Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc tiếp xúc với Đại Diện Đảng Việt Tân về Nhân Quyền Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều ngày 07/05/2013, tại phòng hội của khách sạn Stamford Plaza, thành phố Brisbane, ông Trương Minh Đức đại diện Đảng Việt Tân đã có cuộc tiếp xúc riêng với Thượng Nghị Sĩ Bob Carr kiêm Tổng Trưởng Ngoại Giao Australia (Úc Đại Lợi) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

JPEG - 32.1 kb
Từ trái sang phải: Ông Trương Minh Đức, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr kiêm Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc Đại Lợi, Dân biểu Bernie Ripoll.

Ông Trương Minh Đức tóm tắt bức tranh tổng thể về tình hình nhân quyền xuống dốc trầm trọng tại Việt Nam trong một năm qua. Số vụ bắt bớ và các trò đàn áp thô bạo, hèn kém đối với các nhà vận động dân chủ đang gia tăng nhanh, cho dù các vị này chỉ thực hiện quyền căn bản của con người và nguyện vọng đối với chủ quyền đất nước. Ông Đức đặc biệt trình bày những trường hợp vi phạm nhân quyền gần đây nhất và đã trao tận tay Tổng Trưởng Bob Carr hồ sơ về 14 Thanh Niên Yêu Nước tại Nghệ An và hồ sơ về Luật Sư Lê Quốc Quân. Sau khi lắng nghe từng trường hợp, ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc cho biết ông sẽ nêu những vấn đề này với nhà cầm quyền Việt Nam trong vòng đàm phán Nhân Quyền Úc Việt lần thứ mười sẽ được tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 6/2013. Ông cũng sẽ yêu cầu Toà Đại Sứ Úc tại Hà Nội cử đại diện đến thăm viếng Luật Sư Lê Quốc Quân, 14 Thanh Niên Yêu Nước, và một số tù nhân lương tâm khác mà ông Trương Minh Đức đã trình bày.

Sau hết, cuộc tiếp xúc cũng đề cập đến việc bắt giữ và đánh đập những người tham gia buổi Dã Ngoại Nhân Quyền ngày 5/5 vừa qua, đặc biệt là blogger Vũ Quốc Anh và gia đình ký giả Nguyễn Hoàng Vi.

Được biết vào ngày 14/02/2013 vừa qua, tại Quốc Hội Úc ở Canberra, nhân phiên họp của Ủy Ban Tư Vấn Bộ Trưởng, ông Trương Minh Đức đã mang theo 3000 chữ ký của đồng bào đến gặp gỡ vận động hai vị dân biểu Đồng Chủ Tịch Ủy Ban là Chris Hayes và Graham Perrett về trường hợp của 14 Thanh Niên Yêu Nước tại Nghệ An. Cuộc vận động này đã góp phần dẫn đến buổi tiếp xúc với Tổng Trưởng Ngoại Giao Bob Carr hôm nay.

Tuyết Hương – RadioCTM
Tường trình từ Brisbane, Australia

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.