Câu chuyện bẻ hoa anh đào ở Đà Lạt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 5 tháng 3, trên mạng xã hội và một số báo chí Việt Nam đã loan tải câu chuyện dưới tựa đề “Thực hư chuyện bẻ hoa mai anh đào của nữ du khách ở Đà Lạt”, tạo nhiều quan tâm trong dư luận.

Theo lời kể thì bà Phạm Thị Minh Hiếu, phó giám đốc Sở tư pháp và là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, đã dẫn một đoàn đi du lịch Đà Lạt và bà là người đã bẻ hoa anh đào để chụp hình. Nếu sự kiện xảy ra như thế thì đã không có chuyện “hư thực.”

Theo lời kể của N.A.T thì vào lúc 4g30 chiều ngày 4 tháng 3, nhóm của anh xuống khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt để chụp hình hoa anh đào đang nở. Tại đây họ gặp phái đoàn của bà Minh Hiếu đang chụp hình hoa anh đào. Bà Minh Hiếu nói với những người trong nhóm: “Tụi mày không dám bẻ để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu.”

JPEG - 178.6 kb
Bà Phạm Thị Minh Hiếu là người bẻ hoa anh đào cầm trên tay. Ảnh FB

Nghe bà Minh Hiếu nói vậy, anh T liền nhắc nhở: “Đừng bẻ hoa chị ơi, hoa này bẻ về héo liền. Ai mà cũng bẻ hoa như chị thì làm gì còn cái đẹp để mọi người chiêm ngưỡng.”

Anh T nghĩ rằng nói như thế thì bà Minh Hiếu sẽ không bẻ hoa nên mới đi sang chỗ khác chụp hình. Lát sau quay lại thì trên tay bà Minh Hiếu đã cầm một bó mấy cành hoa anh đào. Anh T lên tiếng phản đối thì bà Minh Hiếu chất vấn rằng: em là ai mà có quyền nói chị vậy? Em là chủ ở đây à? Em cho chị xem giấy tờ…

Sự kiện nói trên được anh T viết và đăng một số hình ảnh của phái đoàn lên trên mạng Facebook của mình. Bà Minh Hiếu đã lấp liếm trả lời rằng bà không bẻ hoa, những cành hoa đào là do một người em trong đoàn đưa cho bà.

Bà Minh Hiếu còn trả lời cho phóng viên Phương Nam của Báo Pháp Luật Sài Gòn được thuật lại như sau: “Do nhóm của T đi từ xa không chứng kiến vụ việc nên có thể hiểu lầm và khi họ lớn tiếng, bà đã hỏi lại họ là ai mà chất vấn mình. Bà Hiếu cho biết ‘là phụ nữ nên yêu hoa, và vụ việc xảy ra dù sao đi nữa bà cũng thấy mình có lỗi và mong mọi người bỏ qua’”.

Thực tế, câu chuyện nhỏ bé này lại nói lên hiện tượng suy đồi đạo đức của những người đại diện dân, rất cần quan tâm và chỉnh sửa trong xã hội Việt Nam ngày nay.

Điều thứ nhất, sự kiện bẻ hoa của bà Minh Hiếu đã phản ảnh phần nào bản chất của hàng ngũ cán bộ trung và cao cấp trong chế độ CSVN là họ bất chấp các quy ước chung của xã hội, sẵn sàng làm theo ý thích riêng vì nghĩ là họ có quyền. Tâm lý này phát sinh từ hệ thống độc đảng và đảng đứng trên luật pháp.

Sự kiện bà Minh Hiếu đặt câu hỏi “em là ai mà có quyền nói chị vậy?” còn cho thấy là người dân không có quyền chất vấn hay ngăn cản việc làm của cán bộ đảng dù có sai trái. Đây là nguyên nhân tạo ra sự vô cảm “mackeno” trong xã hội ngày nay. Chính thái độ “cửa quyền” của cán bộ đã phản ảnh sự lạc hậu của xã hội. Tại các quốc gia dân chủ văn minh, giới chức chính phủ làm việc cho người dân, và phải biết kính trọng người chủ thật sự của đất nước. Người dân ngược lại cũng đối xử với các giới chức trong tinh thần tương kính.

Điều thứ hai, chính mình bẻ hoa nhưng lại nói rằng do “tụi nhỏ” trong đoàn bẻ cho, bà Minh Hiếu đã thể hiện một đặc tính chung trong xã hội cộng sản là cán bộ không bao giờ biết nhận trách nhiệm và cứ đổ cho hoàn cảnh hay cho ai đó. Tâm lý “chối tội” đã trở thành phản ứng “tự nhiên” trong sinh hoạt đảng, vì nếu không sẽ bị nghiền nát bởi các tranh chấp phe phái trong nội bộ. Cán bộ cấp lớn thường đưa đàn em ra nhận trách nhiệm, cấp dưới thì chối quanh và đổ vấy cho hoàn cảnh.

Bà Minh Hiếu đã chỉ bày tỏ hối lỗi và mong mọi người thông cảm sau một ngày báo chí loan tải rộng rãi. Tuy sức nóng của dư luận đã buộc bà Hiếu phải công khai bày tỏ hối tiếc, nhưng cung cách nhận lỗi vẫn có điều gì đó thiếu sự thành thật, hay nói đúng hơn là chỉ muốn sự kiện mau chóng chìm xuồng mà thôi.

Tâm lý chung của cán bộ CSVN là luôn luôn tìm cách bưng bít, né tránh hơn là công khai nhận trách nhiệm trước dư luận như ở các xã hội văn minh. Với trách vụ vừa là đại biểu Hội đồng nhân dân, vừa là phó Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận mà bà Minh Hiếu không công khai nhận trách nhiệm, cho thấy bà không có ý thức công dân và thiếu tư cách lãnh đạo.

Tóm lại, qua sự kiện bẻ hoa anh đào ở Đà Lạt của bà Minh Hiếu, tuy là vấn đề rất nhỏ, nhưng đã biểu hiện những tha hóa to lớn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Xã hội chỉ có thể thăng tiến khi lãnh đạo ở mọi cấp bậc biết làm gương nhận lãnh trách nhiệm, không ỷ vị thế, không bắt nạt và đổ tội cho người dưới quyền.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”