Tuổi Trẻ Sydney Xuống Đường Hỗ Trợ Chiến Dịch “Hãy Lên Tiếng”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 67.7 kb

JPEG - 95.2 kb

Mặc dù trời còn tiếp tục mưa và gió lạnh thổi từng đợt, Quảng trường Freedom Plaza của thành phố Cabramatta sáng Chúa nhật 8.4.07, đã tràn ngập những người trẻ Việt Nam. Họ đến đây không phải để mua sắm hay thụ hưởng một long weekend nơi thành phố Á Đông sầm uất nầy mà đến để lên tiếng, để bày tỏ quyết tâm ủng hộ các Chiến sĩ Dân chủ (CSDC) can trường trong nước, đặc biệt là Linh mục Nguyễn Văn Lý cùng 4 CSDC khác của Đảng Thăng Tiến đang bị bạo quyền CSVN bức hại. Sự lên tiếng hỗ trợ nầy cũng nằm trong khuôn khổ của chiến dịch Hãy Lên Tiếng (Raise Your Voice) đang được Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường (MLTTVNLĐ) cùng một số Hội đoàn Trẻ khác đồng phát động trên toàn thế giới nhân Kỷ Niệm Một Năm Ngày Thành lập Khối 8406 (8.4.2006 – 2007).

JPEG - 113.8 kb

Áo trắng, áo trắng và áo trắng!… Freedom Plaza của Cabramatta chưa bao giờ có được một sắc thái độc đáo như thế. Những người trẻ trong Ban Tổ chức (BTC) gồm Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam New South Wales (NSW), MLTTVNLĐ/NSW cùng Nhóm Trẻ Sóng Việt đã rất bận rộn với nhiều công tác trong cuộc xuống đường nầy. Mời gọi đồng bào, nhất là những bạn trẻ, chụp hình với những biểu ngữ nhỏ trong tay như “Tôi dấn bước cùng Khối 8406”, “I Support Bloc 8406”, “Release Father Nguyen Van Ly Now”, “Raise Your Voice”, “Nhân Quyền Cho Việt Nam”, v.v… Chúng tôi được BTC cho biết những bức hình nầy sẽ được đưa vào trang mạng của lenduong.net để nói lên sự quyết tâm ủng hộ các CSDC của giới trẻ Việt Nam. Ngay chính giữa quảng trường, tấm hình Bịt Miệng, cùng những bích chương cổ vũ cho chiến dịch Hãy Lên Tiếng bằng song ngữ Anh – Việt cũng đã được BTC phóng lớn để triển lãm, và đã được đông đảo đồng bào và người ngoại quốc đến xem. Chúng tôi nhận thấy có nhiều đồng bào cũng như người ngoại quốc đã không nén được sự xúc động lẫn căm hờn khi xem bức hình Bịt Miệng nầy. Rất nhiều bong bóng mầu trắng với hàng chữ Hãy Lên Tiếng – Raise Your Voice cũng đã được các bạn trẻ trong BTC phân phát tại quảng trường…

JPEG - 35.5 kb

Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Ban tổ chức cũng đã cho phát thanh những chương trình đặc biệt, trong đó có cuộc phỏng vấn của Chân Trời Mới với Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez tại Hà Nội ngay sau khi công an VC dùng bạo lực tấn công thân nhân của các CSDC là bà Vũ Thúy Hà và bà Bùi Thị Kim Ngân trước nhà Đại sứ Hoa kỳ Michael Marine… Quảng trường đã nhiều lần vang dội tiếng vỗ tay của đồng bào khi nghe bà Loretta Sanchez bày tỏ lòng ngưỡng mộ của bà đối với sự dũng cảm của các nhà tranh đấu cho Dân chủ Việt Nam trong nước, cũng như khi bà tuyên bố rằng trở về Mỹ, bà sẽ trình bày rõ trước đồng viện và công luận Mỹ về thực trạng nhân quyền và dân chủ hiện nay tại Việt Nam đang bị chế độ CSVN chà đạp một cách thảm hại.

JPEG - 36.1 kb

Được biết, cuộc xuống đường tại Cabramatta đã được sự hỗ trợ và tham gia tích cực của hai Khối Yểm trợ Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam là 1706 và 1906 cùng một số Tổ chức, Hội đoàn khác trong Cộng đồng. Tại địa điểm xuống đường, các vị đại diện của hai Khối Yểm trợ nầy là qúy ông Nguyễn Bá Lãng và Hồng Quân đã lần lượt lên phát biểu, mạnh mẽ tố cáo bản chất tàn ác không hề thay đổi của CSVN đối với người dân Việt Nam và kêu gọi mọi người bằng mọi cách hãy hỗ trợ cho các CSDC can trường trong nước. Bác Phạm Quang Trọng, đại diện Hội Cao Niên Canterbury, đã hết lời ca ngợi sự dấn thấn của giới trẻ Việt Nam trong cuộc xuống đường rất ý nghĩa nầy. Kỹ sư Phan Đông Bích, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam NSW, đã bày tỏ niềm tin tưởng vững mạnh vào sự tất thắng của nền dân chủ tạì Việt Nam với sự ra đời của Khối 8406. Bịt Miệng đang báo hiệu ngày cáo chung của chế độ độc tài CSVN…

JPEG - 117.4 kb

Trong dịp này, đồng bào tham dự cuộc xuống đường cũng đã nhiệt tình yểm trợ tài chánh để hỗ trợ cho các CSDC trong nước. Cuộc xuống đường chấm dứt vào khoảng 13g.. Khi ấy, mưa bắt đầu nặng hạt.

JPEG - 109.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.