TS. Nguyễn Quốc Quân và Bs Đặng Vũ Chấn trao đổi những suy tư tâm trạng của mình trong dịp 43 năm kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975. Mời quý độc giả theo dõi.
30 tháng 4, đảng viên Việt Tân nghĩ gì
30 tháng tưViệt Tân
- Bài liên hệ
- 30 tháng Tư, nửa thế kỷ sau và điều đáng nói hơn
Người ta thường nói về ngày này với tiếng súng, với đoàn xe tăng tiến…
- Ba mốt tháng Tư?
Cái ngày hôm ấy ngày gì? Mẹ Tổ Quốc ơi, con đã hỏi ngàn lần,…
- Bên sống sót…
Tác giả vắng mặt trong cuốn sách của mình. Chị để cho nhân vật tự…
- Đánh dấu 42 năm Dựng Cờ Chính Nghĩa
Ngày 8 tháng 3 năm nay, đánh dấu đúng 42 năm (1982-2024) ngày Mặt Trận…
- Gìn giữ giá trị văn học Miền Nam Việt Nam sau biến cố 30/4/1975
Biết bao nhiêu cuốn sách, bao gồm cả những tác phẩm giá trị của các…
- Bi kịch của một dân tộc
Ngày 30/4 là một ngày lẽ ra chính quyền không nên tổ chức ăn mừng,…
- Chiến tranh Việt Nam (1954-75) có thực sự cần thiết?
Bộ máy tuyên truyền của miền Bắc trước năm 1975 cũng như trong cả nước…
- Làn sóng kêu gọi chính phủ Úc áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm đến Toronto
Trong tinh thần của ngày Lễ Gia Đình ấm cúng khung cảnh đoàn tụ, các…
- Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg trao tặng bằng tưởng lục cho cơ sở Việt Tân – Nam California
Đại diện của Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg trao bằng tưởng lục cho cơ…
- Tường trình buổi Hội Thảo “Căng Thẳng Trên Biển Đông: Nguy Cơ Trong Vùng và Hiểm Họa Toàn Cầu”
Buổi Hội Thảo được tổ chức nhằm soi sáng thêm về những nguyên nhân đưa…