VP Cao Ủy Nhân Quyền LHQ đón nhận Thỉnh Nguyện Thư đòi thả các Thanh Niên Yêu Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày thứ Năm 21 tháng 3, 2013, vào lúc 16 giờ, Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM đã đến Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyên Liên Hiệp Quốc để nêu lên tình trạng của 14 Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án những bản án nặng nề từ 3 năm tới 13 năm tù giam trong một phiên xử kéo dài hai ngày trong tháng Giêng vừa qua, đã làm chấn động dư luận trong cũng như ngoài nước. Phi lý hơn nữa là chính quan tòa là người vi phạm luật pháp trầm trọng khi không cho các Thanh Niên quyền bào chữa.

Buổi gặp gỡ đã diễn ra tại Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Palais Wilson, thành phố Genève/Thụy Sĩ. Đón tiếp phái đoàn Cosunam là ông Finn Plekkenpol và bà Chenie Yoon, đặc phái viên thuộc Ủy Ban Đặc Biệt Bảo Vệ Các Nhà Tranh Đấu Nhân Quyền (Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders).

Ông Nguyễn Tăng Lũy đã trao cho Bà Chenie Yoon “Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho 14 Thanh Niên Yêu Nước” do chính thân nhân của các Thanh Niên Yêu Nước khởi xướng. Tính đến ngày 11/03/2013 Bản Lên Tiếng đã thu thập được 28,480 chữ ký đến từ trong nước cũng như trên toàn thế giới.

Trong dịp này ông Nguyễn Tăng Lũy đã chuyển đến Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc những lời yêu cầu sâu sắc của gia đình các Thanh Niên Yêu Nước qua những điểm chính sau đây: phản đối và phủ nhận các bản án; nhà nước Việt Nam phải thực thi nghiêm trọng pháp luật; phải chấm dứt tình trạng bắt giữ tùy tiện; chấm dứt lạm dụng các Điều luật 79 và 88; và yêu cầu Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp với nhà nước phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho 14 Thanh Niên, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền của người bị giam cầm, gồm các quyền viếng thăm và quyền cho gia đình và thân nhân hiện diện tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới, và quyền để luật sự bào chữa.

Ông Finn Plekkenpol cho biết là Văn Phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc sẽ dựa trên tài liệu nhận ngày hôm nay để bổ túc thành hồ sơ căn bản dùng cho lần trao đổi với nhà cầm quyền Việt Nam trong lần gặp gỡ đặc biệt về nhân quyền vào tháng 5 sắp tới. Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền cũng cho biết sẽ liên lạc với gia đình các thanh niên để lắng nghe họ trước ngày ra tòa phúc thẩm sắp tới. Ông Lũy cũng yêu cầu Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nên tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân quyền phi chính phủ có thể viếng thăm các thanh niên đang bị giam cầm (Frontline Defenders, Amnesty International, v. v…). Bà Chenie Yoon ghi nhận đề nghị và bà cũng xin được giữ liên lạc với Ủy Ban COSUNAM để thường xuyên nhận thêm chi tiết để cập nhật hồ sơ.

Ngoài ra, bà Chenie và ông Plekkenpol cũng đề cập đến LS Lê Quốc Quân và cho biết là trường hợp của LS Quân được đặc biệt quan tâm.

Cuộc trao đổi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và chấm dứt lúc 17 giờ 15.

Thi Thi tường trình từ thành phố Geneva ngày 21 tháng 3, 2013

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.