Bóng ma “thế lực thù địch”

Đại biểu quốc hội Phạm Hồng Phong, người hiện đang giữ chức phó chánh án TAND cấp cao, khi phát biểu về vụ án Hồ Duy Hải cho rằng có nhiều 'thế lực thù địch' chống phá đảng, đòi tam quyền phân lập... nên cần hết sức cảnh giác. Ảnh: Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Thế lực phản động,” hay “thế lực thù địch” là nhóm từ ngữ lâu nay được sử dụng ngày càng nhiều từ cửa miệng của cán bộ tuyên giáo, công an ngay cả những cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất.

Chẳng hạn trong phiên họp ngày 13 tháng Sáu vừa qua, đại biểu Phạm Hồng Phong hiện đang giữ chức phó chánh án TAND cấp cao TP.HCM phát biểu về vụ án Hồ Duy Hải như sau: “Không nên chỉ qua một vài trang giấy hoặc bình luận của báo để nhận định quyết định của toà là không đúng. Hiện nay có nhiều thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước đòi tam quyền phân lập nên cần hết sức cảnh giác.”

Sự bào chữa của ông Phạm Hồng Phong không khó hiểu vì dù sao ông cũng cùng phe cánh với chánh án Trương Hoà Bình và là người không thể đi ngược lại quyền lợi của đảng. Do vậy lời nói của ông cũng chỉ thể hiện được bài học một chiều của Ban Tuyên Giáo Trung Ương phổ biến.

Tuy nhiên nhiều đại biểu khác, như ông Trương Trọng Nghĩa trước diễn đàn quốc hội đã phản bác lại quan điểm của ông Phạm Hồng Phong. Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng “không nên mượn bóng ma của ‘thế lực thù địch’ để công kích những người góp ý.” Lời nói của đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho thấy lâu nay những người cộng sản thường đem thế lực thù địch, thế lực phản động ra như một bóng ma để hù doạ nhân dân.

Tại sao đòi tam quyền phân lập lại là chống phá nhà nước, trong khi đây là một hệ thống tổ chức chính quyền tiến bộ được hầu hết các quốc gia trên thế giới noi theo? Quan điểm của đảng CSVN cho rằng “thế lực thù địch” là những cá nhân, tổ chức có hoạt động nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cũng như tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự gán ghép phi lý này càng làm cho người dân thấy rõ được đảng CSVN ngày càng xa rời thực tế, chỉ nhằm bảo vệ quyền lực độc tôn.

Nhưng nói theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, khi thế lực thù địch là bóng ma thì làm gì có thật và bóng ma chỉ là để nhát  thiên hạ. Thế nhưng tại sao cán bộ cao cấp lại thường đem bóng ma thù địch, phản động ra đe nẹt người dân kể cả những cán bộ cấp dưới mỗi khi họ có những ý kiến trái chiều? Những người này thật ra chỉ là những người nhìn ra sự sai lầm của đảng cầm quyền và muốn đóng góp để sửa đổi. Nhưng sự toàn trị của chế độ không cho phép bất cứ ai lên tiếng phê phán đường lối chính sách, ngoài những người được đảng cho phép.

Cũng vì lý do đó mà hiện nay không chỉ đảng bị người dân chán ghét mà cả một số không nhỏ cán bộ đảng viên cũng coi thường. Chuyện người dân và đảng viên phản kháng thì không nói gì, nhưng khi đã thâm nhập vô hàng ngũ cán bộ phải đứng lên vạch trần sự thối nát của những thành phần sâu mọt trong cấp lãnh đạo thì đảng hết đường chống đỡ.

Trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, hội đồng thẩm phán TAND Tối Cao bác kháng nghị của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, đã có hàng loạt đại biểu quốc hội lên tiếng cho rằng nền tư pháp lạm quyền, các thẩm phán đã làm việc sai nguyên tắc. Nhiều luật sư và viên chức toà án hồi hưu vạch ra kết luận của hội đồng thẩm phán đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và trọng chứng hơn trọng cung. Những phản biện ấy rõ ràng là chính xác mà đảng không cách nào nguỵ biện để gỡ được.

Cho nên đảng chỉ còn con đường chửi lại mọi người là thù địch, là phản động theo kiểu cả vú lấp miệng em. Nhưng nếu nói các đại biểu quốc hội là phản động thì đụng chạm quyền hạn của đại biểu. Vả lại nhiều đại biểu phản động trong quốc hội làm người ta có thể suy đoán quốc hội của đảng cũng là quốc hội phản động. Đành phải đem bóng ma ra để ngầm khuyến cáo: Coi chừng tụi phản động khai thác chống chế độ. Mặt khác, bóng ma thế lực thù địch này còn giúp cho chế độ thoải mái bắt giam những người yêu nước, đàn áp thẳng tay các phong trào xã hội dân sự ôn hoà.

Cũng chính vì vậy khi đảng giao Bộ Côn An soạn thảo luật về quyền biểu tình, quyền lập hội thì bộ này cũng đem thế lực thù địch lợi dụng chống đảng ra làm lý do để hẹn lần hẹn hồi từ năm này qua năm khác.

Đảng đã núp kỹ sau bóng ma và sự lo sợ hoang tưởng để từ chối thực hiện tất cả những quyền căn bản của người dân, điều đó cho thấy không ai khác mà chính đảng CSVN là thế lực thù địch lớn nhất của nhân dân Việt Nam.

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.