Đại diện Việt Tân gặp gỡ chính giới tại Quốc Hội tiểu bang New South Wales

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào sáng ngày hôm nay 11 tháng 8 năm 2011, phái đoàn Việt Tân gồm BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong, Ủy Viên Trung Ương và ông Nguyễn Tấn Anh, đại diện Đảng Việt Tân tại Sydney đã được Dân biểu John Barilaro, thuộc Đảng Quốc Gia tiếp đón tại văn phòng của ông tại Quốc Hội tiểu bang New South Wales. Dân Biểu Barilaro là một trong những người rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông đã từng tham gia hội thảo và nhiều lần bày tỏ quan điểm bất bình của mình về việc nhà cầm quyền CSVN liên tục đàn áp những tiếng nói đối lập ôn hòa. Sau khi theo dõi phiên tòa của Giảng viên Phạm Minh Hoàng vào ngày 10 tháng 8, ông đã tỏ ra rất quan ngại về cách hành xử cũng như hệ thống luật pháp tại Việt Nam. Ông cho rằng những phiên tòa kín mà ngay cả thân nhân như mẹ của ông Phạm Minh Hoàng cũng không được tham dự, và những bản án định sẵn sẽ ngày càng làm giảm đi uy tín của nhà cần quyền Việt Nam trên chính trường thế giới. Chẳng những thế, với chế độ độc tài và chính sách chà đạp nhân quyền sẽ làm thui chột sự phát triển của dân tộc. Đặc biệt ông nói rằng những điều luật được đặt ra là để bảo vệ quyền lợi của người dân hoặc quốc gia, chứ không phải để dùng một cách tùy tiện để bảo vệ một thể chế, cá nhân hay đảng phái nào.

Ngoài trường hợp của Giảng viên Phạm Minh Hoàng, DB Barilaro cũng có nhắc đến trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý và Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Hai bên đã có một buổi thảo luận rất lâu và DB Barilaro có hứa rằng ông sẽ mang vấn đề này ra Quốc Hội New South Wales, cũng như kêu gọi các đồng viện của ông cùng viết thư lên án những đàn áp nhân quyền và kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay cho những tiếng nói dân chủ ôn hòa. DB Barilaro cũng có nói thêm trước khi chia tay rằng ông sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình tại Việt Nam để có thể hỗ trợ và đóng góp bênh vực cho phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

JPEG - 54.6 kb
BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong và John Barilaro

JPEG - 46.6 kb
Ông Nguyễn Tấn Anh và DB Barilaro

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…