Từ Hy Lạp Đến Sài Gòn: Phải Chống Ngọn Đuốc Xâm Lược Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 80.7 kb

Ngày 24 tháng 3 vừa qua, Ủy Ban Olympic Trung Quốc đã cùng với Ủy Ban Olympic Thế giới và Ủy ban Olympic Hy Lạp khởi đầu chiến dịch quảng cáo Olympic 2008 bằng buổi lễ rước lửa Olympic tại thị trấn Olympia, miền Nam Hy Lạp. Buổi lễ đã được tổ chức trong không khí căng thẳng vì dự báo là sẽ có rất đông các phái đoàn đấu tranh cho nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới về Thị Trấn Olympia để vận động tẩy chay Olympic Bắc Kinh sẽ khai diễn từ ngày 8 đến 26 tháng 8 tới đây. Mặc dù Hy Lạp đã huy động một lực lượng cảnh sát hùng hậu để ngăn chận những chống đối nhắm vào buổi lễ ruớc đuốc nhưng buổi lễ đã không diễn ra suông sẻ. Khi ông Liu Qi, chủ tịch Uỷ ban Olympic Trung Quốc lên đọc bài diễn văn thì ông Robert Menard, Tổng thư ký của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RWB) đã từ trong hàng quan khách bước đến gần chỗ ông Liu Qi, giơ cao một tấm vải màu đen có in hình Còng số 8 kết thành 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic. Đây là biểu tượng mà Tổ Chức RWB dùng để vận động tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008 trong vòng một năm vừa qua. Ông Robert Menard đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ nhưng đưọc trả tự do sau đó và ông sẽ ra hầu tòa vào tháng 5 về sự việc vừa qua.

JPEG - 69.1 kb

Ngoài hành động chống đối can đảm của ông Robert Menar, còn có khoảng 100 người ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Tây Tạng, đã mặc áo thun trắng có viết các hàng chữ “Freedom For Tibet”, “Human Right for Tibet”, “Boycot Olympic Beijing 2008″… hô những câu khẩu hiệu tẩy chay cuộc rước đuốc và Lễ Hội Olympic. Một số sinh viên Tây Tạng đã tìm cách ngăn chận đoàn xe đang hướng dẫn đoàn rước đuốc chạy trong thành phố Olympia, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ rồi phóng thích sau đó. Được biết là sau lễ rước đuốc tại Thị Trấn Olympia, ngọn đuốc sẽ đưa về Bắc Kinh ngày 31 tháng 3 và từ đó đuốc sẽ đi qua 21 thành phố của 5 lục địa và 37 thành phố Hoa Lục với đoạn đường dài 137 ngàn cây số, với mục tiêu là quảng cáo cho Bắc Kinh.

JPEG - 79.6 kb

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới và các tổ chức nhân quyền cho biết là họ sẽ tổ chức hàng loạt các cuộc chống đối ở khắp mọi nơi, đặc biệt sẽ có những chống đối quy mô tại London (6 tháng 4), Paris (7 tháng 4), San Francisco (9 tháng 4); Canberra (24 tháng 4); Nagano (24 tháng 4); Seoul (27 tháng 4). Cộng đồng người Việt hải ngoại cần tham gia vào các cuộc chống đối này để một mặt chia xẻ sự quan tâm của chúng ta về tình trạng người Tây Tạng đang bị Bắc Kinh đàn áp; đồng thời tố cáo hành động xâm lược của Bắc Kinh đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa trước dư luận thế giới.

