Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới Họp Báo Vận Động Trả Tự Do Cho Nhà Báo Nguyễn Thị Thanh Vân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
GIF - 3.1 kb

Vào ngày thứ Năm 29/11/07, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières tức RSF) đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11giờ sáng tại trụ sở hội ở số 47 Rue Vivienne – Paris quận 2 nhằm kêu gọi sự can thiệp mau chóng của chính quyền Pháp đối với một công dân nước sở tại cũng như kêu gọi nhà cầm quyền VN hãy thả tự do cho Nhà Báo Nguyễn Thị Thanh Vân.

Chủ tọa cuộc họp báo có sự hiện diện của ông Robert Ménart Tổng thứ ký tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, ông Serge Lewisch luật sư của gia đình, ông Bùi Xuân Quang chủ bút tờ VN Infos và là người thành lập Ủy Ban yểm trợ mang tên « Thanh Vân», ông Nguyễn Minh Lý người phối ngẫu của bà Thanh Vân cùng người em gái là cô Nguyễn Thị Thanh Hà.

Mở đầu, ông Robert Ménart đã cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Vân 51 tuổi, quốc tịch Pháp cư ngự tại thành phố L’hay Les Roses. Bà là một nhà báo đã từng là biên tập viên của Nguyệt San VN Dân Chủ, phóng viên của chương trình phát thanh Chân Trời Mới phát về VN trên làn sóng trung bình, cộng tác viên VN Infos và tổng thư ký hội PhápViệt Tương Trợ (Association France Vietnam D’entraide –AFVE). Bà Thanh Vân bị nhà cầm quyềnVN bắt giữ cùng với 5 người khác vào ngày 17/11/07 tại Saigon, chỉ vì tham dự một cuộc họp mặt thảo luận về việc thúc đẩy dân chủ một cách ôn hòa cho VN.

JPEG - 14.2 kb
Từ trái sang phải: ông Bùi Xuân Quang, đại diện nhóm hỗ trợ bà Thanh Vân tại Pháp; ông Nguyễn Minh Lý là chồng của bà Thanh Vân; ông Robert Ménard, Tổng thư ký Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới; cô Nguyễn Thị Thanh Hà, em gái bà Thanh Vân; và ông Serge Lewisch, luật sư của bà Thanh Vân.

Ông Ménart đã nhường lời cho ông Nguyễn Minh Lý để bày tỏ những lo lắng của ông về người phối ngẫu đang bị giam cầm tại VN. Ông Lý ngỏ lời cùng báo chí truyền thông như sau:

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi xin cám ơn Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới đã cho tôi dịp để trình bày đến quý vị. Chúng tôi hiện diện ở đây nhằm bày tỏ sự ưu tư lớn lao của tất cả gia đình. Từ 12 ngày nay, chúng tôi không được tin tức nào của người phối ngẫu của tôi là bà Nguyển Thị Thanh Vân, đã bị bắt tại Việt Nam ngày 17/11/2007.

Chúng tôi đã báo động Bộ Ngoại Giao, tòa lãnh sự và tòa Đại Sứ Pháp tại Việt Nam. Nhưng cho đến nay, chúng tôivẫn chưa nhận được một hồi âm nào từ phía chính quyền Pháp. Thêm vào đó, chúng tôi hoàn toàn không hiểu được những lới cáo buộc là khủng bố của nhà cầm quyền Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Tất cả những lới cáo buộc này đều rất xa lạ với ý muốn là đấu tranh bắt bạo động và nghề nhà báo của bà. Chúng tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà Vân vì bà bị áp huyệt thấp và phải uống thuốc đều đặn. Đó là lý do tại sao, chúng tôi yêu cầu vợ tôi phải được sự bảo vệ của tòa lãnh sự, cũng như nhận dược một sự trợ giúp về y tế và về pháp lý. Chúng tôi không hiểu tại sao sau 12 ngày, tòa lãnh sự Pháp tại thành phố Sài Gòn vẫn không được cho phép vào thăm bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Tất cả gia đình chúng tôi đang chờ đợi một sự trả tự do nhanh chóng của người vợ tôi Nguyễn Thị Thanh Vân và sự trở về Pháp bình an vô sự.

