Ra mắt: Hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Điều 5 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền: “Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm” được xem như nền tảng ban đầu thúc đẩy một số công dân Việt Nam quy tụ với nhau trong suốt 5 tháng qua, để vận động thành lập nên Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành (Association for Support of Victims of Torture – ASVTVN).

Trong phát biểu Tuyên bố lập Hội, bác sĩ Đinh Đức Long, tiến sĩ y khoa, Trung tá quân đội, cựu đảng viên CSVN cho biết:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không thể chuyển nhượng, trong những quyền ấy, có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy vang lên trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, năm 1776, và được Hồ Chí Minh nhắc lại trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngoài căn cứ từ Công ước quốc tế về Nhân quyền, Hội còn căn cứ vào điều 20 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Trong buổi ra mắt thành lập Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành, diễn ra chiều 07.11.2016 tại Sài Gòn, cô Trang Nhung, một thành viên của Hội cho biết tuy trong thời gian vận động, nhưng Hội cũng đã thực hiện một số việc như hỗ trợ chi phí trị thương cho Lã Việt Dũng, thăm gia đình một nạn nhân đã tự tử vì bị cưỡng chế đất ở Quận 2, thăm hòa thượng Thích Không Tánh sau khi chùa Liên Trì bị phá đổ và những việc vận động thành lập Hội.

Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành tự định nghĩa về mình là một tổ chức phi chính phủ gồm những người hoạt động xã hội dân sự ra đời vào ngày 07.11.2016, trên cơ sở vận động của Ban Vận động Thành lập Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành, nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị chính quyền bạo hành về thể chất hoặc tinh thần do những hoạt động đấu tranh một cách ôn hòa vì công bằng và lẽ phải cho một Việt Nam dân chủ và văn minh.

Anh Sơn Văn Lê, một cựu tù nhân lương tâm cho biết việc bạo hành với tù nhân ở Việt Nam đang rất nghiêm trọng, chính anh vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng cho tình trạng này. Theo anh Sơn Văn Lê, Hội ra đời ở thời điểm này là cần thiết.

Để gia nhập và trở thành hội viên, người tham gia cần là công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên, đang không thuộc đảng phái chính trị nào, tự nguyện và đồng ý với tuyên cáo và điều lệ của hội, có thể làm việc cho một trong các ban của hội, Là người duy lý, có trách nhiệm, có kỷ luật, khiêm tốn, trung thực, cẩn trọng.

Quý vị có thể tham khảo nhiều hơn về Hội mới này tại website và fanpage: http://www.asvtvn.com/ – https://www.facebook.com/BVDHoiHoTroNNBH/

Nguồn: FB Sài Gòn Báo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?