Tất Thành Cang thoát tội

Tất Thành Cang đưa tay biểu quyết trong một phiên họp của Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM tháng 4/2019. Ảnh: VnExpress
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tất Thành Cang đệ tử ruột của Lê Thanh Hải, một cái tên quá quen thuộc trong vụ án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cang là người bị cáo buộc dùng quyền lực gây ra biết bao thảm cảnh cưỡng chế, giải toả, di dời làm tan nát hàng chục ngàn gia đình, biến họ thành Dân Oan mất đất, mất nhà.

Người ta chờ được thấy những kẻ thủ ác trong hàng ngũ cán bộ cộng sản Thành Hồ trả lời trước pháp luật. Nhưng việc “xử lý” cán bộ sai phạm trong vụ án này qua lời hứa của Bí Thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, lại vừa có một kết quả bất ngờ.

Ngày 7 tháng Tám, Uỷ Ban Kiểm Tra thành uỷ TP.HCM sau một cuộc họp xem xét, thi hành kỷ luật của tổ chức đảng đã thông báo kết quả hình thức kỷ luật “phê bình” đối với 3 cán bộ đã từng giữ chức thành uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Một trong 3 cán bộ tốt số này có Tất Thành Cang, cũng là phó bí thư thành uỷ từ năm 2015. Lý do đưa ra nói dù Tất Thành Cang có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhưng do nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thành uỷ không làm gì được, đành phải… phê bình. Kết luận của thành uỷ, đúng là một chuyện quá tiếu lâm khiến thiên hạ phải… cười trong sự ngỡ ngàng.

Người ta tự hỏi, tại sao từ những năm 2015-2018 khi vụ án Thủ Thiêm trở thành ung nhọt bùng khắp xã hội từ sự tố cáo của Dân Oan, đến sự kiện được cho là mất tích của bản đồ quy hoạch gốc 1/5.000, chính quyền thành phố đã làm gì để giải quyết. Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc đó có hăm he vào cuộc, đến Bí Thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân xuất hiện hứa trước người dân rằng, đến năm 2019 sẽ có kết luận toàn bộ vấn đề.

Nhưng đó chỉ là lời hứa cho qua chuyện theo kiểu nước đổ đầu vịt, mà người dân gọi là hứa lèo. Mãi đến nay gần cuối năm 2020, mới công bố kỷ luật tập thể 66 tên, nhưng có những tên trách nhiệm đầu sỏ trong vụ ăn đất Thủ Thiêm, như Tất Thành Cang được cho là “hết thời hiệu xử lý kỷ luật.” Nói như thế cho có vẻ áp dụng pháp luật nghiêm minh, nhưng thực ra bộ máy đảng và chính quyền Thành Hồ đã cố tình câu giờ cho đồng bọn thoát tội, trong đó có Tất Thành Cang.

Kết luận của Uỷ Ban Kiểm Tra thành uỷ Thành Hồ khiến Dân Oan thấy được bộ mặt thật của chính quyền, gian trá và bất chấp luật pháp. “Đối với người dân Thủ Thiêm chúng tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ và không thể nào chấp nhận được chuyện này. Họ cho rằng những người khiếu nại là chúng tôi bị thế lực thù địch kích động xúi giục. Nhưng quyết định phê bình ông Tất Thành Cang càng kích thích tinh thần chiến đấu của chúng tôi hơn nữa. Đây là điều mà họ kích động chúng tôi phải đi khiếu nại, tố cáo tới cùng.” Đó là những lời chia sẻ tận đáy lòng của một dân oan Thủ Thiêm với Đài RFA – ông Cao Thăng Ca khi nghe bản án “phê bình” ban cho Tất Thành Cang.

Như vậy, vụ án cướp đất Thủ Thiêm coi như đã chìm xuồng. Trước đó tại hội nghị trung ương 9 tháng Mười Hai, 2018 Tất Thành Cang đã bị cách hết các chức vụ trong đảng nhưng còn giữ được thành uỷ viên. Do đó Cang được thành uỷ cho làm phó trưởng ban chỉ đạo công trình lịch sử Thành Hồ, an tâm ngồi chơi xơi nước hưởng lương. Trong khi đó Lê Thanh Hải con sâu chúa, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất chỉ bị Nguyễn Phú Trọng lột chức bí thư thành uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 vào tháng Ba, 2020. Điều khôi hài hơn, Lê Thanh Hải vẫn được coi như là nguyên uỷ viên Bộ Chính Trị và bí thư thành Hồ nhiệm kỳ 2006-2010 trước đó.

Trong tập đoàn tham nhũng và tội ác Thành Hồ, khi nào Lê Thanh Hải còn sống thì đàn em Tất Thành Cang phải sống, Nên nay chỉ lãnh hình thức kỷ luật phê bình thì đối với Cang cũng chẳng ăn nhằm gì. Sắp tới đây, Tất Thành Cang sẽ về hưu và thế là anh ta hạ cánh an toàn như bao nhiêu quan tham khác của đảng.

Như vậy, vụ án Thủ Thiêm cuối cùng là một hài kịch do đảng dựng lên theo kiểu thùng rỗng kêu to, chỉ có nhân dân Thủ Thiêm là những người thấp cổ bé miệng phải lãnh đủ sự thiệt thòi. Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành một công trình thế kỷ của tập đoàn vô sản lưu manh Hai Nhựt – Ba Đua – Sáu Cang, câu kết với các công ty thân hữu bỏ túi hàng chục tỷ đô-la từ đất đai cướp được. 15.000 Dân Oan Thủ Thiêm mất đất, mất nhà khiếu nại ròng rã gần ¼ thể kỷ cũng bị đảng phủi tay làm ngơ. Thật đúng với biện luận của Lê-nin “chuyên chính vô sản là chính quyền không cần luật pháp!”

Giờ đây sẽ không ai ngạc nhiên với việc Tất Thành Cang thoát tội một cách ngoạn mục như vai diễn có hạng trên sân khấu hề. Đó là nhờ đảng Cộng Sản Việt Nam cố tình dàn dựng, che dấu để xoá tội cho đồng bọn. Nhưng những tội ác của chúng đối với người dân vẫn còn đó.

Rồi có ngày họ phải đền tội trước vành móng ngựa, khi quyền lực chuyển về phía quần chúng căm phẫn hôm nay!

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…