Tòa án Thanh Hóa hoãn xử tử tù Lê Văn Mạnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Báo Tuổi Trẻ trong bản tin lúc 11 giờ 30 đêm ngày 25/10 cho biết ông Phạm Quốc Bảo, chánh án tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác nhận rằng tòa án Thanh Hóa đã quyết định ngưng thi hành bản án tử hình đối với ông Lê Văn Mạnh, dự trù diễn ra vào ngày 26/10.

Về lý do ngưng thi hành, ông Phạm Quốc Bảo nói rằng sau khi nhận đơn đề nghị hoãn thi hành án, tòa án Thanh Hóa đã xem xét hoãn việc thi hành án, hầu nghiên cứu lại hồ sơ vụ án xem tử tù Lê Văn Mạnh có bị oan hay không.

Trước khi ông Phạm Quốc Bảo lên tiếng xác nhận hoãn thi hành án, ông Nguyễn Sơn, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng đã trả lời phỏng vấn của báo Công Lý hôm 25/10 rằng bản án chưa thi hành. Lý do là ông Trương Hòa Bình chánh án tòa án nhân dân tối cao đã chỉ thị tòa án Thanh Hóa phải coi lại hồ sơ vụ án sau khi nhận các đơn kêu oan và hoãn thi hành án của công luận.

JPEG - 43.8 kb
Buổi lễ cầu nguyện cho Lê Văn Mạnh tại nhà thờ Thái Hà tối ngày 25/10.

Để có kết quả nói trên, bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh và gia đình đã cật lực kêu oan trong thời gian qua và được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nhà dân chủ, bà con dân oan, trước sự đàn áp, ngăn chận thô bạo của công an Hà Nội. Đặc biệt là cộng đồng mạng đã tích cực tham gia vào cuộc vận động chữ ký và kêu gọi các tổ chức quốc tế lên tiếng can thiệp.

Ngoài ra, còn có sự tích cực tham gia của 5 luật sư tại Hà Nôi gồm Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Nguyễn Thị Huệ, Hà Anh Tú đã cùng đứng chung trong đơn gửi ông Trương Tấn Sang và các cơ quan liên hệ để yêu cầu hoãn thi hành án vào ngày 22/10.

Tối 25/10 Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà đã thực hiện thánh lễ cầu nguyện với hàng ngàn giáo dân tham gia cùng với các nhà dân chủ.

Sự kiện tòa án Thanh Hóa ngưng thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh đã nói lên sức mạnh của cộng đồng mạng trong việc tranh đấu cho công lý của những tử tù qua các vụ án oan như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…