June 4, 2022

Chính quyền Sài Gòn trả lư hương trước tượng Đức Thánh Trần về vị trí cũ trong đêm 16/3/2022 sau 3 năm bị di dời đi nơi khác. Ảnh: Báo Tinh Hoa

Khôn ranh chả lọ thật thà

Chả hạn chuyện xảy ra ở thành phố Sài Gòn. Nhiều đời bộ máy từng cai trị đô thị này, cứ hứng lên là phá, bỏ, hủy, họ nhân danh đủ thứ bắt dân phải coi sự ấy là hợp lý. Sau một thời gian, kẻ hậu sinh kế nhiệm phải còng lưng giơ đầu ra sửa chữa, sửa sai, thậm chí làm lại y như cũ, bởi nếu cứ tồn tại sự “đổi mới” vậy thì chối quá, chưa kể dân chửi.

So sánh giá xăng giữa Malaysia và Việt Nam khơi lên thắc mắc, bất bình

Bộ Công Thương Việt Nam hôm 3/6 nói bộ này đang đề nghị đại sứ Việt Nam tại Malaysia “giải trình rõ” về nội dung phát ngôn của ông trên báo chí, trong đó có thông tin về giá xăng tại Malaysia hiện chỉ 13.000 đồng/lít, trong khi giá xăng tại Việt Nam đã tăng lên đến 31.573 đồng/lít.

Phản biện ý kiến của ông Đỗ Ngà

Vừa rồi ông Đỗ Ngà công bố bài báo “Nên dẹp bỏ Quốc hội.” Đó là một ý kiến khá hay, thể hiện một cái nhìn và đánh giá đúng về Quốc Hội, đưa ra một đề xuất dũng cảm.

Giải Nhân Quyền Martin Ennals 2022 được trao cho nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Ảnh chụp từ Youtube Việt Tân

Buổi trao Giải Nhân Quyền Martin Ennals 2022 cho Phạm Đoan Trang

Ngày 2/6/2022, tại thành phố Genève, Thụy Sĩ đã diễn ra buổi lễ long trọng trao giải thưởng Nhân Quyền Martin Ennals. Đây là một giải được tổ chức hàng năm để vinh danh các nhà bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải được trao cho những cá nhân đã có những hoạt động can đảm chống lại các vi phạm nhân quyền để bảo vệ quyền con người.

Năm nay, ba nhà hoạt động được vinh danh là: Ông Daouda Diallo, người nước Burkina Faso; Ông Abdul-Hadi Al-Khawaja, người nước Bahrain; và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang.