Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền đòi thả bà Trần Thị Nga và những tiếng nói đối kháng khác

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thêm đợt bắt bớ mới những tiếng nói đối kháng tại Việt Nam

Ngày 27 Tháng Giêng, 2017

(New York) – Tổ chức Human Rights Watch (Quan Sát Nhân Quyền) lên tiếng hôm ngay kêu gọi Việt Nam hãy thả ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga và hủy bỏ những cáo buộc có động cơ chính trị đối với bà. Những quốc gia viện trợ cho Việt Nam nên lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc sách nhiễu và đàn áp các tiếng nói đối kháng và các nhà hoạt động nhân quyền.

Bà Trần Thị Nga (còn được biết dưới tên Thúy Nga), 40 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng Giêng, 2017 và bị buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 luật hình sự. Truyền thông nhà nước đưa tin là bà Trần Thị Nga “truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Ông Brad Adams, Giám đốc Á Châu sự vụ của HRW cho biết, “Thật là lố bịch khi chính quyền Việt Nam cho rằng truy cập mạng và đăng tải quan điểm chỉ trích là một cái tội. Các nhà viện trợ quốc tế và đối tác giao thương với Việt Nam nên lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng với Việt Nam là họ sẽ xét lại mối quan hệ nếu Việt Nam cứ tiếp tục ném các nhà đối kháng ôn hòa vào tù.”

Giới chức trách đã bắt giữ ít nhất hơn chục người blogger và nhà hoạt động trong năm tháng vừa qua và khởi tố họ về những vi phạm an ninh quốc gia mơ hồ.

Bà Trần Thị Nga bấy lâu nay đã bị hăm dọa, sách nhiễu, bị tạm giam, thẩm vấn, và hành hung vì những hoạt động về lao động và các lãnh vực khác. Bà cũng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường, tham dự phiên tòa xét xử các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, và đến nhà thăm viếng các tù nhân chính trị để bày tỏ tình đoàn kết. Bà từng là thành viên ban điều hành của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, được thành lập vào tháng Mười Một 2013.

Vào tháng Năm 2013, bà Trần Thị Nga và hai con trai, lúc đó 3 tuổi và 5 tháng, đi từ Hà Nam đến Hà Nội để tham dự một buổi liên hoan nhân quyền tại công viên Nghĩa Đô vào hôm sau. Công an đã làm áp lực chủ nhân khách sạn để đuổi ba mẹ con ra khỏi khách sạn giữa khuya lúc trời mưa, khiến họ phải ngủ ở vĩa hè chờ bạn bè đến cứu giúp.

Vào tháng Năm 2014, một nhóm năm người đàn ông hành hung bà bằng gậy sắt, đánh gãy tay và chân bà. Vào tháng Ba 2015, nhân viên an ninh Hà Nội bắt giữ và đưa bà trở về lại quê quán ở tỉnh Hà Nam. Trên đường đi, một người kẹp cổ và khóa miệng bà để không thể kêu cứu. Hai người khác giữ chặt tay chân để người thứ tư đánh đấm vào người bà.

Vào tháng Hai 2016, một số người bận thường phục ném mắm tôm vào người bà và hai con khi họ trên đường đi chợ Phủ Lý, Hà Nam về nhà, gây thương tích cho mắt bà và làm Phú, người con trai lớn, bị dị ứng.

Những bắt giữ khác gồm có:

  • Vào ngày 19 tháng Giêng, 2017, công an tỉnh Nghệ An bắt giữ một cựu tù nhân chính trị, anh Nguyễn Văn Oai, cho rằng anh vi phạm lệnh quản chế. Anh bị bắt vào tháng Tám 2011, với cáo buộc là có liên hệ đến đảng chính trị Việt Tân và bị án tù bốn năm. Sau khi mãn hạn tù vào tháng Tám 2015, anh bị quản chế thêm bốn năm. Anh vẫn còn bị giam giữ.
  • Vào ngày 11 tháng Giêng, công an tỉnh Hà Tỉnh bắt giữ một nhà hoạt động nhân quyền, anh Nguyễn Văn Hóa, vì đi vận động phản đối công ty thép Formosa gây ra thảm họa môi trường hồi tháng Tư 2016. Anh bị buộc vào tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước,” theo Điều 258 Bộ luật hình sự.
  • Vào tháng Mười Hai 2016, công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Danh Dũng vì cho là có liên hệ đến Thiên Ân TV, một kênh YouTube chỉ trích nhà nước, và khởi tố anh về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước,” theo Điều 258 Bộ luật hình sự.
  • Vào tháng Mười Một, công an tp.HCM bắt giữ blogger Hồ Hải, còn được biết đến dưới tên “Bác sĩ Hồ Hải”, vì những chỉ trích nhà nước trên mạng, theo Điều 88 Bộ luật hình sự. Hai nhà hoạt động khác, Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, cũng bị bắt giữ tại tp.HCM vào tháng Mười Một vì nỗ lực thành lập một nhóm hoạt động dân chủ mang tên Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết và bị buộc tội “có những hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 79 Bộ luật hình sự.
  • Vào tháng Mười, công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một blogger nổi tiếng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn có tên “Mẹ Nấm” vì những bài viết đăng trên mạng và buộc tội bà tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ luật hình sự.
  • Vào tháng Chín, công an tỉnh Gia Lai bắt giữ bốn người thiểu số Degar (Montagnards) – Puih Bop (còn có tên Ama Phun), Ksor Kam (còn có tên Ama H’Trưm), Dinh Nong (còn có tên Ba Pol), và Ro Lan Kly (còn có tên Ama Blan) – vì có liên hệ đến một nhà thờ tin lành độc lập Degar và buộc tội họ là phá hoại tình đoàn kết dân tộc, theo Điều 87 Bộ luật hình sự.

Việt Nam có ít nhất là 112 bloggers và nhà hoạt động đang bị tù tội chỉ vì thực thi các quyền tự do căn bản như tự do biểu đạt, tụ họp, lập hội, tôn giáo. Tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi từ lâu nay bãi bỏ tất cả những điều luật tại Việt Nam hình sự hóa việc bày tỏ ôn hòa.

Ông Brad Adams kết, “Việt Nam có quá trình lâu dài đàn áp bất cứ ai mà Đảng Cộng Sản cầm quyền cho là đe dọa quyền lực độc tôn của họ. Việt Nam nên bước vào thế kỷ thứ 21 và hủy bỏ những luật lệ hà khắc của thời xa xưa.”

Nguồn: Human Rights Watch

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.