Biến ký ức đau thương thành hành động: Lời kêu gọi từ buổi Tưởng niệm 50 năm Quốc hận (1975 – 2025)

Trình chiếu phim Sổ Sinh Tử một tác phẩm dựa trên những câu chuyện có thật, nói lên những bi kịch khủng khiếp mà dân tộc Việt Nam đã trải qua sau năm 1975 tại buổi Tưởng niệm 50 năm Quốc hận (1975 - 2025) do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức hôm 30/11/2025, tại Mönchengladbach, Đức Quốc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 30/11/2025, tại Mönchengladbach, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức một sự kiện đặc biệt nhân 50 năm Quốc nạn 1975–2025, mời nữ đạo diễn Jenny Thái đến trình chiếu bộ phim Sổ Sinh Tử, một tác phẩm dựa trên những câu chuyện có thật, nói lên những bi kịch khủng khiếp mà dân tộc Việt Nam đã trải qua sau năm 1975.

Bộ phim phơi bày sự tàn bạo trong các trại cải tạo, nơi hàng trăm ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị hành hạ không xét xử; những vùng Kinh tế mới – nơi biết bao gia đình bị đầy ải đến chỗ kiệt quệ; và hành trình thuyền nhân đầy tang tóc, nơi hải tặc cướp bóc, hãm hiếp và giết chết vô số người vô tội.

Không khí hội trường lặng đi. Nhiều người bật khóc. Những nỗi đau tưởng đã chôn sâu lại ùa về.

Trong phần trao đổi sau phim, đạo diễn Jenny Thái, anh Lê Ngọc và Bác sĩ Lê Trần đã chia sẻ về những khoảnh khắc thiêng liêng trong quá trình làm phim cùng những đe dọa bạo lực từ phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhắm vào ê-kíp sản xuất, chỉ vì họ kể lại sự thật.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn cũng báo cáo về buổi họp bàn tròn tại Bộ Nội vụ Liên bang Đức liên quan đến áp chế xuyên quốc gia, đồng thời đưa ra các hướng dẫn cụ thể để đồng bào tại Đức biết cách đối phó trước mọi hành vi đe dọa, sách nhiễu từ phía chính quyền Việt Nam.

Ngoài ra, BCH Liên Hội cũng kêu gọi biến những giọt nước mắt thương đau khi coi bộ phim Sổ Sinh Tử hôm nay thành những hành động cụ thể lên tiếng cho người yêu nước là những tù nhân lương tâm đã và đang tiếp tục nối gót tiền nhân, can đảm đứng lên đấu tranh bảo vệ môi sinh, giúp dân oan, đòi quyền sống cho đồng bào.

Nhiều người đã hưởng ứng ngay lập tức, tham gia chiến dịch viết thiệp gửi cho các tù nhân lương tâm, để họ biết rằng thế giới không quên họ, rằng họ không cô đơn trong bóng tối nhà tù.

Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức viết thiệp gửi cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam
Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức viết thiệp gửi cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam

Trước khi kết thúc, Ban tổ chức mời mọi người chụp tấm hình chung với những bức ảnh của các tù nhân lương tâm, một cử chỉ ấm áp, thắp lên tinh thần liên đới trong những ngày đầu Mùa Vọng.

Ton Vinh Trinh Do

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.