Biểu Tình Trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc Toronto, Canada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam đã diễn ra trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng vào lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 09 tháng 02 năm 2008. Hơn 300 đồng bào đã đến tham dự cho dù dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông Canada. Ban Tổ Chức (BTC) gồm Ủy Ban Yểm Trợ Các Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội và Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam Toronto sau nhiều đợt vận động đồng bào trên nhiều phương tiện truyền thông qua các báo, đài và quảng bá tại chỗ ở hai hội chợ Tết của cộng đồng Việt Nam.

Đoàn biểu tình đã có mặt và tập trung vào địa điểm ở số 240 St. George St. với rừng cờ vàng bay và biểu ngữ đủ cỡ lớn nhỏ. Đồng bào đến tham dự biểu tình với nhiều phương tiện khác nhau như xe nhà, xe bus công cộng, và có đoàn đến từ Mississauga với chuyến xe schoolbus do Chùa Pháp Vân đài thọ.

JPEG - 86 kb

Tại địa điểm trước tòa lãnh sự Trung quốc, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của nhiều khuông mặt thật trẻ đứng cùng với các thế hệ cha anh trong đoàn biểu tình. Tuyết rơi nhiều hơn và trở nên ướt đẫm như mưa dưới nhiệt độ ngày càng đi xuống dưới độ bách phân. Chương trình bắt đầu với phần khai mạc thật xúc động và trang nghiêm với bài quốc ca Canada và Việt Nam được đoàn biểu tình hát vang, và sau đó nhạc mặc niệm bắt dầu khi mọi người cùng nhớ đến những chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ lãnh thổ cách đây hơn 30 năm trước.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario và cũng là trưởng BTC cuộc biểu tình đã đọc diễn văn nói lên mục đích và ý nghĩa của cuộc biểu tình này. Trong đó ông nhấn mạnh Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm liên đới, vì CSVN đã nhu nhược và mất khả năng trong việc bảo toàn lãnh thổ ngàn đời ông cha ta để lại. Sau đó một bản Kháng Thư gửi Ông Hồ Cẩm Đào đã được ông tuyên đọc, và cô sinh viên trẻ tên Lisa Nguyễn đọc phần Anh ngữ. Tiếp theo BTC đã mời ông Trương Thới Lai, đại diện cho Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội phát biểu với lời khẳng định chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, và ông đã lên án nhà cầm quyền CSVN về những hành động bán nước trong thời gian qua. Ông Dương Văn Anh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Toronto đã phát biểu một cách hùng hồn khi ông khơi lại những hình ảnh oai hung của Hải quân Việt Nam trong trận hải chiến Hoàng Sa với quân Trung Cộng. Ông cũng khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong cuộc biểu tình là sự tham gia đông đảo của những sinh viên VN, thế hệ tiếp nối cha ông đã hăng hái nhập giòng đấu tranh. Cô Trần Thiên Mây, sinh viên trường đại học York, đã phát biểu trong bài đọc của cô đã nói lên sự phẩn nộ của tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước khi Trung Quốc đã ngang nhiên vi phạm công ước Quốc Tế bằng việc xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Cô kết thúc bằng một câu tiếng Việt “Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam” . Tiếp theo đó, em Nam Nguyễn, sinh viên đại học Toronto, cũng đã phát biểu thật hùng hồn khi em nhấn mạnh: “…dù cho Trung Cộng có to lớn, đông người, nhưng không có quyền lấy đất, tài sản của người khác, chúng tôi phản đối hành động ăn cướp này…”, và em cũng chia sẻ với các bạn sinh viện trong nước như sau: “… Tôi rất cảm phục sự quan tâm đấu tranh của các bạn về việc Trung Cộng lấy đất Hoàng Sa của mình. Các bạn đấu tranh trong hoàn cảnh rất khó khăn vì bị chính quyền Việt Nam cấm doán. Chúng tôi tại Toronto sẳn sàng hỗ trợ các bạn. Chúng ta là tuổi trẻ, là tương lai của đất nước, chúng ta có trách nhiệm chứng tỏ lòng yêu nước và bảo vệ đất nước của chúng ta.”

JPEG - 55.2 kb

Những phát biểu của các sinh viên như tạo thêm niềm tin và phấn khởi cho đoàn biểu tình và tiếng hoan hô vang dậy cả góc trời, tiếp theo là những khẩu hiệu “Đả đảo CSTQ”, “Đả đảo CSVN Bán Nước”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Down with Communist of China”. Sau cùng là phần phát biểu của ông Nguyễn Huy Tâm, đại diện đảng Việt Tân miền Đông Canada. Trong phần biểu, ông nói đảng CSVN đã đàn áp các cuộc xuống đường của thanh niên, sinh viên VN yêu nước đã lộ rõ bản chất tay say, bán nước, nhưng chúng ta, những người Việt khắp nơi sẽ không bao giờ chịu nhục để bị mất nước như đảng CSVN đã làm trong thời gian qua.

Nhạc sĩ đấu tranh Phan Ni Tấn cũng có mặt với cây đàn guitar hòa nhập cùng lời ca của đoàn người với những bản nhạc Việt Nam Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ làm cho cuộc biểu tình thêm phần khí thế.

Được biết các cơ quan truyền thông Việt Nam tại địa phương cũng có mặt như Thời Báo, Việt Times, SBTN Toronto và đài Tiếng Nước Tôi từ Hoa Kỳ cũng làm tường trình trực tiếp cho đồng bào khắp thế giới theo dõi cuộc biểu tình này.

Cuộc biểu tình sau đó được kết thúc vào lúc 2:30 chiều cùng ngày với lời cảm tạ của Ban Tổ Chức đến với các nhân viên cảnh sát đã giữ gìn trật tự lưu thông và đến toàn thể đồng bào đã bỏ thời gian, vượt khó khăn vì thời tiết để chung lòng nói lên nguyện vọng của người dân khi đất nước bị ngoại bang xâm chiếm. Tuy đã tuyên bố chấm dứt nhưng đồng bào vẫn còn hăng say trong khí thế bừng bừng với lời ca… “Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn… Còn Việt Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng…” (Trương Cang tường thuật từ Toronto)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…