Billboard LM Nguyễn Văn Lý tại Houston

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyên Phương (từ Houston, Texas)

HOUSTON, TEXAS- Bức ảnh nổi tiếng, linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại phiên tòa của CSVN hôm 30 tháng Ba năm 2007 tại Huế, vừa được đưa lên trên một tấm billboard có diện tích 14 x 40 feet trên xa lộ 59 (Southwest Freeway), con đường huyết mạch của tiểu bang Texas, chạy theo hướng Bắc Nam qua trung tâm thành phố Houston, nơi có khoảng 150,000 người Việt sinh sống.

Địa điểm dựng billboard hình LM Nguyễn Văn Lý: 2929 Southwest Freeway, Houston, TX 77098.

JPEG - 23 kb

Buổi lễ khánh thành billboard diễn ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 3 tháng Chín năm 2007, bởi Ủy Ban Phát Huy Dân Chủ Và Nhân Quyền tại Houston. Trên nền của bức hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng là dòng chữ “Human Rights for Vietnam Now!”

Khi lái xe trên xa lộ 59 theo hướng Bắc Nam (giữa hai đường Kirby và Buffalo Speedway), từ Downtown Houston về khu Tây Nam thành phố, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy tấm Billboard hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng. Được đặtđối diệnLakewood Church, ngôi thánh đường Tin Lành lớn nhất Hoa Kỳ, mỗi ngày tấm billboard có thể gây sự chú ý của hàng trăm ngàn lượt người lái xe.

Khoảng 200 người đã có mặt tại buổi lễ khai trương cùng với đại diện các hội đoàn, cơ sở tôn giáo, các đảng phái chính trị… của cộng đồng người Việt tại Houston cùng các cơ quan truyền thông Việt Mỹ. Đặc biệt là sự tham dự của dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ.

Phát biểu trước khi cắt băng khánh thành, dân biểu Hurbert Võ cho đây là một việc làm thiết thực nhằm cổ vũ phong trào đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho người dân tại Việt Nam.

Một người dân Houston, ông Hà Thành, cho biết: “Đây là một cách làm rất hay để cộng đồng Việt Nam chúng ta cất lên tiếng nói đánh động lương tâm của những người Mỹ bản xứ, cho họ thấy được những gì được gọi là sự thật đang diễn ra tại nước Việt Nam.”

Sau một thời gian kêu gọi và gây quỹ, Ủy Ban Phát Huy Dân Chủ Và Nhân Quyền tại Houston sẽ dựng khoảng 4 billboard trên các xa lộ của thành phố Houston.

Ngay sau khi dựng billboard đầu tiên, billboard thứ hai cũng đang chuẩn bị được treo lên trên bức tường của trụ sở đài Little Saigon Radio và tuần báo Việt Tide cũng trên xa lộ 59, cách Billboard đầu tiên khoảng 8 cây số vào trung tuần tháng Chín năm 2007.

Billboard thứ ba sẽ được dựng lên trên xa lộ 45 Norht góc đường Tidwell dự tính vào cuối tháng 10 và billboard thứ tư là tại một cơ sở tư nhân góc đường West Bellfort và Bellway 8.

Sau một thời gian ngắn gây quỹ để dựng billboard, tính đến cuối tháng Tám năm 2007, Ủy Ban Phát Huy Dân Chủ Và Nhân Quyền đã quyên được gần $17,000, đặc biệt ông Ted Nguyễn, Tổng giám đốc của Willcare and Media Corp. đã ủng hộ $10,000.

Các tấm billboard mang hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miện đã từng được dựng trên xa lộ 101 San Jose, California, thành phố Brisbane, Úc… và hôm nay là tại Houston.(Người Việt, Monday, September 03, 2007)

JPEG - 22.5 kb

*****
Billboard LM Nguyễn Văn Lý tại San Jose, California.
*****
Billboard LM Nguyễn Văn Lý tại Brisbane, Úc Châu.
*****
Billboard LM Nguyễn Văn Lý tại Oakland, California.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”