TS Nguyễn Quốc Quân : Nếu bị trục xuất, vẫn muốn quay trở lại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BBC phỏng vấn LS Trần Vũ Hải về các nhân sự đảng Việt Tân bị đem ra xét xử ngày 13 tháng 5

Ngày 6 tháng 5, 2008

Hồng Nga: Ba thành viên đảng hải ngoại Việt Tân bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 năm ngoái và sẽ ra tòa ngày 13 tháng 5 tới. Ba anh Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ; Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan; và Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam, sẽ bị xét xử tội “khủng bố”. Tuy nhiên, Luật sư Trần Vũ Hải, người nhận bào chữa cho hai anh Nguyễn Quốc Quân và Somsak Khunmi nói có thể họ sẽ phải chịu hình phạt nhẹ nhất trong tội danh này.

LS Trần Vũ Hải: Tội khủng bố, nhưng mà mức phạt tù ở mức thấp thì từ 2 đến 7 năm; khoản 1 có thể đến tử hình; khoản 2 là khoản đến 15 đến 20 năm; và khoản 3 từ 2 đến 7 năm.

Hồng Nga: Trước khi nhận vụ này thì luật sư có cảm thấy ngại ngùng gì không? Bởi vì cái tội danh này….

LS Trần Vũ Hải: Chúng tôi là luật sư thì chúng tôi đương nhiên là không được từ chối bất kỳ nhu cầu nào, trừ trường hợp mình có mâu thuẫn lợi ích với họ hoặc nữa, chúng tôi không biết về điểm gì đấy. Luật sư Việt Nam không được phép từ chối.

Hồng Nga: Thế nhưng mà rõ ràng những người này thì báo chí cũng nói đến rất là nhiều, về nội dung thì có thể tạm gọi là rất là xấu, vậy cho nên bảo vệ cho họ có thể nói là rất khó khăn?

LS Trần Vũ Hải: Theo chúng tôi, thì cũng không đến mức như vậy. Báo chí họ có thể chưa hiểu hết vấn đề và nói như thế. Thì cái điều ấy, tôi nghĩ các nước khác cũng thế thôi.

Hồng Nga: Thế nhưng mà cũng có những cáo buộc là những người này có liên quan đến tổ chức phản động, thí dụ như đảng Việt Tân,… vv…

LS Trần Vũ Hải: Họ tự nhận là họ tham gia đảng Việt Tân, nhưng đảng Việt Tân thì trong luật pháp Việt Nam cũng không ghi rõ là hợp pháp hay không hợp pháp, bởi vì ông có hoạt động ở Việt Nam đâu. Nhưng mà tôi nghi rằng nó cũng không quan trọng, chúng tôi chỉ quan trọng cho rằng là các anh này có đáng [liệt] vào hành vi khủng bố hay không. Luật pháp Việt Nam chưa quy định rằng một thành viên của một cái đảng nào đó có thể bị truy tố. Cho đến nay, chưa có luật nào qui định là tôi là đảng viên của đảng A, đảng B, mà kể cả …. không hợp pháp mà bị truy tố…

Hồng Nga: Thưa luật sư đã có tiếp xúc với thân chủ chưa ạ?

LS Trần Vũ Hải: Vâng, hôm nay vừa mới tiếp xúc. Thì họ cũng sống bình thường, tôi nghĩ là họ cũng có khó khăn, bởi mặt khó khăn là khó khăn chung.

Hồng Nga: Vâng, thế liệu có khả năng nào, thí dụ như các ông là công dân nước ngoài thì sẽ được trục xuất không ạ?

LS Trần Vũ Hải: À, tôi đang đề xuất vấn đề đấy và tôi cũng sẽ nói với tòa án là có thể áp dụng trục xuất, và thậm chí kể cả án treo nữa. Bởi vì chúng tôi nghĩ có lẽ họ đủ các điều kiện đó và họ cũng không phải là thành phần nguy hiểm; và một số người còn đề nghị là muốn tiếp tục ở lại Việt Nam cơ! Như anh Quân, anh ấy nói trục xuất thì không có vấn đề, nhưng mà trục xuất xong thì cho tôi xin phép quay lại Việt Nam!

Hồng Nga: Cuối cùng thì xin hỏi là luật sư có bị áp lực gì trong khi nhận bào chữa lần này không?

LS Trần Vũ Hải: Riêng tòa án rất tạo điều kiện cho chúng tôi. Họ thông báo ngay lập tức khi mà hồ sơ, ngày 28 tháng Tư, tòa án nhận hồ sơ, họ biết tôi là luật sư, họ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và còn nói rằng là luật sư cố gắng tiếp cận càng sớm càng tốt, chậm trễ là do ngày lễ, người Việt Nam nghỉ hơi lâu. Tôi cho là tòa án đã tạo điều kiện tối đa cho chúng tôi.

Thưa đó là luật sư Trần Vũ Hải nói chuyện với Hồng Nga từ Việt Nam.

MP3 - 961.2 kb
Nghe BBC phỏng vấn LS Trần Vũ Hải

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?