Bóp Cổ Bịt Mồm Rồi… Vàng Như Nghệ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nghị định bóp cổ

JPEG - 8.5 kb
.

Nghị định 37 CP của nhà nước Việt Nam vừa qua, đã có một cái tên rất dài và thật khó nhớ, nên người ta đã gọi ngắn, đó là Nghị định bóp cổ để giết chết tự do ngôn luận. Khi bị bóp cổ, nạn nhân nào cũng cố hết sức bình sinh để vùng vẫy quẫy đạp như một phản xạ tất nhiên, trước khi nạn nhân bị tắt thở. Tắt thở là hết sống.

Thực ra, làm gì có tự do ngôn luận trong bất cứ một chế độ độc tài nào. Tự do ngôn luận đã bị chết tức thời, ngay khi sự độc tài ấy vừa thành hình. Người ta rất sợ những tiếng nói khác mình. Người ta lại càng không muốn nghe những gì trái với ý mình. Người ta sợ Sự Thật.

Chân lý là Sự Thật nên người độc tài nào cũng sợ sự thật, sợ Chân lý, sợ Lẽ phải, vì chế độ của họ được xây dựng bằng những tối tăm mê lầm, và củng cố để tồn tại bằng những bạo lực sắt máu, chỉ vì họ không có Chân Lý. Họ phải bóp cổ sự thật, nếu không, những sự thật ấy sẽ tố cáo những điều gian trá và độc ác dữ tợn của họ. Họ phải bóp cổ sự thật, vì họ không chịu nổi sự thật cũng như bóng đêm không thể dung nạp và chấp nhận ánh sáng ban ngày. Họ phải bóp cổ sự thật vì họ đang đi giữa đêm đen, nhưng lại không thấy mình đang tối tăm u ám.

Cái nghị định bóp cổ kia được ban hành ngay sau khi Việt Nam vừa được gia nhập WTO, khi chữ ký của Việt Nam vẫn còn chưa ráo mực. Ai cũng biết WTO là một sân chơi đòi hỏi tính minh bạch, sự rõ ràng và phải công khai. Không có chuyện nhập nhằng của luật pháp, tính lươn lẹo của những kiểu giải thích 2, 3 nghĩa và hiểu theo nghĩa nào cũng được. Chế độ độc tài nào cũng tối kỵ sự công khai minh bạch và không muốn ai biết việc làm của mình, vì thế, nghị định bóp cổ ấy có mặt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và Hà nội đã chuẩn bị từ lâu cho nghị định này. Kiên quyết kiểm tra và hạn chế báo chí tư nhân, ai vi phạm điều này thì sẽ lãnh nhận những hậu quả của sắt máu với tù tội, tra tấn trù dập và hàng ngàn cách hãm hại man rợ khác.

Không có báo chí tư nhân, cũng là không cho ai được phép nói. Một kiểu bóp cổ. Khủng bố trù dập là một kiểu bóp cổ khác. Tù tội tra tấn, lại một kiểu trù dập khác nữa. Và sẽ còn vô vàn cách bóp cổ khác, tinh vi cũng như thô thiển, đằng sau cái nghị định bóp cổ kia.

****

Nghị định bịt mồm

JPEG - 6.2 kb
Bộ Bưu Chính Viễn Thông lại đang chuẩn bị dư luận để cho ra đời một Nghị định khác. Nghị định này cũng có cái tên dài ngoằng khó nhớ, nên ai cũng gọi đó là cái nghị định bịt mồm.

Rồi mới đây, Bộ Bưu Chính Viễn Thông lại đang chuẩn bị dư luận để cho ra đời một Nghị định khác. Nghị định này cũng có cái tên dài ngoằng khó nhớ, nên ai cũng gọi đó là cái nghị định bịt mồm. Bịt mồm vì không cho sử dụng điện thoại di động như bình thường vốn có xưa nay trong mọi vùng miền tự do. Người ta đã giải thích rằng, vì để bảo vệ nhân dân khỏi bị phiền nhiễu bởi các tin nhắn quấy rối, và đề phòng khủng bố… nên rất cần phải quản lý chặt chẽ điện thoại di động. Quản lý bằng cách phải có Chứng minh Nhân Dân, phải có Hộ Khẩu… mới có thể sử dụng dịch vụ tiện ích này. Đúng là một cách nói lấy được mà không ngại miệng và không sợ xấu hổ. Xin miễn nói thêm về chuyện này, vì sợ sẽ quá dài giòng và mất thì giờ của quý thính giả. Vì chai mặt không sợ ngượng, luôn cãi chày cãi cối và nói lấy được cũng là những đặc tính khác của sự độc tài mà ai cũng đã quá biết.

Đã bóp cổ rồi, nay mai còn bị bịt mồm nữa. Chuyện này không có gì để phải bàn thêm, nhưng đã bóp cổ rồi, liệu người ta có chết không ? và liệu có bịt nổi không , cả bao triệu triệu cái mồm trong nước và trên thế giới lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Những câu hỏi ấy, có thể nói một cách khác hơn cho rõ nghĩa rằng: Liệu Chân lý có luôn bị chôn kín không, khi bị bóp cổ ? Sự Thật có bị che khuất mãi không, khi bị bịt mồm khoá miệng ?

Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy, vì chẳng cần thông thạo lắm về lịch sử, ai cũng thấy thực tế đã chứng minh những điều ngược lại, so với những ý muốn áp đặt của mọi thứ áp lực và cả sức mạnh qua mọi thời. Chỉ một trăm năm, thì bia đá kia đã phải mòn. Nhưng dù đến cả ngàn năm, thì những bia miệng này sẽ mãi mãi vẫn còn trơ trơ. Lịch sử mà những người Việt Nam đang bị nhồi nhét, các con cháu chúng ta đang phải tụng đọc như vẹt ngày hôm nay chỉ là tạm sử, những trang sử giả, những trang sử tạm thời. Chân sử – những sự thật lịch sử với những trang sự thật ấy, trớ trêu thay, lại đang được hình thành từ chính những kiểu bóp cổ bịt mồm hôm nay.

****

Khi bị bóp cổ, ai cũng phải vùng vẫy quẫy đạp để được sống. Không cần phải kể những vùng vẫy quẫy đạp từ khi dân tộc này bị bóp cổ bởi chủ nghĩa Cộng Sản từ 1945 đến nay, vì sẽ quá dài. Từ Nhân văn giai phẩm đến vụ án xét lại, đến cuộc khởi nghĩa của Quỳnh Lưu Nghệ An, đến những cuộc biểu tình rầm rộ và sự đàn áp đẫm máu Thái Bình. Những trang sử đẫm máu bi thương vì bị bóp cổ bịt mồm khoá miệng. Không cần phải kể, vì những sự kiện ấy sẽ quá dài.

Khi bị bóp cổ, ai cũng phải vùng vẫy quẫy đạp để được sống làm người. Chỉ nói đến những phản ứng của mọi tầng lớp nhân dân bây giờ, ai cũng thấy những vùng vẫy đó không lúc nào là thiếu, và luôn có ở cả 3 miền Trung Nam Bắc. Ngay Hà Nội lúc này, tại Số 1 Vườn hoa Mai Xuân Thưởng không lúc nào thiếu Khối Dân Oan của cả 3 miền tụ họp về đây. Họ trương biểu ngữ đòi đất đòi nhà và đòi các quyền được sống. Họ gào lên, họ lăn ra, họ đến từng nhà các quan lãnh đạo chóp bu để đưa thỉnh nguyện. Cả cựu chiến binh, dù què cụt và dù đang thương tật đầy người, và dù ngồi trên xe lăn, nhưng họ vẫn cố xông ra, họ chận ngay đầu xe trên đường đi làm của các quan lãnh đạo. Họ không còn gì để mất, nên chẳng có gì để phải sợ hãi. Thái Bình biểu tình. Bình Dương, Thủ Đức biểu tình. Sài Gòn biểu tình. Huế biểu tình. Số 210 Võ thị Sáu SàiGòn không bao giờ thiếu biểu ngữ, và đám đông bị oan khuất đã kéo về nằm ngồi vật vạ ở đây. Tất cả – Huế SàiGòn HàNội đã bất chấp tù đày, bất chấp roi điện và dùi cui của cảnh sát công an.

