Melbourne: Tưởng niệm 32 năm Anh Hùng Đông Tiến

Lễ tưởng niệm 32 năm Anh Hùng Đông Tiến do Cơ sở Đảng Việt Tân Melbourne tổ chức hôm 25 tháng Tám, 2019 tại Đền Thờ Quốc Tổ - Trụ sở sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria, Úc Châu. Ảnh: Việt Tân Melbourne
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chủ Nhật 25 tháng Tám, 2019 Đảng bộ Việt Tân Melbourne tổ chức Lễ Tưởng Niệm 32 năm Anh Hùng Đông Tiến tại Đền Thờ Quốc Tổ – Trụ sở sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria, Úc Châu.

Buổi lễ chính thức khai mạc lúc 2 giờ chiều với khoảng 100 khách mời và đồng bào tham dự. Quan khách tham dự được ghi nhận gồm có ông bà Nguyễn Văn Bon – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, ông Nguyễn Thế Phong – Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD Victoria, Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng – Thượng Nghị Sĩ Nghị Viện Tiểu Bang Victoria, Nghị Viên Phạm Duyên Anh và Nghị Viên Trương Thiên Kim – Hội Đồng Thành Phố Brimbank, ông Nguyễn Định – Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, cùng nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng.

Lễ tưởng niệm 32 năm Anh Hùng Đông Tiến do Cơ sở Đảng Việt Tân Melbourne tổ chức hôm 25 tháng Tám,2019 tại Đền Thờ Quốc Tổ - Trụ sở sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria, Úc Châu. Ảnh: Việt Tân Melbourne

Mở đầu chương trình là phần hợp ca Bài Ca Đông Tiến do ban văn nghệ Thế Hệ Trẻ Việt Tân Melbourne thực hiện.

Sau nghi thức chào cờ mặc niệm, Ban Tổ Chức trình chiếu phim tài liệu về quá trình hoạt động của Mặt Trận, Đảng Việt Tân. Trong đó, có phần phóng sự về buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến tại đền Gotokuji, Tokyo, Nhật Bản. Nơi đây đã ghi lại dấu tích lịch sử của các Chiến Hữu Tiên Phong Đảng Việt Tân trước khi lên đường về lập chiến khu tại biên thùy Đông Dương.

Kế tiếp là phần rước di ảnh các Anh Hùng Đông Tiến. Di ảnh của 13 chiến hữu tiên phong, kháng chiến quân được những đảng viên trẻ – hậu duệ tiếp nối của Việt Tân hôm nay – trân trọng rước qua hội trường, đặt lên bàn thờ. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, ông Nguyễn Quốc Thịnh đại diện Cơ sở Việt Tân Melbourne ngỏ lời cám ơn Ban Chấp Hành Cộng Đồng, đại diện các hội đoàn và đồng bào đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm hàng năm do Đảng bộ Việt Tân Melbourne tổ chức. Đồng thời ông cũng đại diện Đảng bộ Melbourne cám ơn mọi người đã và đang tiếp tục hỗ trợ Đảng Việt Tân trong các hoạt động đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bon – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu trong phần phát biểu đã đề cao sự hy sinh của các Anh Hùng Đông Tiến. Ông nói: “Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và những người đảng viên Việt Tân tiên phong dù đã có một cuộc sống tự do tại hải ngoại nhưng họ đã chọn con đường đấu tranh, hy sinh bản thân vì tương lai của đất nước và đồng bào chúng ta.”

Ông Nguyễn Thế Phong – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria chia sẻ trước cử tọa: “Cái chết của các Anh Hùng Đông Tiến là những cái chết vì dân vì nước. Chúng ta không dám chết như họ thì chúng ta phải nên sống sao cho xứng đáng, sống không chịu cúi đầu làm nô lệ, tủi nhục. Sống làm sao đóng góp cho đại cuộc, quê hương đất nước…” Ông Phong cũng trích dẫn hai bài thơ “Sống”, “Chết” của cụ Phan Bội Châu để diễn đạt ý niệm trên.

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Victoria Kiều Tiến Dũng trong phần phát biểu trước cử tọa ghi nhận những hoạt động đấu tranh của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào thập niên 1980 và hoạt động đấu tranh bất bạo động của Đảng Việt Tân ngày hôm nay. Ông nêu ra những thảm họa của đất nước do Đảng CSVN gây ra và kêu gọi sự dấn thân hơn nữa để đóng góp tiếng nói, công sức cho một Việt Nam tương lai.

Sau phần phát biểu của quan khách là nghi thức tưởng niệm, toàn thể cử tọa đã lên thắp hương trước bàn thờ những Anh Hùng Đông Tiến – Vị Quốc Vong Thân. Những nén hương hôm nay để tưởng nhớ những Kháng Chiến Quân đã hy sinh trên con đường giải phóng Việt Nam khỏi ách cai trị độc tài toàn trị Cộng Sản.

Phần cuối chương trình, ban văn nghệ Thế Hệ Trẻ Việt Tân Melbourne cùng quan khách hợp ca bài hát “Thế kỷ này thế kỷ của chúng ta” của tác giả Kháng Chiến Quân Võ Hoàng.

Buổi lễ chính thức kết thúc vào lúc 3:20 chiều cùng ngày.

Vũ Hào tường thuật

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…