TNLT Đậu Văn Dương trở về với gia đình sau 3 năm tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm qua, vào lúc 06g00 ngày 02 tháng 10 năm 2014 gia đình TNLT Đậu Văn Dương nhận được thông báo từ phía chính quyền là Anh Dương sẽ được trả tự do nơi cơ quan Công An huyện Nam Đàn. Khi nhận được tin báo chính thức từ phía chinh quyền thì gia đình mới tin sự thật anh Dương được tư do. Dù đã được nhận tin báo từ ngày hôm qua nhưng gia đình vẫn bán tín bán nghi, chưa dám chắc chắn.

Gia đình, anh em họ hàng thật vui mừng khi biết tin anh sẽ được tự do nên chuẩn bị mọi thứ để đón anh Dương về. Gia đình đã mua Hoa Tươi, Pháo Giấy để chào mừng anh được tự do nên đã tập trung đến cổng cơ quan công an huyện Nam Đàn. Thế nhưng, khi đến nơi thì phía công an đã không cho người nhà vào trong cơ quan mà đuổi ra ngoài cổng, bắt đợi ở phía bên ngoài.

Khi chính quyền biết tin gia đình tổ chức đón chào anh Dương thì họ đã gọi điện báo và nên trả tự do cho anh Dương tại trụ sở xã Nam Lộc – huyện Nam Đàn. Mọi người thân trong gia đình lại phải quay trở lại cơ quan trụ sở xã Nam Lộc để đón anh. Nhưng khi về đến nơi thì phía Công An Viên đã đưa anh Dương về tại nhà ông Đậu Văn Lai (bố của Dương) thuộc xóm 4 – Nam Lộc – Nam Đàn – Nghệ An.

Mọi người thân lại một lần nữa quay trở về nhà và đã thấy anh Dương đã được tự do. Không thể tránh được niềm xúc động nên người Mẹ của anh Dương đã vui mừng reo lên: “đúng là Cu Dương được tự do thật rồi. Cảm tạ Chúa và Mẹ đã thương gìn giữ Cu Dương được bình an.” (“Cu” là tiếng gọi địa phương và nghĩa là “Con”).

Những người thân yêu cùng bạn bè khắp nơi đã tề tựu tới nhà ông Lai để chúc mừng anh Đậu Văn Dương được tự do. Và TNLT Hồ Văn Oanh cũng là 1 trong 14 TNLT bị bắt năm 2011, nay được biết anh Đậu Văn Dương được tự do nên đã tới: “chúc mừng anh Dương được tự do. Hoan nghênh anh khi trở về với gia đình, xã hội.” Ngoài ra còn có các TNLT khác như: Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Thanh và các anh em bạn bè có tư tưởng dân chủ đã tới chia vui với gia đình.

Khi được hỏi han về tình hình sức khỏe của anh Dương hiện giờ thì anh cho biết: “Lúc mới bị bắt vào Trại Nghị Kim thì trực Trại Nghi Kim là ông Vi Văn Sơn bật đèn xanh cho tù đánh tôi. Có hai người tù đánh tôi “lên bờ xuống ruộng”; đánh từ lúc vào khoảng 10 giờ cho đến gần 4 giờ sáng. Nếu không có Chúa thì khả năng tôi không thể đứng ở đây, cũng dễ mà chết rồi. Lúc đó tôi đau nhức toàn thân, nhưng cũng cầu nguyện nhiều nên vượt qua được. Sau khi có án thì lên trại 5 – Thanh Hóa và bị nhốt giam cùng với các tù nhân án hình sự như: giết người, cướp của, trộm cắp, những người bị bệnh HIV, Viêm Gan B, Lao,… Bây giờ cũng chưa đi kiểm tra được nên cũng chưa biết sức khỏe mình ra sao?”

Cũng xin được nhắc lại, TNLT Đậu Văn Dương là một trong bốn thanh niên công giáo bị bắt vào tháng 8 năm 2011 về hành vi rãi truyền đơn kêu gọi: “tẩy chay bầu cử do quốc hội CS độc diễn, đòi đa nguyên đa đảng, dòi tự do dân chủ cho người dân,…” Anh cùng với ba TNLT khác bị khép vào tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 1, điều 88 BLHS. Anh cũng là một trong những người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược và chiếm biển đảo vào năm 2011.

Khi được hỏi về tư tưởng của anh hiện giờ thế nào thì anh cho biết: “Anh vẫn tiếp tục đấu tranh cho Sự Thật – Công Lý – Hòa Bình, cho quê hương đất nước, cho người dân và đấu tranh đến cùng dù phải hy sinh tính mạng. Vì đức tin của người Công Giáo và Giáo Lý Chúa Kito đã dạy: con người phải nói sự thật và bênh vực sự thật.”

Nguyện cầu ơn trên luôn gìn giữ, ban sức khỏe và bình anh xuống trên anh cùng mọi người thân trong gia đình của anh.

Nguồn: FB Chu Mạnh Sơn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…