Trưa thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến năm thứ 39 đã diễn ra trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thuộc Thư viện AlumRock, San Jose, Hoa Kỳ.
Mở đầu chương trình, ca khúc “Một Lần Đi“*) vang lên đầy xúc động, gợi nhớ về ký ức ngôi chùa nhỏ bên đất Phù Tang – nơi các Kháng chiến quân Tiên phong của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (tiền thân đảng Việt Tân) từng tạm cư trước ngày về nước lập đầu cầu chiến khu.
Nghi thức khai mạc được tiến hành trịnh trọng với lễ chào quốc kỳ Mỹ – Việt và phút mặc niệm sâu lắng. Tiếp đó, trên nền đảng ca Việt Tân, không khí hội trường trầm lắng khi những thước phim dương ảnh hiện lên, chiếu chân dung, tiểu sử cùng ngày sinh, ngày mất của từng chiến hữu đã ngã xuống.

Khách tham dự từ khắp các thành phố thuộc Bắc California và vùng Vịnh Silicon Valley đã cùng nghiêng mình tưởng niệm những người con ưu tú của tổ quốc – những người đã lấy xương máu lót đường cho sứ mệnh canh tân đất nước suốt hơn 4 thập niên qua. Sau phần tuyên đọc Văn Tế và dâng hương, mọi người cùng thụ lộc giỗ đạm bạc và chia sẻ những tâm tình sâu sắc.
Chương trình tiếp nối với những lời phát biểu đầy ân tình từ các nhân sĩ và đồng bào địa phương:
Giáo sư Hoàng Cơ Định bồi hồi ôn lại kỷ niệm đầu thập niên 1980 khi tiếp nhận dự án thành lập Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến. Ông ca ngợi ý chí kiên cường của các KCQ đã bắt đầu từ con số không, vượt qua muôn vàn gian khổ để đưa tiếng nói kháng chiến đến với thính giả trong nước.
Cô Tammy gửi lời thăm hỏi ân cần, ôm thắm thiết từng cán bộ Việt Tân. Cô bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tình người và giá trị đấu tranh bền bỉ mà các thành viên Việt Tân luôn giữ vững.
Nhà báo Huỳnh Lương Thiện xúc động hướng về bàn thờ linh vị. Nhắc đến Tổng Bí thư đảng Việt Tân Ngô Chí Dũng – người chiến hữu trẻ tuổi trong Tổ chức Người Việt Tự Do (Nhật Bản) năm xưa đã ngã xuống – nhà báo khẳng định các KCQ chính là những nhà ái quốc vô cùng đáng kính.

Bà Cao Thị Tình bày tỏ sự thấu hiểu và thương quý trước những hy sinh vô bờ bến của gia đình các KCQ, đặc biệt là những người phụ nữ có chồng hy sinh vì đại cuộc. Bà khẳng định lòng kiên trì chống lại thể chế cộng sản để hướng về tương lai dân tộc là hành động chính nghĩa cần được hỗ trợ.
Lễ giỗ khép lại trong không khí ấm áp với các tiết mục văn nghệ đấu tranh do chính khách tham dự thể hiện. Vị chủ lễ phát biểu cảm tạ, xem đây như là buổi Lễ Tưởng Niệm của chính gia đình mình. Ông nhấn mạnh sự hy sinh của các KCQ Đông Tiến là nền tảng giá trị, đồng thời khẳng định hành trình bền bỉ chắc chắn sẽ mang lại kết quả như mong đợi.
Lễ Tưởng Niệm kết thúc bằng lời hẹn tái ngộ vào mùa thu năm tới – Lễ Giỗ Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 40.
Tường trình: Hoàng Thế Dân
—
Video: Youtube Nguyễn Ngọc Đức
Một Lần Đi *)
Thơ: Phan Lăng
Nhạc: Nguyễn Ngọc Đức
Dừng chân quét lá sân chùa
Gió thu hiu hắt đợi mùa chinh nhân
Lá vàng rơi rụng đầy sân
Người đi vĩnh biệt một lần sử ghi
Đường đấu tranh xưa nay gian khổ
Yêu quê hương trăn trở từng đêm
Lá vàng rơi rụng ngủ yên
Người đi đã khuất Chùa nghiêng nét buồn
Tháng 5 năm 1981, trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh Thái Lan để trở về khởi động phong trào đấu tranh, ông Hoàng Cơ Minh và một nhóm nhân sự lãnh đạo của đảng Việt Tân đã dừng chân tại ngôi chùa nổi tiếng của Nhật Bản là chùa Gotokuji. Tại đây, họ đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Mùa thu năm đó, họ đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến, nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt độc tài, canh tân Việt Nam.
Tháng 8 năm 2018, nhiều anh chị em Việt Tân đã chung góp lập Bia Anh Hùng Đông Tiến, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong.
Sân Chùa lá rụng mưa tuôn
Chuông ngân lặng tiếng u buồn nhớ ai
Chiều thu nắng úa đổ dài
Dấu chân Đông Tiến không phai lời thề.-



