Việt Nam bỏ tù đối lập nhắc lại hình ảnh chế độ quân phiệt Miến Điện

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

10 tháng 1, 2013

Simon Roughneen
Việt Thi chuyển ngữ

Vào năm 2010, khi tôi hỏi về xác suất sẽ bị công an bắt giam một lần nữa sau khi đã bị giam 3 tháng vào năm 2007 sau khi ông trở về lại Việt Nam từ Hoa kỳ vì quan hệ làm việc với một số những nhà bất đồng chính kiến với chế độ độc đảng thì Luật sư Lê Quốc Quân nói là “Tôi không sợ.”

Ls Lê Quốc Quân là một trong những người chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam mạnh mẽ nhất, nơi mà việc kêu gọi bất cứ sự thay đổi nào đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đều bị cấm đoán. Vì vậy, không phải là điều ngạc nhiên khi vị luật sự tại Hà Nội này bị bắt vào ngày 27/12 với cáo buộc liên quan đến thuế vụ.

Việc bắt giam ông xẩy ra ngay trước phiên xử tại miền Trung Việt Nam của 13 nhà hoạt động đã bị bắt từ năm 2011. Phiên toà ngày Thứ Tư vừa qua đã kết án nhóm này – trong đó 12 người theo đạo Công Giáo giống như Ls Lê Quốc Quân – từ 3 năm tới 13 năm tù giam.

Những người này đã bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 luật hình sự Việt Nam. Vào năm 2012, có khoảng một tá các nhà hoạt động và nhà văn đã bị bỏ tù tại Việt Nam với những cáo buộc tương tự.

13 người bị bỏ tù ngày hôm qua đã bị cáo buộc có liên hệ đến Việt Tân, một nhóm hoạt động tại hải ngoại vận động cho việc thay đổi chính trị tại Việt Nam và bị nhà cầm quyền Việt Nam gắn cho nhãn hiệu khủng bố – một cáo buộc mà Hoa Kỳ nói là không có bằng cớ.

Phản ảnh của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ qua một thông báo là “cách đối xử của chính phủ Việt Nam đối với những người này xem ra trái ngược với những bổn phận của Việt Nam theo Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự và Chính Trị, cũng như những điều khoản của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền liên quan đến quyền tự do phát biểu và liên hệ.

Theo sự đánh giá của Việt Tân thì “nhà nước đã sử dụng hàng trăm công an mặc đồng phục và thường phục để ngăn chận thân nhân và những người ủng hộ các bị cáo tụ tập phiá bên ngoài toà án. Hàng mấy chục ủng hộ viên – bao gồm cả những phụ nữ cao tuổi và các linh mục Công Giáo – đã bị công an tấn công bằng vũ lực và bị bắt tạm giam.”

Một trong số 13 người bị án tù ngày hôm qua là Nguyễn Văn Duyệt, là một người hoạt động cho nhân quyền, đã nói lời cuối cùng trước toà là “Chỉ có Chúa Kitô là niềm Cậy trông, là Tình yêu và là Sự thật. Xin gửi đến tất cả mọi người lời cầu chúc bình an!

Ảnh hưởng của bản án trên quan hệ giữa Việt Nam và Giáo Hội Công Giáo hiện chưa rõ. Việt Nam là cộng đồng Công Giáo lớn thứ nhì tại Đông Nam Á, sau Phi Luật Tân, với khoảng từ 8 đến 10 triệu giáo dân.

Các lãnh tụ cộng sản Việt Nam từ lâu vẫn coi những người Công Giáo tại Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam, là thân và hợp tác với Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và Toà Thánh có tiến bộ trong những năm gần đây, tuy nhiên, và đối với một số người, thì những vị trách nhiệm giáo hội ở trong và ngoài nước đang đặt ưu tiên cho việc cải tiến quan hệ với nhà cầm quyền Việt Nam hơn là hỗ trợ những người Công giáo bị giam cầm vì hoạt động chính trị.

Theo những thông tin của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội bị lọt ra ngoài bao gồm chi tiết liên quan đến những buổi họp giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, các giới chức Việt Nam và giới chức Công Giáo, thì các giới chức Hoa Kỳ coi như những người Công Giáo tại Việt Nam đã bị bỏ rơi, trong khi Tòa Thánh nỗ lực cải thiện quan hệ với Việt Nam – tuy ở một mức độ thấp hơn Trung Quốc – cố gắng kiểm soát việc bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong giáo hội.

Công Giáo là một trong những tôn giáo được chính thức cho phép hoạt động tại Việt Nam, và gần như được để yên nếu họ không công khai chỉ trích chính quyền. Thành viên của những tổ chức không được phép hoạt động thì bị đối xử tàn tệ hơn nhiều. Giống như Miến Điện dưới thời quân phiệt, Việt Nam dùng biện pháp quản chế tại gia để ngăn cản hoạt động của những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Tôi đã gặp HT Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động, tại tu viện của Ngài tại thành phố HCM vào năm 2011, là một căn nhà bị công an thường phục ngồi đọc báo và uống cà phê ở phiá bên kia đường để canh chừng.

Năm nay đã 84 tuổi và đã trải qua vô số hình thức giam giữ kể từ năm 1975, Hoà Thượng lúc đó cho biết là những người lãnh đạo Việt Nam lo sợ một cuộc nổi dậy giống như Mùa Xuân Ả Rập, với hơn 30 triệu người dân trên mạng trong bối cảnh một nền kinh tế đã từng một lần nở rộ nhưng hiện nay đang ngộp thở với những cáo buộc khủng khiếp về tình trạng hối lộ và quản lý tồi tệ trong các công ty nhà nước làm chủ.

Trong một điện thư gửi đi ngay sau khi trang blog bị nhà nước mô tả là “âm mưu thâm độc của lực lượng thù địch”, một chủ blog – yêu cầu không nêu danh tính – đã giải thích với tôi là “độc giả của tôi rất muốn có những thông tin về những người lãnh đạo Đảng CSVN – về tài sản riêng của họ hay việc lạm quyền và tham nhũng, hay những đấu đá phe phái nội bộ. Trang blog của chúng tôi có đủ cả những chủ đề đó, và đó là “lý do chính trị” khiến nhà cầm quyền Việt Nam nhắm tấn công blog của chúng tôi.”

Nhưng sự chán ghét trang blog Dân Làm Báo của nhà nước cách đây chỉ một tuần lễ đã bước qua một mức hiểm ác hơn nữa. Ký giả Nguyễn Hoàng Vi, từng đăng bài trên Dân Làm Báo, đã tả chi tiết việc công an đánh đập và lột quần áo của cô và ra lệnh cho y tá lục soát âm đạo của cô trong thời gian cô bị tạm giam vào ngày 28 tháng 12 tại đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh TP HCM.

“Tôi đã cào cấu tay họ, nắm tóc họ, nhưng sức một người không thể bằng sức bốn người họ cộng lại. Cuối cùng thì họ lột tôi trần truồng”, sau đó cô đã viết trên Dân Làm Báo như vậy.

Hoàng Vi đã bị bắt giữ trước toà án nơi đó vào cùng ngày có một vụ xử phúc thẩm các nhà báo Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải. Ba người này bị cáo buộc một phần vì việc thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do bị cấm hoạt động, và bị kết những bản án nặng nề vào Tháng 9 về việc tuyên truyền chống chế độ, theo tin của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả.

Nguồn: http://www.irrawaddy.org/archives/23738

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.