Nga xâm lăng Ukraine: LHQ lên án bạo lực ‘không thể khoan thứ’ nhắm vào thường dân

Cao Ủy Nhân Quyền Michelle Bachelet, trong một cuộc họp tại Genève, Thụy Sĩ, ngày 03/11/2021. Ảnh tư liệu: AP - Martial Trezzini
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ít nhất gần 5.000 người thiệt mạng kể từ đầu cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine, theo báo cáo mới nhất của phủ cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Cao ủy Nhân Quyền Michelle Bachelet lên án bạo lực “không thể khoan thứ’’ nhắm vào thường dân, hiện vẫn ‘‘chưa có dấu hiệu chấm dứt.”

Theo AFP, phát biểu tại Genève hôm qua, 05/07/2022, bên lề buổi công bố báo cáo nhân quyền tại Ukraine, Cao ủy Nhân Quyền “nhân danh mỗi nạn nhân của cuộc chiến tranh phi lý này,” kêu gọi “dừng các cuộc hành quyết, tra tấn và giam người tùy tiện.” Cao ủy Nhân Quyền nhấn mạnh đến “những lo ngại về các vụ hành quyết bất hợp pháp (nhắm vào thường dân), bao gồm các vụ hành quyết hàng loạt,” do quân đội Nga tiến hành. Theo bà Michelle Bachelet, hiện tại các bằng chứng về “những hành động phạm pháp nghiêm trọng” chống lại luật pháp quốc tế đang tiếp tục được tập hợp.

Riêng tại vùng Kyiv (bắc Ukraine), vào giữa tháng 5/2022, văn phòng của Cao ủy Nhân Quyền đã thống kê được hơn 1.200 nạn nhân là dân thường, và đang xác minh hơn 300 cáo buộc về các vụ giết người do quân Nga tiến hành, bên ngoài các xung đột vũ trang.

Theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hoàn chỉnh ngày 03/07, có 4.889 thường dân, trong đó có 335 trẻ em, bị giết hại kể từ đầu cuộc chiến. Theo giới quan sát, con số này chắc chắn thấp hơn nhiều so với thực tế.

Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực của Cao ủy Nhân Quyền. Theo Đại sứ Mỹ Michèle Taylor, bên cạnh cơ quan Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, “các hành động của Nga là một sự lăng nhục đối với nhân loại. Chúng ta không thể im lặng.” Về phần mình, Đại sứ Nga Evgeny Ustinov bác bỏ bản báo cáo, và lên án “một chiến dịch bóp méo thông tin chống lại Nga,” do cơ quan Liên Hiệp Quốc tổ chức “nhằm phục vụ các lợi ích của một nhóm nước.” 

Thứ trưởng Ngoại Giao Ukraine, Emine Dzhaparova, nhấn mạnh đến “những nỗi đau khổ” của người dân Ukraine, và khẳng định “công lý chỉ có thể được phục hồi khi các thủ phạm bị trừng phạt, và khi chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục hoàn toàn.”  Ngày 28/06 vừa qua, trong một cuộc họp trực tuyến với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga là “Nhà nước khủng bố.” Tổng thống Ukraine kêu gọi lập một tòa án quốc tế điều tra về các hành động của quân đội Nga tại Ukraine. Nguyên thủ Ukraine cũng đề nghị toàn bộ thành viên Hội Đồng mặc niệm những người Ukraine thiệt mạng từ đầu chiến tranh. Toàn bộ thành viên của phái đoàn Nga đã tham gia phút mặc niệm này.

Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga gây ra một trong những làn sóng tị nạn lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến Hai. Kể từ đầu chiến tranh, theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (HCR), hơn 6 triệu người Ukraine phải sơ tán trong nước, và tổng cộng 5,5 triệu người Ukraine được ghi nhận trong danh sách dân tị nạn tại một số quốc gia châu Âu.

Trọng Thành

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.