Vận động cho Tù Nhân Lương Tâm tại Bộ Ngoại Giao Đức Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 8 tháng Mười Hai, 2017, giáp ngày Quốc Tế Nhân Quyền, một phái đoàn thuộc Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản (NVTNCS) tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cùng với cựu tù nhân lương tâm Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã có buổi đàm thoại tại Bộ Ngoại Giao Đức với bà Annette Knobloch, Phó Phòng Đông Nam Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại Giao Đức.

Mở đầu buổi gặp gỡ, Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã nói về quá trình hoạt động, cũng như thời gian bị cầm tù. Kế tiếp Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã nêu lên tình trạng bắt bớ hàng loạt những nhà đấu tranh cho nhân quyền từ đầu năm nay và ngỏ lời cảm ơn chính phủ Đức là một trong những quốc gia lên tiếng rất mạnh mẽ cho những nhà dân chủ tại Việt Nam.

Nhân sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng nhấn mạnh là tình trạng bắt cóc, đánh đập, đàn áp những người đấu tranh trong nước còn kinh khủng hơn. CSVN không chỉ đàn áp các nhà hoạt động trong nước, mà còn tấn công những người đấu tranh ở nước ngoài như trường hợp Kỹ sư Nguyễn Ngọc Đức. Sau đó Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã trao cho BNG tập hồ sơ liệt kê những vụ tra tấn.

Tiếp đến Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã nêu lên tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam sách động những nhóm “quần chúng tự phát ủng hộ chính quyền” như Hội Cờ Đỏ, để sách nhiễu, hăm dọa giáo dân các giáo xứ tại Miền Trung. Song song đó Bác sĩ Mỹ Lâm cũng nêu lên sự kiện những thành phần tay sai của đảng CSVN tại Bá Linh đã hăm dọa đồng bào trên internet, cũng như hăm dọa một số nhà báo tại Đông Đức.

Sau cùng, Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã ngỏ lời cảm ơn đến vị cựu Tham tán chính trị Đại sứ quán Đức là ông Felix Schwarz. Bà Annette Knobloch cho phái đoàn biết người kế vị là ông Konrad Lax cũng có rất nhiều nỗ lực đấu tranh cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Phái đoàn tham dự buổi đàm thoại hôm 9 tháng Mười Hai 2017 tại Bộ Ngoại Giao Đức gồm có Giáo sư Phạm Minh Hoàng; Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội NVTNCS; ông Nguyễn Văn Rị, Phó Chủ Tịch Liên Hội NVTNCS và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh thuộc Ban Chấp Hành Liên Hội NVTNCS.

Phái đoàn trình bày về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Phái đoàn trình bày về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Từ trái sang phải: Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, ông Nguyễn Văn Rị, Giáo sư Phạm Minh Hoàng, bà Annette Knobloch và Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm.
Từ trái sang phải: Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, ông Nguyễn Văn Rị, Giáo sư Phạm Minh Hoàng, bà Annette Knobloch và Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm.
Phái đoàn trước Bộ Ngoại Giao CHLB Đức Quốc.
Phái đoàn trước Bộ Ngoại Giao CHLB Đức Quốc.

Tôn Vinh ghi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…