Ước Thư Số 1 Của Ðảng Thăng Tiến Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 63.1 kb

ƯỚC THƯ Số 1

Kính gởi: Đồng bào Việt Nam

Việt Nam – Đức Quốc, ngày 30 tháng 11 năm 2007

- Kính thưa Đồng bào,
- Kính thưa Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Kính thưa Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Đảng phái chính trị phi cộng sản,

Chỉ 3 giờ đồng hồ trước khi đi thẩm vấn, rồi bị nhà đương cục Hà Nội bắt giam trái phép, Luật sư Lê thị Công Nhân, phát ngôn nhân của đảng Thăng Tiến Việt Nam, một đảng tân lập với chủ trương lấy Nhân Bản là chủ nguyên của dân tộc Việt làm gốc trong tiến trình cải tạo và xây dựng lại đất nước Việt Nam trong Dân Chủ, Tự Do, Bình Đẳng và Nhân Quyền, đã long trọng công bố:

“Bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, tôi khẳng định rằng: Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn lại một mình tôi trong công cuộc tranh đấu vì Nhân Quyền, Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam…”

“Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.”

“Tôi không thách thức, nhưng CSVN, nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên Nhân Quyền của người dân Việt Nam, và muốn tiếp tục dìm đất nước Viêt Nam vào tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa kéo dài cho đến đời con cháu, thì tùy họ cứ việc hành xử với những gì họ có…”

Nay lời công bố ấy đã chứng minh rằng, nhà cầm quyền cộng sản tại Hà Nội tiếp tục thi hành những hành vi tội ác với nhân dân, với dân oan và bằng chính việc bắt giam giữ trái phép LS Lê Thị Công Nhân và các nhà đấu tranh dân chủ khác. Rồi hội hè nhau vẽ vời ra cái gọi là tòa sơ thẩm, nay lại là phúc thẩm để mưu cầu việc bịp lừa toàn dân và cộng đồng thế giới.

Họ mưu toan lừa bịp cả nước bằng cách nêu lên điều khoản 88 trong cái gọi là bộ hình luật của họ. Nhưng trong thực tế, chính cái điều khoản 88 này cũng đã vi phạm nghiêm trọng vào điều số 69 của cái gọi là bản hiến pháp nước CHXHCNVN do họ tự biên tự diễn.

Như thế, đối với nhân dân cả nước và đối với cái nhìn của nhân dân thế giới, những bản văn tự biên tự diễn của nhà đương cục Hà Nội lập ra chỉ để bảo vệ quyền lợi phe nhóm cộng sản độc tài của họ, chứ không hề bảo vệ công lý và quyền lợi của người dân. Những bản văn đó hoàn toàn không có giá trị, cần phải được xé bỏ và không đáng để người dân tôn trọng.

Kính thưa Đồng Bào,

Trước sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh bất bạo động giành tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, trước sự dũng cảm, kiên cường và bất khuất của các chiến sĩ dân chủ hòa bình, trước sự hậu thuẫn của các chính giới, tổ chức quốc tế, nhà cầm quyền Hà Nội đang lúng túng sợ sớm mất quyền lực và bổng lộc, nên chúng đã tăng cường bạo ác lên người dân Việt Nam.

Dù đang bị đàn áp mọi mặt, dù những người chiến sĩ ưu tú nhất của đảng đang bị Nhà cầm quyền CSVN giam cầm, đảng Thăng Tiến Việt Nam vẫn cương quyết sát cánh cùng toàn thể đồng bào tranh đấu trong ôn hòa để đạt được những mục đích sau:

• Phát huy tinh thần Nhân Bản là Tôn Chỉ của đảng trong công cuộc đấu tranh giành và xây dựng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

• Thăng tiến con người, thăng tiến xã hội; vì độc tài cộng sản là nguyên nhân của lạc hậu về kinh tế, thoái hoá về xã hội, suy đồi về luân lý.

• Cương quyết giải thể toàn bộ những bản văn tạo nên những những đặc quyền đặc lợi cho đảng cộng sản thi hành bạo ác với người dân.

• Cương quyết xóa bỏ mọi tàn dư của cộng sản độc tài trên bình diện cả nước để cùng nhau kiến tạo lại một Việt Nam thanh bình trong Tự Do Dân Chủ, tôn trọng các nguyên tắc Nhân Quyền và tạo phúc lợi thịnh vượng cho toàn dân.

Kính thưa Đồng Bào,

Trong tinh thần vì nhân dân mà tranh đấu, vì Tổ Quốc mà hành động, chúng tôi long trọng kêu gọi mọi người, mọi giới, không phải chỉ ủng hộ tinh thần cho các chiến sỹ đấu tranh vì Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam mà thôi, nhưng thiết tha kêu mời đồng bào và mọi giới hãy tự nguyện tham gia vào các tổ chức để tự trở thành những bằng hữu, những Tiến Hữu của Lê thị Công Nhân, của Nguyễn Văn Đài, của LM Nguyễn Văn Lý, cũng như các nhà tranh đấu cho Dân chủ khác, để chúng ta cùng Đồng Tiến về một mục tiêu tối hậu của dân tộc hôm nay là:

Giải trừ bạo ác cộng sản độc tài, xây dựng lại quê hương Việt Nam thanh bình trong Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Bình Đẳng và Thịnh Vượng.

Trân trọng kính chào Đồng Bào,

Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).