The Sydney Morning Herald: Việt Nam được cho biết đã bắt giữ một nhà hoạt động Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hong Kong: Theo tổ chức vận động dân chủ Việt Tân cho biết, một nhà hoạt động dân chủ tích cực người Úc đã bị công an an ninh Việt Nam ở TP.HCM bắt giữ, và đã không có ai liên lạc được với ông trong gần hai tuần.

Ông Châu Văn Khảm, một thành viên của Việt Tân, đã bị giam giữ sau khi ông đi qua biên giới từ Campuchia, vào Việt Nam, trong một chuyến đi tìm hiểu tình trạng thực tế ở quê hương của mình vào đầu tháng 1, và đã đi đến TP.HCM, nơi ông đã gặp ông Nguyễn Văn Viễn, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC). Ông Phong Nguyễn, một phát ngôn viên của Việt Tân đã nói với hãng thông tấn Úc AAP (Australian Associated Press) rằng: “chúng tôi quan tâm vì công an Việt Nam thường hay dàn dựng những bằng chứng giả tạo để vu cáo các nhà hoạt động ôn hòa. Đến nay chúng tôi vẫn chưa nghe tin tức gì về ông Khảm”.

Ông Phong Nguyễn nói thêm: “gia đình ông Khảm đang rất lo lắng vì ông có sức khỏe yếu. Ông cần uống thuốc thường xuyên cho tuyến tiền liệt của mình và chúng tôi đang tìm cách gửi thuốc cho ông nhưng trước tiên chúng tôi cần xác định ông đang ở đâu”.

Ông cho biết Việt Tân và gia đình ông Khảm đang liên lạc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Úc và các thành viên quốc hội. Một phát ngôn viên của chính phủ đã từ chối bình luận.

Ông Khảm là một thành viên được biết đến nhiều trong cộng đồng người Việt ở Sydney, từ nhiều năm qua ông hoạt động để vận động cho nhân quyền ở Canberra.

Ông Phong cho biết ông Khảm đã bị bắt vào ngày 13 tháng 1 và bị biệt giam, không được liên lạc với ai, cùng với ông Nguyễn (Văn Viễn). Ông Khảm đã bị từ chối quyền được gặp gỡ với lãnh sự Úc. “Chính quyền Việt Nam chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc giam giữ hai người này”, ông Phong nói.

“Đây thuần túy là một chuyến đi tìm hiểu thực tế. Ông không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể được coi là hoạt động chính trị, ông không tham gia vào bất kỳ hoạt động phản kháng nào.”

“Chúng tôi đang kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn,” ông nói.

Cộng sản Việt Nam có một đường lối cứng rắn chống lại những người ủng hộ dân chủ.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York cho biết hồ sơ nhân quyền của Việt Nam rất tồi tệ, với việc công an sử dụng tra tấn và đánh đập để ép buộc thú nhận tội.

“Các quyền cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận, quan điểm, báo chí, lập hội và tôn giáo bị hạn chế.”

Vụ bắt giữ ông Khảm xảy ra sau vụ bắt giữ nhà văn người Úc gốc Hoa Yang Hengjun tại Bắc Kinh. Ông đã bị cáo buộc tội làm gián điệp để “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc” và tham gia vào “những hoạt động tội phạm”.

25/1/2019

Luke Hunt – The Sydney Morning Herald

Xuân Phương chuyển ngữ

Nguồn: The Sydney Morning Herald

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”