Chúng tôi xin cám ơn sự quan tâm của quý vị.

Chị Thanh Hà cũng chia sẻ một vài kỷ niệm khi nhắc đến cung cách sống của chị mình, cô tiếp lời : « …Tôi đến đây để nhằm trình bày về con người của chị tôi là Thanh Vân. Điều làm cho tôi cảm thấy bị chấn động nhất là danh từ khủng bố. Khi nghe nhà cầm quyền VN tố cáo chị tôi là khủng bố thì tôi nhận thấy đây là một lời cáo buộc rất nặng nề.
Những gì mà tôi biết nơi chị tôi là một con người có lý tưởng và rất ôn hòa. Trong đời sống hằng ngày, chị luôn đấu tranh cho sự công bằng, cho các quyền làm người, và tại học đường, chị hay bảo vệ những kẻ thế cô và chị luôn thể hiện điều này trong cuộc sống của chị.
Trong một quốc gia tự do, nguời ta không thể ngăn cản chị tôi sống cho lý tưởng này. Đối với gia đình, đây là một con người luôn chu toàn bổn phận của mình và từ những việc này, nhà cầm quyền VN đã suy diễn là chị tôi xử dụng súng ống và tiến hành trong khuôn khổ khủng bố. Đối với ba mẹ chúng tôi nay đã già yếu và trên 80 tuổi, việc thiếu vắng chị là một sự mất mác lớn lao cho chính tôi và gia đình chúng tôi nói chung…. »

Ngoài ra, ông Ménart cũng cho biết thêm là ngày 27/11, RSF đã viết thư cho ông Bộ trưởng Ngoại giao Bernard Kouchner để xin ông quan tâm đến trường hợp của bà Vân và ông rất lo lắng khi thấy sự bảo vệ về mặt lãnh sự không được áp dụng, vì dó là sự bảo vệ đầu tiên cho một cá nhân, và ông cũng nhắc nhiều đến tình trạng không có nhân quyền tại Việt Nam, nơi mà 6 nhà báo và 6 nhà đối kháng trên Internet đang bị giam giữ tại Việt Nam và ngày nay bà Vân trở thành người thứ bảy bị giam giữ. Đây không phải là một quốc gia mà những vi phạm về quyền tự do báo chí là những trường hợp ngoại lệ và phản đối lời cáo buộc bà Thanh Vân là khủng bố. Vì vậy, sau buổi họp báo này, ông Ménart sẽ gửi ngay một lá thư để xin được tiếp kiến Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Ông nói tiếp « …chúng tôi biết là ông Sarkozy rất quan tâm đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, như trong trường hợp Tchad. Ông Tổng Thống đã chứng minh mối quan tâm này khi đã đi đến tận nơi nhằm đem về 3 nhà báo, và bây giờ cũng giống như vậy. Tôi muốn nói thêm rằng chúng tôi đang chờ đợi ở Chủ Tịch khối Pháp thoại vì nước Việt Nam là một quốc gia nói tiếng Pháp, và chờ ông Chủ Tịch là sẽ tiến hành một số nỗ lực để đem bà Vân về lại Pháp càng nhanh càng tốt… »

JPEG - 11.5 kb
Phóng viên báo chí ngoại quốc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Lý, chồng bà Nguyễn Thị Thanh Vân tại buổi họp báo.

Sau đó là phần đặt câu hỏi của các cơ quan truyền thông tại Pháp gồm Radio France Infos, RFI ban Pháp ngữ và RFI ban Việt Ngữ, VNN – Paris, BBC và Đài Chân Trời Mới.

Buổi họp báo của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).