Biểu Tình Trước Sứ Quán CSVN Tại Hoa Thịnh Đốn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 36.1 kb

JPEG - 33.6 kb
Bác sĩ Đặng Vũ Chấn

“Chúng ta không thể để bạo quyền Hà Nội tự tung tự tác gia tăng trù dập các nhà dân chủ trong nước và cuộc biểu tình hôm nay đang góp phần vào chiến dịch toàn thế giới mà người Việt hải ngoại đang thực hiện để bênh vực hỗ trợ cho các tiếng nói dân chủ trong nước”, Bác sĩ Đặng Vũ Chấn, thuộc Đảng Việt Tân, đã phát biểu như trên trong phần khai mạc cuộc biểu tình tại trước sứ quán CSVN tại Hoa Thịnh Đốn vào hôm chủ nhật 11-3 vừa qua.

Những người tham gia biểu tình đã khoác trên người những áo choàng xanh dương với hàng chữ Democracy For Viet Nam và Human Rights For VietNam hai phía trước sau. Xen lẫn với rừng cờ vàng là những biểu ngữ trắng với nội dung đòi CSVN trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình v.v… là những người đang bị bạo quyền bắt giam, cô lập. Nhiều người thuộc những thế hệ khác nhau từ cô Bùi Duyên, một sinh viên chưa đầy 19 tuổi, cho tới cựu Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng đã thay phiên nhau chia xẻ cảm nghĩ của mình tại sao phải dấn mình tham gia những sinh hoạt đấu tranh hỗ trợ phong trào dân chủ trong nước. Nhà truyền giáo Nguyễn Tấn, người bạn thân của luật sư Nguyễn Văn Đài, đưa ra những lời cầu nguyện cho Nguyễn Văn Đài nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung sớm thoát khỏi cảnh tù lớn hay nhỏ. Trong khi đó, Bà Nguyễn Thị Lễ hô vọng vào trong sứ quán CSVN, thách thức cán bộ CSVN đang thập thò trong khung cửa sổ hãy ra ngoài đối chất với người biểu tình.

JPEG - 71.9 kb

JPEG - 71.4 kb

Đoàn biểu tình sau đó đã tràn sang bên đường, tuần hành ngay sát cổng tòa nhà sứ quán với nhưng tiếng hô đả đảo CSVN vang lừng khu phố. Khí thế người tham dự lên cao và bà con không chịu giải tán và đã nán lại thêm để hô tiếp dù đã hết giờ quy định. Ban tổ chức cho biết đây cũng là sinh hoạt hâm nóng cho cuộc biểu tình do Tổ Chức cộng đồng VA-MD-DC chủ xướng vào thứ năm 15-3 sắp tới, để dàn chống Phó Thủ Tướng Kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao CS sẽ đến Hoa Thịnh Đốn.

JPEG - 80.3 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, trả lời phỏng vấn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận tại phiên tòa năm 2018. Ông bị kêt án 8 năm tù với cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN" theo anh bị kết án 8 năm tù theo Điều 88 (Bộ luật Hình sự, 1999). Ảnh: TTXVN

Cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang trong tình trạng nguy kịch

Nghe tin cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang trong tình trạng nguy kịch, nhập viện và hôn mê lại bị công an cấm cản không cho đi cấp cứu, thật thương và thật buồn.

Theo Project 88, blogger Vũ Quang Thuận là người sáng lập và lãnh đạo Phong Trào Dân Tộc Chấn Hưng Nước Việt cùng với ông Nguyễn Văn Điển để phổ biến Hiến pháp và nhân quyền với phương châm “Dân chủ, Tiến bộ, Nhân đạo, Hòa bình.”

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Kaja Kallas tại hội nghị ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Bỉ, ngày 17/03/2025. Ảnh: Reuters - Yves Herman

Trung Quốc, Nga dùng “vũ khí kỹ thuật số” tấn công “trên quy mô lớn” các nền dân chủ

Hôm nay, 18/03/2025, Liên Âu lại cảnh báo về việc Nga và Trung Quốc đang sử dụng một “hệ thống vũ khí kỹ thuật số quy mô lớn” để tấn công các nền dân chủ phương Tây. Cảnh báo được lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas đưa ra trước ngày công bố chính thức báo cáo thường niên lần thứ ba của Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS)…

Ảnh minh họa: Tạp chí Kinh doanh và Phát triển

Kinh tế tư nhân vẫn phải nuôi mãi giấc mơ công bằng!*

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đóng góp 50% GDP, 30% nguồn thu ngân sách và quan trọng nhất là thu hút khoảng 85% lực lượng lao động!

Tự những con số đó đã chứng minh vai trò quá lớn của loại hình kinh tế này. Nhưng so với những ưu đãi, nguồn lực dành cho doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI thì đại đa số doanh nghiệp tư nhân chỉ biết ngậm ngùi mong ước!