Mục Sư Dương Kim Khải khẳng định không hề bị bỏ rơi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mới đây, có một bài viết ký tên là Huỳnh Bá Hải đăng trên ethongluan.org, nói về Mục Sư Dương Kim Khải và Hội Thánh Chuồng Bò, trong đó có đoạn viết rằng “Mục sư Dương Kim Khải cũng cho hay là từ khi ông đi tù trở về đến nay thì tổ chức chính trị liên quan đến vụ ông đi tù gần như bỏ rơi không quan tâm gì đến ông. Hiện ông chỉ biết lo cho Hội Thánh và không còn tin vào tổ chức chính trị nào nữa”. (http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21321:h-i-thanh-chu-ng-bo-va-cu-phone-c-a-pho-th-tu-ng-nguy-n-xuan-phuc-huynh-ba-h-i&catid=65&Itemid=301)

Để tìm hiểu sự thật về lời tuyên bố trên, phóng viên Hoàng Long của Chân Trời Mới Media đã liên lạc với ông Dương Kim Khải. Qua cuộc trao đổi, Mục Sư Dương Kim Khải khẳng định ông không hề bị bỏ rơi và vẫn tin tưởng vào tổ chức đấu tranh mà ông đã chọn là đảng Việt Tân.

Ngoài ra chúng tôi cũng có liên lạc với Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng về việc ông Huỳnh Bá Hải đã viết trong bài báo này nói rằng “ông ít liên lạc với mục sư Khải và ít sinh hoạt ở Hội Thánh Chuồng Bò”. Mục sư Hùng nói đây là một sự xuyên tạc có chủ ý gây chia rẽ. Mục sư Hùng cho biết ông vẫn sinh hoạt thường xuyên với Mục sư Khải và Hội Thánh Chuồng Bò.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin mời quý bạn đọc theo dõi nội dung phỏng vấn Mục sư Dương Kim Khải như sau:

Hoàng Long: Xin kính chào Mục sư Dương Kim Khải và nhân dịp cuối năm xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe. Kể từ khi ra tù đến nay, sức khỏe mục sư ra sao?

Ms. Dương Kim Khải: Thưa từ ngày tôi ra tù đến nay sức khỏe của tôi dần dần được cải thiện nhiều.

Hoàng Long: Ông có còn phải đi chữa bệnh nữa không, đặc biệt là những bệnh mà ông đã gánh chịu từ trong tù?

Ms. Dương Kim Khải: Tôi chỉ còn có mỗi bệnh hen từ trong tù là còn thôi, không bị bệnh gì khác ạ

Hoàng Long: Chúng tôi có nhận được một bài báo trên tờ ethongluan, cho biết là có một nhân vật tên là Huỳnh Bá Hải có liên lạc với Mục sư và Mục sư có nói với ông là “kể từ khi đi tù về đến nay thì tổ chức chính trị liên quan đến vụ ông đi tù gần như bỏ rơi không quan tâm gì đến ông”. Xin Mục sư cho biết hư thực ra sao về bài viết này.

Ms. Dương Kim Khải: Nội dung thì tôi có nghe nói là ông Hải nói như thế. Tôi phản bác hai cái mà tôi không chấp nhận được. Thứ nhất là nói về việc không tin đảng Việt Tân. Thứ hai là tôi nói về việc Việt Tân (VT) không giúp đỡ. Tôi đã nói rằng khi đi tù về thì VT có giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong cuộc sống. Tôi đấu tranh vì xã hội, vì mọi người chứ không phải là để nhận tiền, vì tôi là một mục sư hầu việc Chúa thì tôi cũng có điều kiện của tôi trong hội thánh. Ông Hải nói như vậy là tôi không thể nào chấp nhận được, tôi nói điều gì là tôi đảm bảo trách nhiệm của tôi, nói cái gì thì tôi nói rõ ràng như vậy.

JPEG - 153.5 kb
Mục sư Dương Kim Khải (áo xanh với túi xách) cùng bạn hữu ngay khi ông được trả tự do ngày 10 tháng 8, 2015.

Hoàng Long: Ngay khi Mục sư vừa mới mãn hạn tù, Hoàng Long và nhiều phóng viên báo đài khác đã liên lạc phỏng vấn, lúc đó Mục sư hãnh diện và xác nhận mình là thành viên của đảng Việt Tân mặc dù Mục sư vừa trải qua những năm tháng tù tội vì CSVN đã gán ghép, qui tội cho Mục sư là thành viên của đảng Việt Tân. Vậy thì hôm nay, sau một thời gian trở về với gia đình, Mục sư có còn giữ quan điểm của mình vẫn hãnh diện và xác nhận mình là một đảng viên Việt Tân hay không?

Ms. Dương Kim Khải: Trước sau gì tôi cũng đã nói và chính CS cũng đã thừa nhận tôi là đảng viên Việt Tân qua bản án và có mộc đỏ đàng hoàng. Tôi có nhà riêng là tôi đi treo bản án đó lên minh chứng cho họ biết rằng họ muốn tôi như thế thì đó là một điều vinh dự cho tôi.

Hoàng Long: Vậy thì với bài viết mà nhân vật Huỳnh bá Hải cho rằng đảng Việt tân đã bỏ rơi những người chiến hữu của mình ngay sau khi ra khỏi nhà tù cộng sản, Mục sư có những bình luận gì về bài viết này hay không?

Ms. Dương Kim Khải: Thứ nhất, việc ông Hải nói Việt Tân bỏ rơi tôi, tôi hoàn toàn không nói, tôi phủ nhận điều đó.

Thứ hai, nói là tôi không tin Việt Tân. Điều này tôi cũng hoàn toàn không nói. Trước bọn CS tôi còn dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình chứ nói gì trước một người mà tôi mới biết qua skype, chưa biết mặt biết tên mà chỉ vừa biết qua ông Thân Văn Trường qua điện thoại và sau đó liên lạc qua skype.

Hoàng Long: Như vậy thì qua cuộc phỏng vấn này, Mục sư Dương Kim Khải khẳng định và bác bỏ hoàn toàn những luận điệu vu khống cho rằng Mục sư đã tuyên bố như được đăng trong bài viết này của Huỳnh Bá Hải hoàn toàn là bịa đặt?

Ms. Dương Kim Khải: Tôi nhắc lại là tôi không thể chấp nhận lời nói bảo là tôi không tin và tôi không được giúp đỡ, bị bỏ rơi. Tôi hoàn toàn bác bỏ điều đó.

Hoàng Long: Xin cám ơn ơn Mục sư Dương Kim Khải đã dành cho Chân Trời Mới Media cuộc phỏng vấn này.

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”