Bắc California biểu tình chống phái đoàn Bộ Tài Chánh CSVN kêu gọi đầu tư tại San Francisco

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trụ sở của Hội Đồng Thế Giới Sự Vụ (World Affairs Council) nơi được gọi là điểm giao tiếp của những hội nghị trao đổi các dịch vụ chính trị và kinh thương của nhiều quốc gia tại Cựu Kim Sơn, chiều thứ sáu 24 tháng 6 năm 2005 đã bị bao vây bởi đòan người biểu tình đến từ cộng đồng người Việt tỵ nạn thuộc nhiều thành phố miền bắc California.

Phái dòan của bộ tài chính nhà nước CSVN gồm 4 viên chức cao cấp bộ tài chính (Ministry of Finance ), phòng thương mãi và kỹ nghệ Việt nam (VCCI) và 33 chủ nhân giám đốc các cơ sở công kỹ nghệ quốc doanh, đủ lọai nằm trong phái bộ 204 người tháp tùng PVK đi công du Hoa Kỳ từ tuần qua, do viên thứ trưởng bộ tài chính Lê Thị Băng Tâm cầm đầu.

Nhiều phái đòan nhỏ cùng đi với tùy tùng PVK đã xé lẻ từng nơi và kín đáo giao tiếp với giới doanh nghiệp từ phía Đông, phía Tây và Trung bộ nước Mỹ trong nhiều ngày qua. Tại Bắc Cali, các nhóm nhỏ này đều có cán bộ cấp cao của nhà nước CSVN cầm đầu và nhắm đến các cứ điểm đầu tư tại San Francisco, San Jose-Silicon Valley và vùng Santa Cruz- Monterey.

Từ 2 giờ chiều, đoàn biểu tình đến từ nhiều thành phố, Monterey, San Jose, Sacramento, Stockton, Hayward, Union City, Oakland, Contra Costa, Pleasanton, sau khi chỉ được thông báo vội vã bằng điện thư, điện thoại chiều hôm trước và thâu đêm về sáng trên các chương trình phát thanh Việt ngữ 1110, 1120, 1430, 1500,.. tại địa phương. Ủy Ban Bắc California chống PVK và tuỳ tùng, Tổ chức VPAC, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali, Ủy Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh bắc Cali, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, cùng các cơ quan truyền thông như Cali Today, Tiếng Dân, Đài Việt Nam AM (1500/1430), Quê Hương (1120), Tiếng Nước Tôi TNT (1110), đã vận dụng tối đa khả năng để vận động một cuộc biểu tình với chỉ 24 giờ đồng hồ liên lạc và tiến hành.

Thành phần tham dự buổi biểu tình đột xuất chiều thứ sáu 24/6/2005 tại số 312 đường Sutter, được ghi nhận có đại diện các cơ quan truyền thông trong vùng ( Huỳnh Lương Thiện Thằng Mõ SF), Vi Khanh, Diễm Hương (TNT Networks), Nguyễn Thiếu Nhẫn (Tiếng Dân), Phạm Lễ (Cali Today), Hoa Thuỳ Dương (Thông tấn VNN)..

Đại diện các đảng phái gồm có Nguyễn Hỗng Dũng, Nguyễn Minh, Phan Nghĩa (Việt Nam Quốc Dân Đảng), Hồ văn Khởi (Đại Việt Quốc Dân Đảng), Nguyễn Đòan, Lê Phong, Phan Tám, Trương Vinh, Phan Hà (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ). Đại diện nhân sĩ đấu tranh gồm có Ông Nguyễn Phú, LS Hòang Cơ Long, Ông Phạm Thư Đăng, Cụ Võ Tự Đản, Ông Trẫn Trung Chính, Hòang Uông Lễ, Ông Võ Đại, Ông Nguyễn Qúy Nhượng, Ông Trần Thành, Ông Mai Vinh.

Đại diện cộng đồng và đòan thể gồm có Ông Hòang Thế Dân, Hồ Văn Khởi, Phạm Quốc Hùng (Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali), Ông Võ Bình, Trần Vinh (Tổ chức VPAC), Ông Hòang Thưởng (UB Bảo Vệ CNQG, Bắc Cali), Ông Nguyễn Tái Đàm (Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali), và một số đông giới trẻ, cũng như anh chị cựu quân nhân QLVNCH. Cuộc biểu tình chấm dứt hồi 6 giờ chiều.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lê Đức Anh và lệnh ‘không được nổ súng’

“Không được nổ súng,” là mệnh lệnh từ thượng cấp và là nguyên nhân dẫn đến cái chết chóng vánh của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988. Gạc Ma, 14/3/1988, là ngày giỗ chung của 64 gia đình liệt sĩ nhưng còn là ngày mà lịch sử Việt Nam sẽ phải làm rõ ai là thủ phạm chính trong cuộc tàn sát này.

Gạc Ma 1988: Ai đã ra lệnh không nổ súng? Ảnh chụp màn hình youtube RFA

Gạc Ma 1988: Ai đã ra lệnh không nổ súng?

Tuy nhiên những bộ đội công binh và chiến sĩ Hải quân Việt Nam khi đó nhận được lệnh không được nổ súng chống trả phía Trung Quốc. Vậy ai trực tiếp đã ra lệnh cho binh sĩ Việt Nam không được nổ súng chống trả quân Trung Quốc trong cuộc chiến dù không cân sức đó?

18 tháng 3 - người dân không quên! Ảnh: FB Phuc Dinh Kim

Gạc Ma 14 tháng Ba: Dân Việt không thể quên*

Phần lớn xương cốt của các anh đã nằm lại vĩnh viễn trong lòng Biển Đông.

Nhớ đến các anh, những người anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, chúng tôi thề bằng bất cứ giá nào cũng không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông đối với Trung Quốc!