Ngày 29 tháng 4, ngọn đuốc Olympic sẽ đến Thành phố Sài Gòn. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức lễ rước đuốc cho biết là cuộc rước đuốc trải dài 13 cây số, diễn ra lúc 4 giờ chiều tại Bảo tàng Thành phố ở Khu Nhà Rồng, di chuyển qua các con đường Nguyễn Tất Thành – Cầu Tân Thành – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ – Cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo – Lê Lợi – Đồng Khởi và kết thúc tại Nhà hát thành phố vào lúc 7 giờ tối. Có 6 người được Hà Nội chọn tham gia chạy tiếp sức cuộc rước đuốc là Luật sư Lê Minh Hiếu, Kỹ sư Nguyễn Chiến Thắng, Cô Phạm Thị Huệ, Doanh gia Trương Gia Bình, Ca sĩ Mỹ Tâm và sinh viên Nguyễn Khánh Ánh Hồng. Vì lo sợ sẽ có những chống đối xảy ra trong cuộc rước đuốc nên Ùy ban nhân dân thành phố Sài Gòn đã phải yêu cầu Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7 đưa bộ đội về giữ an ninh trong cuối tuần 28 đến 30 tháng 4.

JPEG - 50 kb

Hiện nay có nhiều tổ chức khác nhau kêu gọi mọi người xuống đường tập họp vào ngày 29 tháng 4. Đặc biệt là các Blogger và các sinh viên tại đại học Bách Khoa, Đại Học Kinh Tế đã thường xuyên cập nhật lời kêu gọi, gửi rộng rãi trên các diễn đàn Internet để vận động mọi người – ngày 29 tháng 4 – đi ra khỏi nhà càng đông càng tốt. Một số sinh viên và giới trí thức trẻ tại Sài Gòn, đã có những cuộc gặp gỡ tại một số quán cà phê, thảo luận về viêc vận động sinh viên và giới học sinh các trường Trung Học cùng nhau bỏ học – xuống đường vào ngày 29 tháng 4. Hiện nay người ta không đưa ra bất cứ địa điểm nào để kêu gọi tập trung, mà chỉ khuyến khích mọi người hãy ra đường và cùng mặc áo trắng. Điều này tránh được sự theo dõi và cấm đoán của công an, đồng thời không tạo lý cớ cho công an gây khó khăn cho người tụ họp. Đương nhiên khi số lượng người tụ tập đã lên tới một con số nào đó, đám đông sẽ tự điều hướng để đi đến những nơi mà họ cần bày tỏ các nguyện vọng. Điều quan trọng nhất trong ngày 29 tháng 4 năm 2008 là làm sao cho thật đông đảo mọi người Việt tại Sài Gòn đi ra khỏi nhà, tụ tập ở bất cứ đâu để phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng sa và Trường sa.

Không những thế, chúng ta cùng nhau vận động bà con trong nước tẩy chay và cô lập những ai đã hợp tác với chế độ trong việc rước đuốc này:

- Hãy kêu gọi tẩy chay những cơ quan, những công ty đứng ra bảo trợ cuộc rước đuốc tại Sài Gòn. Đây là những công ty lớn đang làm ăn và buôn bán với Việt cộng nhưng họ cũng rất quan tâm vào các quan điểm của khách hàng. Do đó, chúng ta phải trình bày cho họ hiểu rằng người Việt Nam nhất quyết không bao giờ ủng hộ những viêc làm của Bắc Kinh.

- Hãy kêu gọi những cá nhân tham gia trực tiếp vào cuộc rước đuốc ngừng tham gia, nếu không hãy tẩy chay họ và các doanh vụ của họ như: văn Phòng Luật sư Lê Minh Hiếu tại Sài Gòn, tẩy chay Ca Sĩ Mỹ Tâm, tẩy chay doanh nhân nổi tiếng tại Sài Gòn là Trương Gia Bình … Những người này đã bị cộng sản Việt Nam sử dụng như là một công cụ đế vừa đánh bóng chế độ, vừa làm hài lòng Bắc Kinh.

Nói tóm lại, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới đã khởi động cuộc tẩy chay Olympic Bắc Kinh tại Hy Lạp và họ sẽ tiếp tục phản đối ở những thành phố có ngọn đuốc Olympic đi qua. Người Việt Nam chúng ta không thể làm ngơ vụ này mà phải tích cực tham gia, đặc biệt là hãy vận động thân nhân bạn bè, ờ trong nước cùng nhau xuống đường vào ngày 29 tháng 4.

Trung Điền
March 26 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?