Thảo Huyền
Chiều Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2026, Cơ sở đảng Việt Tân ở San Diego, California đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại hội trường Đài Tiếng Nước Tôi ở La Mesa, California.
Buổi lễ đã thu hút đông đảo đại diện cộng đồng, hội đoàn, thân hữu và đồng hương tại San Diego và các vùng phụ cận. Hội trường gần như không còn ghế trống, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng.
Ông Nguyễn Quân, đại diện Ban tổ chức, nhắc lại rằng đã 39 năm trôi qua kể từ những biến cố trên đường Đông Tiến, nhưng hằng năm, tại nhiều nơi trên thế giới, những người từng biết đến hành trình này, những đồng đội năm xưa, thân hữu và các thế hệ tiếp nối vẫn cùng nhau thắp nén hương tưởng niệm.

Ông cũng nhắc đến hơn 200 người đã hy sinh trên con đường Đông Tiến. Mỗi người có một gia đình, một cuộc đời và những ước mơ riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một lựa chọn: Dấn thân cho một lý tưởng mà họ tin là lớn hơn chính bản thân mình.
Ban tổ chức đã gởi gắm đến đồng hương là ký ức lịch sử chỉ có thể vượt qua giới hạn của một đời người nếu được trao lại cho thế hệ tiếp nối. Tưởng niệm không chỉ là nhớ đến những người đã khuất, mà còn giúp những người đang sống và những thế hệ mai sau hiểu được vì sao họ đã lựa chọn con đường dấn thân ấy.
Trong làn khói hương trước bàn thờ tưởng niệm, bài văn tế Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến được người chủ tế là ông Trần Văn Hoạch, một niên trưởng 93 tuổi được nhiều người trong vùng kính trọng, xướng lên:
“Âm dương tuy cách trở, lòng thành kính dâng nén hương trầm;
Nghĩa khí đến ngàn thu, chí anh hùng vang cùng sông núi!…”
Bài văn tế nhắc lại hình ảnh những người đã “gác lại ấm êm, chấp nhận gian nguy vì đại nghĩa,” vượt qua rừng sâu, suối ngàn trên con đường Đông Tiến.
==

Đại diện các đoàn thể, quan khách, thân hữu và đồng hương lần lượt tiến lên trước bàn thờ, thành kính thắp hương tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến.
Không khí hội trường lắng xuống trong những phút tưởng niệm. Ban tổ chức đã trình chiếu video về tiểu sử và hành trình của các Anh Hùng Đông Tiến, giúp người tham dự, đặc biệt những người thuộc thế hệ sau, hiểu thêm về một giai đoạn trong lịch sử đấu tranh của người Việt ở hải ngoại.
Ông Ngô Trọng Đức, đại diện đảng Việt Tân đã có mặt để trình bày với đồng hương chủ đề “Niềm Tin Tất Thắng và Hành Trình 44 Năm.”
Theo diễn giả, giá trị của một hành trình lịch sử không thể chỉ được đánh giá qua thành công hay thất bại ở một thời điểm. Điều quan trọng còn nằm ở những “hạt mầm” mà hành trình ấy để lại. Trong ý nghĩa đó, ông nhận định:
“Đông Tiến không phải là một chiến dịch, Đông Tiến là một tuyên ngôn.”
Theo ông, mỗi thời đại đòi hỏi những phương thức đấu tranh khác nhau. Trong bối cảnh hiện nay, sự vận động cho tự do và dân chủ cần diễn ra trên nhiều lĩnh vực, từ tư tưởng, truyền thông, xã hội dân sự và nhân quyền đến công nghệ, giáo dục, vận động quốc tế và xây dựng con người.
Ông Ngô Trọng Đức đã chia sẻ về “Niềm tin chính nghĩa tất thắng.” Đó không phải là niềm tin vào một kết quả tự động xảy đến. Một chế độ suy yếu không tự động tạo ra dân chủ; một cuộc khủng hoảng không tự động mang lại tự do; và thay đổi người lãnh đạo cũng không đồng nghĩa với thay đổi thể chế. Muốn đất nước chuyển hóa cần có sự chuẩn bị về tư tưởng, con người, tổ chức và tầm nhìn cho tương lai.
“Niềm tin của chúng ta không phải là sự chờ đợi thụ động. Đó là niềm tin để hành động. Niềm tin để xây dựng con người. Niềm tin để đoàn kết. Niềm tin để chuẩn bị cho ngày đất nước bước vào một giai đoạn mới.”
Ông kết thúc bằng một suy nghĩ về sự tiếp nối giữa các thế hệ: chừng nào vẫn còn người Việt tin rằng đất nước xứng đáng có tự do và được canh tân, chừng nào vẫn còn người trẻ dành một phần đời cho tương lai dân tộc và còn những người đặt việc chung lên trên lợi ích cá nhân, thì tinh thần Đông Tiến vẫn còn được tiếp nối.
Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại San Diego đã khép lại trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tình thân.
Ba mươi chín năm sau những hy sinh trên đường Đông Tiến, những nén hương một lần nữa được thắp lên tại San Diego. Nhưng thông điệp nổi bật của buổi tưởng niệm năm nay không chỉ hướng về quá khứ.
Đó còn là câu hỏi dành cho những người đang sống: Mỗi thế hệ sẽ làm gì với di sản, niềm tin và trách nhiệm mà những người đi trước đã để lại?
Thảo Huyền, Đài Tiếng Nước Tôi



