January 29, 2022

Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tô Anh Dũng (phải) thừa ủy quyền của thủ tướng trao bằng khen cho đại diện Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao, bà Cục Trưởng Nguyễn Thị Hương Lan. Ảnh: FB Lưu Trọng Văn

Sâu chúa là ai, hay là cái gì khác?

Sâu chúa đẻ ra bầy sâu là ai? Có phải sâu chúa chỉ là một cá nhân nào đó như có lần anh Tư Sang ám chỉ, hay là “cái gì khác”?

Nếu là “cái gì khác” thì từng thanh củi bác cả cho vào lò chả tác dụng bao nhiêu vì cái gốc của tham nhũng, ăn cướp bẩn thỉu vẫn ung dung ngoài lò, bởi nó là “cái gì khác.”

Một phụ nữ dắt chó đi dạo trước nhà thờ Saint Sophia tại quảng trường Sophia vào ngày 27/1/2021 ở Kyiv, Ukraine. Quốc tế lo ngại về một cuộc xâm lược quân sự sắp xảy ra do Nga muốn gây chiến tranh với Ukraine. Ảnh: Chris McGrath/ Getty Images

Ukraine sẽ không có chiến tranh?

Tổng hợp những diễn biến chung quanh tình hình Ukraine đến hôm nay có thể thấy nổi lên triển vọng cuộc xung đột sẽ không nổ ra thành chiến tranh nóng; các bên sẽ dần dần hạ giọng và tìm một giải pháp thỏa hiệp qua con đường ngoại giao.

Không có chiến tranh ở Ukraine là điều may mắn cho mọi người nhưng có thể không làm hài lòng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang thầm mong Hoa Kỳ dính vào một cuộc xung đột lớn ở Châu Âu mà “sao nhãng” những hành vi bành trướng của Trung Quốc tại Đông Á.

Bạn bè chào đón TNLT Nguyễn Văn Oai được trả tự do hôm 19/1/2022 sau 5 năm tù với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và “không chấp hành án.” Ảnh: FB Việt Tân

TNLT Nguyễn Văn Oai mãn hạn tù: “Dù gì nhà tù lớn cũng đỡ hơn!”

Tù nhân lương tâm (TNLT) 37 tuổi Nguyễn Văn Oai hôm 19/1/2022 đã trở về nhà ở tỉnh Nghệ An sau khi hết hạn bản án tù thứ hai.

Anh bị kết án năm năm tù giam hồi tháng Chín, 2017 với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và “không chấp hành án,” sau các cuộc biểu tình lớn của người dân đòi đóng cửa công ty Formosa.