,

Hiệu trưởng viết thư giữa đêm mưa gây bão mạng*

FB Thái Hạo

Đọc bức thư ướt át của thầy hiệu trưởng, tự dưng mệt ngang!

Mưa từ chiều, học sinh đã lội nước về tới nhà, có khi đã ăn tối rồi ăn đêm, làm bài tập xong và đi ngủ từ tám hoánh, vậy mà thầy vẫn thức cả đêm để viết “tâm thư,” nhắc nhở các em “tránh những đoạn đường ngập sâu,” thay quần áo ướt, bla, bla

Thầy còn hào phóng nói không trừ điểm thi đua nếu lỡ giày của các em bị ướt, ngày mai phải mang dép, vì giày dép áo quần không nói lên nhân cách và giá trị của các em! Nhân đây, mong thầy cũng thoang thoáng cho, chứ qua “tâm thư” mới biết việc mang giày dép áo quần đồng phục lại nghiêm trọng đến thế.

Khổ, nếu thực lo cho các em, trước khi tan học giữa lúc trời trút nước, thầy hãy đến từng lớp (hoặc phát loa thông báo), chỉ dẫn cách đi đứng, thông tin những tuyến đường ngập sâu, hướng dẫn cách di chuyển an toàn. Chứ ai đời, học sinh đã về và đi ngủ, mà giữa đêm thầy còn ngồi viết tâm thư thế này! Mà sao đầu năm học thầy và giáo viên nhà trường không phổ biến, hướng dẫn cho các em, để đảm bảo an toàn khi chưa xảy ra chuyện gì nhỉ, tự dưng nửa đêm đi viết thư?

Còn nữa, sao thầy không chủ động đề xuất với Sở Giáo dục mở một chương trình dạy kỹ năng ứng phó với thiên tai lụt lội cho học sinh? Chỉ ỉ ôi thế này liệu có giúp các em được an toàn hơn trong tai trời nạn nước không, thưa thầy.

Nếu tốt hơn nữa, thầy hãy đề nghị với chính quyền thành phố, xây dựng bản đồ ngập úng, dán ở mọi trường học, và đầu tư một hệ thống bus trường học, thế có vẻ thiết thực hơn những lời thảo mai này.

Nếu được, phiền thầy làm đơn gửi lên chính quyền, hỏi vì sao cứ mưa là TP lại ngập như biển, bao nhiêu công trình ngàn tỉ sao không giải quyết được vấn đề, yêu cầu cơ quan chức năng giải trình và cam kết khắc phục, để học trò của thầy không còn phải lội nước hay mắc kẹt giữa đường trong mưa gió nữa.

Xin đội ơn thầy.

* Tựa do BBT đặt

Nguồn: FB Thái Hạo

 

The post Hiệu trưởng viết thư giữa đêm mưa gây bão mạng* appeared first on Việt Tân.


Bài mới