang bị giam tù.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 14 tháng Mười cũng đã ra thông cáo bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” đối với những bản án nói trên. Tòa Đại sứ đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải “tôn trọng những cam kết quốc tế về nhân quyền của họ và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho những tù nhân lương tâm đó.

Tòa Đại sứ cũng nhấn mạnh thêm rằng 1 người được giải của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền khác hồi năm 2008, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cũng đã bị “đánh đập và bắt giam sau khi bà bày tỏ sự hỗ trợ của mình đối với 9 nhà hoạt động dân chủ nói trên”. Bà Thủy hiện vẫn đang bị giam giữ trong khi công an đang tìm cách cáo buộc bà về tội hành hung mà bà cho biết chính mình bị đánh đập trong vụ việc nêu trên.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.