Đấu giá siêu xe dát vàng tịch biên của cựu Chủ Tịch Tập Đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Đấu giá siêu xe dát vàng tịch biên của ông chủ FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 19 tháng Chín, 2022, Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quy Nhơn cho biết, chiếc xe ô tô Rolls-Royce, tài sản bị thu hồi của cựu Chủ Tịch Tập Đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, sẽ được tổ chức đấu giá, để đảm bảo khoản nợ gần 186 tỷ của Công Ty Xây Dựng FLC Faros.

Chiếc siêu xe trên hiện đang ở thành phố Hà Nội, tình trạng xe bình thường. Mặc dù thông báo đấu giá, nhưng đến nay ngân hàng vẫn chưa thông báo giá chiếc siêu xe này. Giá xe trên thị trường, theo giới truyền thông, lên tới 20 tỷ đồng (gần 850 ngàn USD).

Đại diện BIDV cho biết ngân hàng sẽ đưa ra tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá chiếc siêu xe theo đúng Luật Đấu Giá. Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc trước trong thời gian quy định. Ngân hàng cũng sẽ thông báo thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Khách hàng chịu khoản tiền mua hồ sơ và có thời gian xem tài sản đấu giá theo thông báo của ngân hàng.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo nhiều vòng và trả giá lên theo bước giá quy định. Thời gian và địa điểm đấu giá sẽ được thông báo cụ thể qua công ty đấu giá.

Đầu tháng Chín, 2022, siêu xe này bị Ngân Hàng BIDV thu hồi cho khoản nợ gần 186 tỷ đồng của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros (ROS).

Được biết, Công Ty CP Xây Dựng FLC Faros đã phát sinh nợ quá hạn từ ngày 21 tháng Hai, 2022 tại chi nhánh Quy Nhơn với tổng số tiền gốc, lãi đến ngày 9 tháng Tám, gần 186 tỷ đồng. BIDV đã nhiều lần thông báo nợ quá hạn, tuy nhiên FLC Faros vẫn không tự nguyện trả nợ. Do đó, ngân hàng này đã thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ.

Hôm 25 tháng Tám, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với cáo buộc hành vi thổi khống vốn điều lệ tại Công Ty CP Xây Dựng FLC Faros lên gấp hơn 3.000 lần.

Theo báo Tuổi Trẻ, với chiêu nâng khống vốn điều lệ FLC Faros tăng gấp 3.000 lần giá trị thực, rồi bán toàn bộ số cổ phiếu mình đang nắm giữ, ông Trịnh Văn Quyết đã thu về hơn 6.400 tỉ đồng. Điều đáng nói, ông chủ FLC Trịnh Văn Quyết thực hiện việc nâng khống vốn nầy trong khoảng thời gian 2 năm 2014 – 2016, mà nay mới bị “phát giác” và truy tố, sau khi bị ngã ngựa bởi một vụ khác.

Ngày 12 tháng Chín, 2022 ông Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty FLC Faros, đã bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra thuộc Bộ Công An Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Diễm Quỳnh

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…