Bất bình với tòa án lén lút: Giáo Hạt Văn Hạnh nổi lửa hiệp thông với tù nhân lương tâm

Hàng ngàn giáo dân đã tiến hành Thánh lễ Công lý - Hòa Bình cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm tại Thánh đường Văn Hạnh, Thành phố Hà Tĩnh hôm 15/4/2018. Ảnh: J.B Nguyễn Hữu Vinh
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 12/4/2018 nhà cầm quyền Việt Nam tiến hành cái gọi là “Xét xử công khai” một số anh chị em cất tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, chống lại thảm họa môi trường biển và đồng hành cùng nỗi đau của người dân.

Tại Hà Nội, nhà cầm quyền đưa ra xét xử nhà giáo Vũ Hùng, một cựu tù nhân lương tâm bằng một vụ án bịa đặt chứng cứ “cố ý gây thương tích” với mức án 1 năm tù, trong khi người bị gây thương tích là ai, thương tích như thế nào thì… tòa không biết.

Tại Nghệ An, Nguyễn Viết Dũng bị lôi ra xét xử vì đã “cả gan” lập đảng theo ý thích và không bị luật pháp cấm, nhưng đảng không ưa nên tuyên án 7 năm tù và nhiều năm quản chế.

Tại Hà Tĩnh, nhà cầm quyền lén lút đưa Trần Thị Xuân, một người con gái ở Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã “dám” giúp đỡ người nghèo, đồng hành cùng với ngư dân bị thảm họa biển Miền Trung ra xét xử với tội danh “Lật đổ chính quyền nhân dân”.

Điều người ta quan tâm, là những cái gọi là “Phiên tòa công khai xét xử” kia, chỉ là những màn diễn vụng về, trắng trợn và chà đạp lên chính luật pháp Việt Nam đưa ra bằng những phiên tòa lén lút, vụng trộm.

Trần Thị Xuân bị nhà cầm quyền đưa ra xét xử trong môt hoàn cảnh hết sức hài hước. Không có luật sư biện hộ, gia đình hoàn toàn không được thông báo, công an chặn các ngả đường dẫn đến cái gọi là Tòa án Nhân dân. Người nhà khi biết tin, đến tòa án đã bị ngăn chặn không cần lý do. Trong cái gọi là “Tòa án” chỉ có công an, cán bộ tòa, viện kiểm sát và nạn nhân.

Việc “xét xử” được tiến hành lén lút và nhanh tới mức độ mọi tòa án trên thế giới phải giật mình. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, Tòa đã làm xong tất cả mọi việc và kết án cô gái này 9 năm tù giam, 5 năm quản chế.

Những hành động của nhà cầm quyền đã bày tỏ điều gì?

Trước hết, đó là sự bất chính, bất nghĩa và bất chấp luật pháp thông thường. Việc xét xử công khai, được luật pháp quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch, tính răn đe và nhất là việc xét xử độc lập, đúng người, đúng tội đối với các bị cáo.
Tuy nhiên, ở đây khi mà chính những người đi xử án cũng tin rằng nạn nhân bị đưa ra xét xử là vô tội, thì họ cũng ý thức được việc phải lén lút khi ăn vụng và họ biết đó là hành động mờ ám.

Bản án mà nhà cầm quyền CSVN tuyên với cô gái độc thân, học hành ít ỏi mà chỉ giàu lòng thương người đã đánh động tâm hồn nhiều người dân xưa nay vốn vẫn biết nhưng chưa thấm sự bạo tàn của Cộng sản. Nhiều người hết sức bất bình và phẫn nộ trước cái gọi là bản án này của nhà cầm quyền CSVN, kể cả những người vốn không thích quan tâm những chuyện chính trị và thời sự. Đâu đâu cũng cất lên tiếng nói oán thán về sự tàn bạo của nhà cầm quyền.
Điều hài hước hơn, là chính những người dân thường đã mỉa mai Cả một nhà nước binh hùng, tướng nhiều như chó con, thành trì vững chắc, tham nhũng đầy miệng vậy mà lại sợ hãi đến mức kết án một cô gái tay không 9 năm tù, 5 năm quản chế vì tội “lật đổ chính quyền nhân dân”. Vậy cái chính quyền đó nó bền vững đến đâu?

