Biểu tình trước lãnh sự quán CSVN tại San Francisco

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(San Francisco – VNN) Địa điểm tập trung quen thuộc cuả đồng hương tỵ nạn tại miền bắc California, số 1700 đường California, giữa 2 con dốc Franklin và Vanness, lại bừng lên khí thế biểu tình cuả tập thể người Việt yêu chuộng tự do, nhắm vào giới cầm quyền đảng trị tại VN, theo sau hàng loạt những cuộc trù dập, hành hung và bắt giữ những nhà chiến sĩ đấu tranh dân chủ cuả bộ máy công an CSVN tại trong nước.

Như dự liệu trong vòng 6 ngày, hàng loạt các cuộc biểu tình, đều khắp thế giới, trước những trụ sở sứ quán và lãnh sự CSVN, đã được diễn ra trong khung cảnh ôn hoà nhưng triệt để, gọn gàng nhưng cụ thể, và gây một số ảnh hưởng đáng kể trên dư luận quốc tế, quốc ngoại và quốc nội.

Khoảng gần trăm người, trong đó có 4 thiếu nữ ngoại quốc, một gia đình người Việt đến từ Đức quốc, và số còn lại từ Sacramento, Montery, và từ 14 tỉnh cuả Vùng Vịnh Silicon Valley, đã tề tựu về địa điểm nơi hiện diện văn phòng lãnh sự cuả CSVN, để đồng thanh lên tiếng yểm trợ những tiếng nói ôn hoà đấu tranh đòi hỏi dân chủ đa nguyên và tự do thực sự cho khung cảnh thay đổi bức thiết về sinh hoạt chính trị tại VN.

Những biểu ngữ vải xanh da trời chữ trắng, hải ngoại yểm trợ quốc nội. Nhiều biểu ngữ cầm tay, cùng màu sắc, kêu gọi tự do cho những nhà đối kháng bị trù dập tại quốc nội, Lê thị Công Nhân, Trương Quốc Huy, Đỗ Nam Hải, Bạch Ngọc Dương, Hoàng Tiến, Nguyễn Vũ Bình, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Huyền Quang, Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Việt Lang, Đỗ Thành Công, Lý Tống, v..v..

Những tiếng hô vang cả một phố dốc, đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, đa nguyên. Trong tất cả những bài diễn văn, từ Ban Tổ Chức (ông Hoàng Thế Dân, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, Santa Clara), Tập Thể Cựu Chiến Sĩ (ông Đoàn Thi, Sacramento), Nhân sĩ cao niên (Cụ Võ Toàn, Milpitas), giới trẻ (Anh Cao Minh Thông, San Francisco), phụ nữ (Chị Diễm Hương, Sacramento), Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng (ông Võ Du, North Valley), khu bộ Đảng Dân Tộc (ông Tiêu Phi Hùng, San José), Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị (Lê Nguyên Bình, HO, San Francisco), chuyên gia về môi trường (GS Hoàng Cơ Định, Đảng Việt Tân, San José), v..v.. người ta đã nghe đến những tên tuổi thực tế cuả nạn nhân đối kháng đang bị hành hạ ở trong nước. Chưa bao giờ những cuộc biểu tình nhân quyền lại mang màu sắc đích thực, đích thân, nhân cách hoá cụ thể như lần này.

Trong hàng ngũ những tổ chức tham dự còn có đại diện cuả Dân Xã Đảng (Ông Bảy, Ô Hai Long và phái đoàn), giới truyền thanh: phóng viên Huỳnh Lương Thiện, giới báo chí và truyền thông Việt ngữ: Ông Trần Hùng (VNN), ông Lê Bình (báo Nàng), Du Phong (Saigon USA), Thanh Thu (VNN) và một số phóng viên các báo tại địa phương San Francisco, và San José.

Tên tuổi cuả 3 nhân vật nổi tiếng cũng được đề cập nhiều lần: ông Lý Tống (tại Thái Lan), ông Đỗ Thành Công (Đảng Dân Chủ Nhân Dân, tại trại giam Phan Đăng Lưu, miền Nam VN) và nữ luật sư Lê Thị Công Nhân (Đảng Thăng Tiến, tại Bắc phần Việt Nam).

Tuần hành ngược xuôi con dốc California, đoàn biểu tình đã rời địa điểm vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, sau khi thực hiện phút cầu nguyện cho an bình Đất Nước và bằng an cho những chiến sĩ dân chủ trong quốc nội.

(Hà Tường Dzuy)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.