Thêm hai nhà hoạt động bị bỏ tù trong đợt gia tăng càn quét đối kháng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

11 tháng Tư, 2018

Tòa án Việt Nam kết án thêm hai nhà hoạt động vào ngày thứ Năm, trong đợt gia tăng càn quét đối kháng của chính quyền cộng sản.

Tòa án Nghệ Án tuyên án ông Nguyễn Viết Dũng bảy năm tù giam vì các hoạt động “tuyên truyền chống nhà nước” trên Facebook, theo lời của công an.

Mặc dầu có nhiều cải tổ sâu rộng về xã hội và kinh tế tại Việt Nam, Đảng Cộng Sản đương quyền vẫn giữ chặt kiểm duyệt truyền thông và không chấp nhận đối kháng. Họ gia tăng việc bắt giữ các nhà hoạt động và tuyên án các bản án tù dài hạn.

Ông Dũng, 32 tuổi, bị quy kết tội đăng tải thông tin trên trang Facebook của ông năm ngoái bóp méo chính sách của đảng và nhà nước, bôi xấu lãnh tụ, theo bản cáo trạng của công an.

Ông Dũng đã từng đi tù vào năm 2015 vì bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”, sẽ bị quản chế 5 năm sau khi mãn hạn án tù hiện nay.

Ông Phil Robertson, Giám Đốc Á Châu Sự Vụ của tổ chức Quan Sát Nhân Quyền phát biểu, “Những cáo buộc dàn dựng này dùng để tấn công các nhà hoạt động ôn hòa như ông Nguyễn Viết Dũng và những nhà đối kháng khác, cho thấy chính quyền xách nhiễu, bắt giữ, truy tố và giam cầm bất cứ ai một cách dễ dàng.”

Cùng lúc đó, tòa án ở Hà Tĩnh tuyên án bà Trần Thị Xuân 9 năm tù vào ngày thứ Năm với tội cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.

Công an cho rằng bà Xuân là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, tổ chức có nhiều thành viên bị ra tòa trong tháng này.

Reuter không liên lạc được với luật sư của ông Dũng và bà Xuân để tìm hiểu thêm sự việc.

CHÚ TÂM VÀO FACEBOOK

Các vụ xử nói trên diễn ra sau các án tù nặng nề cho bảy nhà hoạt động với tội cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.

Trong tháng này, tòa án Hà Nội tuyên án luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài 15 năm tù giam. Năm nhà hoạt động khác của Hội Anh Em Dân Chủ bị tù từ bảy đến 12 năm.

Vào ngày thứ Ba vừa qua, Tòa án Thái Bình tuyên án 13 năm tù giam cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc, với cùng tội cáo buộc.

Một nhóm đặc sứ của Liên Hiệp Quốc lên tiếng vào ngày thứ Năm bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cách đối xử với các nhà hoạt động ôn hòa và kêu gọi Hà Nội ngưng đàn áp xã hội dân sự cũng như bóp nghẹt đối kháng.  Các đặc sứ kêu gọi trong bản lên tiếng, “Chúng tôi kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tạo môi trường giúp cho các nhà bảo vệ nhân quyền hoạt động an toàn.”

Cũng trong tuần này, một số nhóm truyền thông độc lập và các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam gửi thư ngỏ đến ông Mark Zuckerberg, Tổng giám đốc công ty Facebook, nêu vấn đề về việc mạng xã hội này có vô tình hỗ trợ bóp nghẹt tiếng nói của đối kháng tại Việt Nam.

Nguồn: Reuters

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…