Câu nói của họ trao đổi với nhau rất… vui mà đau là “May mà bắt kịp, nếu không bắt kịp, thì cô gái không chồng con và tay không này đã lật đổ mất chính quyền nhân dân rồi còn đâu”.

Trước những hành động ngang ngược và tàn bạo của nhà cầm quyền CSVN, ngày 15/4/2018, tại Giáo xứ, Giáo Hạt Văn Hạnh, thuộc Thành phố Hà Tĩnh, hàng ngàn giáo dân đã tập trung về Thánh đường Văn Hạnh tiến hành Thánh lễ Công lý – Hòa Bình tại Giáo xứ để cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm.

Hàng ngàn ngọn nến đã thắp lên, đánh động lương tâm và ý thức của mọi người dân, kể cả những người xưa nay vốn ít khi quan tâm những chuyện nhà nước hành xử. Thậm chí, nhiều người cho đến nay mới thấu hiểu sự dã man, tàn bạo và những bất chính, bẩn thỉu của nhà nước trong việc hành xử với những tiếng nói về những nhu cầu và sự an nguy của người dân.

Cho đến nay, người dân đã hiểu: Cái gọi là “Chính quyền nhân dân” mà cô gái tay không kia định “lật đổ” nó là cái chính quyền gì, và nó có đáng phải lật đổ thật sự hay không.

Trong các Thánh lễ, Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường đã nêu rõ bản chất của cái gọi là “tòa án công khai” mà nhà cầm quyền đã tiến hành, chỉ là một trò hề trước mắt người dân nhằm trả thù những người dám hy sinh vì đất nước, vì người nghèo.

Giáo Hạt Văn Hạnh có số giáo dân hơn 40.000 người trong 10 Giáo xứ, là một Giáo Hạt có số nạn nhân của Thảm họa môi trường Biển miền Trung rất đông đảo. Việc nhà cầm quyền cố tình bao che cho thủ phạm gây nên Thảm họa biển Miền Trung và đàn áp người dân đã bị phản ứng quyết liệt.

Ngày 20/04/2017, toàn thể các Linh mục trong giáo Hạt đã đồng tâm ký văn bản gửi đi các cơ quan có thẩm quyền về thảm họa môi trường biển và những vấn đề liên quan.

Văn bản đã nói lên những vấn đề mà người dân hết sức bất bình, yêu cầu xử lý những vấn đề mà người dân đòi hỏi chính đáng.

Thế nhưng, nhà cầm quyền đã cố tình làm ngơ.

Ngay sau khi người dân Lộc Hà, Hà Tĩnh bất bình với việc đền bù thảm họa và việc công an tự tiện dùng súng đe dọa tính mạng người dân, họ đã bao vây UBND Huyện Lộc Hà yêu cầu làm rõ những thủ phạm theo luật định, nhà cầm quyền đã hết sức lúng túng và con bài đe dọa trả thù được thực hiện với các nạn nhân. Nhà cầm quyền đã khởi tố vụ án với sự đe dọa trắng trợn đối với người dân đã và đang hết sức phẫn uất trước thái độ của nhà cầm quyền với sinh mạng của họ.

Ngay lập tức, các tuyên bố của các linh mục, giáo dân trong Giáo hạt đã cất lên, đồng hành với các nạn nhân trước cường quyền.

Ngày 3/7/2017, toàn Hạt đã tập trung cầu nguyện hiệp thông cùng với các nạn nhân thảm họa biển. Hàng ngàn người đã nói lên tinh thần hiệp thông, đoàn kết của mình với các nạn nhân.

Thế rồi, sự sợ hãi đã buộc nhà cầm quyền tiến hành cái gọi là “phiên tòa” một cách bất chính và bất minh, như một trò hề trước người dân vốn đã cạn kiệt lòng tin nơi cái gọi là “nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Và giáo hạt Văn Hạnh lại lên tiếng đồng hành với các tù nhân lương tâm.

Một số hình ảnh đêm Chầu Thánh thể và thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm tại Hạt Văn Hạnh đêm 15/04/2018:

Van Hanh hiep thong TNLT 15/4/2018

Van Hanh hiep thong TNLT

Van Hanh hiep thong TNLT

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.