Trao hồ sơ CSVN vi phạm nhân quyền tại Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình

Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đại diện Việt Tân Đức Quốc trao tập hồ sơ CSVN vi phạm cho bà Bộ trưởng Ngoại giao Vương Quốc Bỉ Hadja Lahbib trong dịp Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình tại Berlin, 15/11/2022. Ảnh: Việt Tân Đức Quốc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình diễn ra tại Berlin, Đức Quốc, anh chị em Việt Tân đã tiếp xúc Bộ trưởng Ngoại giao Vương Quốc Bỉ, bà Hadja Lahbib để trao tập hồ sơ Nhân Quyền Việt Nam 2022. Trong đó, có nêu rõ trường hợp hai dân oan Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức bị cướp đất, vu cáo và bị kết án tử hình oan ức trong vụ 3.000 ngàn cảnh sát cơ động bao vây và tấn công xã Đồng Tâm, Hà Nội, tháng Giêng 2020.

Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình lần thứ 8, lần đầu tiên được tổ chức tại Đức Quốc từ ngày 15 đến 18/11/2022. ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort – Hiệp hội Cùng nhau chống án tử hình) là một hiệp hội phi chính phủ đảm trách công việc tổ chức. Tổng cộng 125 quốc gia đã gặp nhau tại Berlin để thảo luận về án tử hình và kế hoạch xóa bỏ nó.

Bà Bộ trưởng Ngoại giao Vương Quốc Bỉ Hadja Lahbib (thứ nhì, từ trái) phát biểu trong Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình kỳ 8 tại Berlin, Đức Quốc. Ảnh: Việt Tân Đức Quốc
Bà Bộ trưởng Ngoại giao Vương Quốc Bỉ Hadja Lahbib (thứ nhì, từ trái) phát biểu trong Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình kỳ 8 tại Berlin, Đức Quốc. Ảnh: Việt Tân Đức Quốc

 

Trong diễn văn khai mạc đại hội bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã bày tỏ quan ngại lớn là các quốc gia độc tài, chuyên chế gia tăng dùng án tử hình để đàn áp và tiêu diệt những thành phần dân sự đối lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức, ông Marco Buschmann, phát biểu trong buổi lễ khai mạc: “Án tử hình là một điều bất công. Đó là lý do tại sao nó phải bị bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới mà không có ngoại lệ. Bao lâu còn một quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục thi hành án tử hình thì chúng ta không được im tiếng.”

Đại Hội Thế Giới Chống Án Tử Hình được tổ chức mỗi 3 năm. Đại hội trước, kỳ 7 đã được tổ chức tại Bruxelles, Vương Quốc Bỉ cuối tháng 2/2019.

Việt Nam tiếp tục là một trong số quốc gia dẫn đầu thống kê về án tứ hình. Khoảng 1.200 tù nhân bị kết án tử hình tại Việt Nam, tính đến cuối 2021, trong khi xu thế chung trên thế giới là xóa bỏ tử hình, theo báo cáo ‘Tử hình 2021: Sự thật và Số liệu” do Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) thực hiện.

Berlin, Đức Quốc 15/11/2022

Hòa Hưng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…