Vinh Danh 60 Năm Lá Quốc Kỳ Việt Nam Tự Do

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm lá Quốc Kỳ Việt Nam, các sinh hoạt nhằm vinh danh lá cờ Vàng Việt Nam Tự Do đã diễn ra vào ngày Chủ Nhật 06-07-2008 tại Paris, Pháp quốc, với sự phối hợp tổ chức của 14 tổ chức Hội Đoàn gồm: Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Pháp, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Âu Châu, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại / Trung Tâm Âu Châu, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Liên Hội CSQG / VNCH / Âu Châu, Hội Ái Hữu Việt Nam vùng Saint-Quentin-en-Yvelines, Việt Hưng Hợp Đoàn, Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris, cơ sở Việt Tân tại Paris, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp, Cộng Đồng Việt Nam tại Liège (đến từ Vương Quốc Bỉ)…

Mở đầu vào lúc 15 giờ là sinh hoạt ghi nhớ “Ngày Quân Lực VNCH 19/06” tại nhà thờ Saint-Hyppolite quận 13 Paris, với các Lễ rước Quốc Kỳ và Quân Kỳ, lễ chào Quốc Kỳ và Lễ Truy Điệu, Lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc, lời chào mừng của Trung Tâm Trưởng Ban Điều Hợp Âu Châu của Tập Thể Chiến Sỉ VNCH Hải Ngoại, sau đó là phần Văn Nghệ đặc sắc về Quân Lực VNCH do Nữ Ca Sỉ Nguyệt Ánh đến từ Hoa Kỳ, cũng như các Ca sĩ Tự Do tại Paris, cùng với hoạt cảnh Thề Không Phản Bội Quê Hương do Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris đóng góp.

Chương trình được tiếp nối sau đó là phần Diễn Hành trên đường phố tại khu Á Đông Paris 13, vinh danh lá quốc kỳ VN ba sọc đỏ, với đội hình đi đầu là tấm biểu ngữ dài với hàng chữ “60 năm cờ Việt Nam Tự Do”, kế tiếp là lá Đại Kỳ do 8 thiếu nữ VN trong chiếc Áo Dài cầm, đi sau lá Đại Kỳ là hàng chục lá cờ khổ trung bình, kế đến là xe phóng thanh, và sau cùng là hàng trăm người bộ hành với cờ khổ nhỏ cầm tay. Trên suốt lộ trình đi Diễn Hành, thỉnh thoảng BTC lại cho dừng lại để trình diễn những màn hoạt náo, biểu diễn võ thuật do đoàn võ Quan Khí Đạo do võ sư Olier Massoutier hướng dẫn (Võ Quan Khí Đạo do võ sư Phạm Xuân Tòng, sáng lập viên), và đoàn võ Việt Võ Đạo đến từ Bỉ Quốc do võ sư Võ Tân Tiến hướng dẩn.

Điểm đến là trước tiền đình của tòa Thị Sảnh Quận 13 Paris, với một nghi lễ chào Quốc Kỳ, phút mặc niệm được cử hành thật trang trọng. Tại đây, Ban Tổ chức đã trình bày tóm lược tiến trình hình thành lá quốc kỳ VN cùng ý nghĩa buổi lễ kỷ niệm 60 năm hiện diện lá cờ vàng ba sọc đỏ theo vận mệnh dân tộc. Phần văn nghệ phụ diễn với màn hợp ca và hoạt cảnh Thiên Thần trong Bóng Tối (trích từ bản nhạc do nhạc sỉ Trúc Hồ đặc biệt sáng tác để ca ngợi tinh thần của nữ tù nhân Lê Thị Công Nhân) đã được các anh chị em trẻ trong Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris trình bày.

Chương trình vinh danh 60 năm lá Quốc Kỳ VN Tự Do được kết thúc bằng buổi ăn gây quỹ để trang trải các chi phí tổ chức, tại ngoại ô Paris vào buổi tối cùng ngày, xen kẽ là phần văn nghệ do nữ ca sỉ Nguyệt Ánh cùng các ca sĩ Tự Do trình bày. (TND – Paris)

JPEG - 197.3 kb

JPEG - 196.5 kb

JPEG - 169.7 kb

JPEG - 171.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.