Xử án hàng loạt và bí mật giam giữ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuyết Đan phỏng dịch

Ký Gia Không Biên Giới (RSF) kêu gọi tha bổng các nhà văn, bloggers và những người tranh đấu cho Dân Chủ sắp bị mang ra xét xử tại nhiều tòa án tại Việt Nam. Sau khi đình hoãn không lý do, những vụ xét xử này có rủi ro sẽ dẫn đến những bản án tù nặng nề. Các phiên xử ông Vũ Hùng, ngày 6/10/2009, và ông Phạm Văn Trội ngày hôm sau, sẽ diễn ra với tình trạng quyền biện hộ không được bảo đảm. Tiếp theo, tại Hải Phòng vào một ngày hiện còn chưa được biết, là vụ xét xử 6 nhà đấu tranh Việt Nam: nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, đại diện phong trào dân chủ trong Khối 8406, các ông Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh và Nguyễn Kim Nhàn đã bị bắt giam hồi tháng 9/2008 vì đã công bố, đặc biệt trên mạng internet, những lời phê bình về một số chính sách của Nhà nước. Các phiên tòa xét xử những người này đã được ấn định vào những ngày 8 và 9/10. Tất cả đều bị truy tố về tội “tuyên truyền chống Nhà Nước XHCN Việt Nam” theo Điều 88 bộ luật Hình Sự, vì đã viết và phản đối chống Trung Quốc. Họ có thể bị kết án đến 20 năm tù.

“Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo nhà cầm quyền tư pháp Việt Nam hãy bãi bỏ những cáo buộc đối với các bị cáo và trả tự do tức khắc cho những người này. Chúng tôi xin nhắc là các bloggers Phạm Đoan Trang, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đều đã được trả tự do sau khi bị bắt với những lý do giống như các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh và Nguyễn Kim Nhàn. Họ cũng phải được hưởng sự khoan hồng tương tự bởi vì việc bắt giữ họ chỉ nằm trong mục tiêu dập tắt những chỉ trích về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc”, Ký Giả Không Biên Giới đã viết.

Buổi sáng hôm 24/09/2009, hàng chục người đã kéo tới ủng hộ ông Phạm Văn Trội tại tòa án. Gia đình ông cũng lặn lội từ xa tới. Vào phút chót, phiên tòa đã bị hủy bỏ cũng giống như trường hợp 6 nhà dân chủ ở Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, được biết nhiều dưới bút danh “Điếu Cày”, bị bắt tháng 4/2008, vẫn bị giam giữ trong những điều kiện khó khăn. Ông này cũng đã phản đối trên mạng chính sách của Trung Quốc trên các quần đảo Hoàng Sa (Paracels) và Trường Sa (Spratley). Tổ chức RSF kết luận: “Việc phóng thích ông Điếu Cày cũng là điều bắt buộc vì lý do nhân đạo”.

Thêm vào đó, vào ngày mai nhà đối kháng Nguyễn Tiến Trung đã bước vào tháng thứ tư bị giam giữ tại TP.HCM. Cả gia đình anh và các luật sư cũng không được gặp mặt từ ngày 07/07/2009, là ngày anh bị bắt vì vi phạm điều 88 bộ luật Hình Sự.

Sau hết, một tổng biên tập trang báo điện tử chính thức của Đảng cộng sản, Đào Duy Quát, đã bị phạt 30 triệu đồng (1700USD) vì đã cho đăng một bài viết trên một tờ báo Trung Quốc hôm 04/09 liên quan đến cuộc tập trận của quân đội Bắc Kinh trên vùng Hoàng Sa trong Biển Đông. Bài báo đã viện dẫn lời một sĩ quan Trung Quốc tuyên bố rằng mục đích của nhiệm vụ là để “bảo vệ biên giới trên biển của tổ quốc”. Chánh Thanh Tra Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Nguyễn Văn Hùng, tuyên bố rằng ông Quát đã vi phạm một nghị định cấm đăng tải những thông tin không được cho phép.

Ký Giả Không Biên Giới nhắc lại rằng nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam là một trong 12 kẻ thù địch của mạng internet và là nước đứng hạng thứ 168 trên 173 trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2008 của tổ chức này về tự do báo chí.

Nguồn: http://www.rsf.org/Proces-en-serie-…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.