Dân Bán Hàng Rong Cũng Bị Bóc Lột

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sự kiện Cộng sản Việt Nam ra lệnh những người bán hàng rong tại Việt Nam phải xin giấy phép hành nghề đang tạo một sự phẫn nộ của đồng bào trong nước. Ngày 15 tháng 3 năm 2006, Cục trưởng Cục An toàn và vệ sinh thuộc bộ Y tế là ông Trần Đăng cho biết Bộ đã quyết định từ đây cơ sở xã, phường sẽ cấp giấy phép cho người kinh doanh thức ăn đường phố, hàng rong. Nhà hàng có qui mô dưới 200 khách, khách sạn 1 sao sẽ do cấp huyện cấp, số còn lại giao cho cấp tỉnh thẩm định và cấp giấy phép. Ông Đăng nói: “chúng tôi phân cấp về các địa phương là chính, Cục An toàn và vệ sinh thực phẩm chỉ cấp phép cho những mặt hàng khó đánh giá và yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm như nước khoáng, thực phẩm chức năng…”

Khi được hỏi là việc giao cho địa phương cấp phường cấp phép liệu có phù hợp hay không, vì kiểm nghiệm thực phẩm yêu cầu phải có chuyên môn, thì ông Đăng trả lời rằng các dịch vụ kinh doanh thực phẩm phổ biến giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường cấp giấy phép, nhưng xã, phường phải có ngành y tế tham mưu, xem xét hồ sơ người kinh doanh có được khám sức khỏe hay không, nguồn gốc thực phẩm có an toàn hay không…Từ trước đến nay chưa có cơ sở kinh doanh nào được cấp giấy phép, chỉ có ‘‘cam kết việc bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm’’, nay bắt buộc phải được cấp giấy phép thì mới đủ điều kiện.. đã làm cho bà con bán hàng rong không hiểu nhà nước Cộng sản đang muốn gì. Theo như quy định ở trên thì kể từ nay, các hàng rong từ người bán tào phở (tàu hủ, tương, chao, sửa đậu nành…) cho đến người bán kẹo mứt, gánh bún, rồ khoai… đều bị bắt phải khai báo để được thẩm định và cấp giấy phép, nếu không cũng phải nghĩ … bán.

Chưa bàn đến chuyện Cộng sản Việt Nam phân vùng để chia nhau quyền lợi và bóc lột người dân, chúng ta chỉ cần nhìn vào khả năng yếu kém của bộ Y tế Cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ thấy ngay ra những chỉ thị và lời giải thích của ông Trần Đăng đầy mâu thuẩn. Người dân không tin vào bộ Y tế. Một trường hợp hình là những người dân ở thôn Lương Đình, huyện Sóc Sơn (ngoại ô Hà Nội) đã quá bất bình trước kết luận của đoàn bác sĩ thuộc sở y tế Hà Nội khi về khám bệnh tại làng này vào ngày 27 tháng 2 năm 2006. Theo lời kể của các phụ nữ đi khám bệnh thì đoàn bác sĩ về làng khám cho 82 phụ nữ về bệnh u vú, chỉ trong một buổi sáng. Khám xong không nói về bệnh tình cũng như hướng điều trị. Đợi hoài không thấy kết quả thì bổng nhiên ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc sở y tế Hà Nội, thông báo trên đài truyền hình Hà Nội rằng 73 phụ nữ ở thôn Lương Đình được các bác sĩ khám trước đây chỉ bị viêm cường tuyến vú, viêm xơ tuyến vú chứ không phải u vú.

Việc thông báo kết quả này đã làm cho những phụ nữ ở thôn Lương Đình bày tỏ sự khó chịu của mình như sau: Chúng tôi không đồng ý với kết luận của sở y tế Hà Nội vì đa số chúng tôi thấy có hòn, có cục ở vú, thậm chí có người thấy ở cả hai vú thì không thể là viêm được. Hơn nữa 30 người trong số đó đã xét nghiệm tại phòng khám 26 Thợ Nhuộm ở Hà Nội đều kết luận là có u. Chúng tôi rất bất bình trước cách trả lời vô trách nhiệm như vậy của ông sở y tế. Các ông đó về khám bệnh để chạy đua thành tích, chứ không phải vì chuyẹn chữa bệnh cho người dân. Ông Trưởng thôn Nguyễn Văn Ngà, cũng có vợ đến khám, nói rằng khi chúng tôi nhận được thông báo trên đài truyền hình Hà Nội, thấy rất bất ngờ. Tại sao Sở (y tế) nói chỉ bị viêm, mà thực tế chị em bị khối u nhiều đã mổ và điều trị. Nếu bác sĩ Sở nói là viêm thì tôi không tin. Khi được hỏi như vậy quyết định này sẽ làm khó cho người kinh doanh, người bán hàng rong và chắc chắn sẽ nảy sinh ra những nhũng nhiễu. Ông Trần Đăng trả lời rằng: “Chúng tôi cố gắng để các thủ tục tiến hành đơn giản, nhanh gọn, nộp đủ hồ sơ chỉ trong vòng 15 ngày sẽ được cấp phép. Nếu cơ quan chức năng đến thẩm định mà chưa đạt yêu cầu, hai ngày sau thẩm định lại đạt sẽ cấp giấy phép”. Nội cái thủ tục đó là quan chức phường, xã, quận…cũng đút túi bộn bạc. Còn thủ tục thì làm sao mà đơn giản, nhanh gọn được khi mà bộ máy hành chánh chậm còn hơn rùa.

Trưởng phòng vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Sàigòn là Huỳnh Lê Thái Hòa cho rằng quyết định bắt những người bán hàng rong phải xin giấy phép là…bất khả thi. Ông Hòa nói hiện nay ở Việt Nam, trung bình mỗi quận huyện chưa có đủ một người chuyên trách về thực phẩm, nói chi đến các phường, xã. Như vậy, việc giao cho UBND phường, xã thẩm định, cấp chứng nhận, ai là người có chuyên môn thẩm định? Căn cứ vào điều kiện nào để cấp?, Cấp xong lấy lực lượng đâu ra để quản lý những người bán hàng rong, thức ăn đường phố? Rồi những người cứ đẩy hàng rong từ quận này sang quận khác, ví dụ những xe mì gõ, cá viên chiên… đi đếnn nơi này đên nơi kia , ai kiểm soát. Ông Hòa khẳng định rằng quyết định hoàn toàn bất khả thi. Ông Hòa còn nói rằng ngày tại địa bàn Sài Gòn, những người bán hàng rong, đa số là bán thức ăn, thức uống trên đường phố đều là dân nhập cư từ các tỉnh. Nếu vậy địa phương nào dám cấp chứng nhận?

Qua những trao đổi của một số cán bộ chủ chốt ở địa phương nói trên cho thấy là chính quyền Hà Nội khi ra luật hay ra bất cứ một điều gì chỉ nghĩ quyền lợi riêng cho phe đảng mình mà thôi chứ không cần quan tâm đến việc có khả thi hay không. Quyết định này cho thấy bản chất bóc lột của chính quyền Hà Nội là không chừa một ai, kể cả những người nghèo phải buôn thúng bán bưng trên đưồng phố, vĩa hè.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.