Khi bị bóp cổ, ai cũng quẫy đạp vùng vẫy để được nói tiếng nói con người. Vì thế, bất chấp những hăm dọa khủng bố và trù dập đủ kiểu, 3 tờ báo tư nhân vẫn dõng dạc lên tiếng. Ba tờ báo tư nhân đã là những diễn đàn quy tụ rất nhiều tiếng nói của các nhân sĩ trí thức và những ai có lòng. Nổi lên trong 3 tờ báo này là tờ Tự Do Ngôn Luận ở Huế và Sài Gòn, báo này không chỉ phổ biến trên mạng Điện tử, mà còn là báo in mỗi kỳ cả chục ngàn số. Không chỉ in bởi những người chủ trương, mà còn được in bởi chính nhân dân quần chúng. Báo còn được in bởi chính nhiều người của chính quyền gồm cả bộ đội công an.

JPEG - 13.8 kb
Cụ Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh tháng 8/2005

Khi bị bóp cổ, ai cũng vùng vẫy quẫy đạp để cất cao tiếng nói của tự do trong mọi lúc và ở mọi nơi. Chính vì vậy, khi cụ Hoàng minh Chính sang Mỹ chữa bệnh cũng là một cơ hội tốt để cụ nói với đồng bào hải ngoại rõ hơn tình trạng của đất nước quê hương. Cũng là cơ hội tốt cho cụ có dịp gặp các nhân sĩ, trí thức nước ngoài, để cụ lột rõ bộ mặt thật của những kẻ đóng tuồng giỏi nhất thời đại. Những kẻ mà cụ biết rõ hơn bất cứ ai, vì một thời cụ đã từng là đồng chí, là cấp trên, từng là bằng hữu thân tình của nhiều kẻ đang lãnh đạo hiện nay. Cụ đi rồi cụ lại về, và dù cụ biết rất rõ, khi cụ về sẽ lành ít dữ nhiều. Quả thật khi cụ về, cụ đã bị báo chí nhà nước đánh cho tơi tả. Trên hầu hết các báo, báo nào cũng có ít nhất 1 số cùng với 1 bài bôi nhọ, hạ nhục. Chưa về đến ngõ nhà mình, cụ đã bị những nhóm công an nhà nước giả dạng lưu manh đầu gấu, đón tiếp bằng gạch đá chai lọ. Vào đến nhà, và cả liên tiếp nhiều tháng ngày sau đó, cụ còn bị những đám giả danh côn đồ liệng đồ dơ và tạt cả átxít vào nhà.

****

Khi bị bóp cổ, ai cũng vùng vẫy quẫy đạp hết sức mình để tự bảo vệ mình cũng như để che chở bảo vệ người khác. Chính vì vậy mà, Linh Mục Nguyễn văn Lý đã tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến chết, nếu bất cứ ai thuộc Khối 8406 của Ngài bị bắt bớ bách hại. Tính ngài vốn là người nóng nảy, nhưng với hết cả bầu nhiệt huyết, ngài đã lấy chính cái chết của mình, như một cái giá, để mong cầu và đảm bảo cho sự sống của người khác.

JPEG - 13.2 kb
kỹ sư Ngân hàng Đỗ nam Hải, khi còn ở bên Úc

Khi bị bóp cổ, chẳng người nào có thể ở yên. Chính vì thế, kỹ sư Ngân hàng Đỗ nam Hải không chịu bằng lòng với nghề nghiệp ổn định ở Úc, anh cũng chẳng an tâm với công việc thật nhiều hứa hẹn đang có, để về quê hương cùng với đồng bào mình phải làm một điều gì đó, để không còn ai bóp cổ được ai. Điều gì đó mà anh và các đồng đội của anh đang làm, thật chẳng dễ dàng và đơn giản gì, vì những người thân nhất của anh có người cũng không đồng ý. Trong cái vui chung, luôn có những điều buồn riêng. Người Kỹ sư ngân hàng của chúng ta đang có những nỗi buồn riêng, cũng phần nào, giống cái buồn của nhà văn Dương thu Hương từ lâu nay vậy.

Và trong những ngày này, dư luận đang dành nhiều quan tâm về việc Giáo sư Nguyễn chính Kết có mặt ở Hoa Kỳ. Ông đến Mỹ không phải tình cờ, cũng không phải đến Mỹ để rong chơi hoặc để đi du lịch. Ông được giải thưởng của Nhân quyền Việt Nam và đã được hội này bảo lãnh sang Mỹ. Tuy nhiên, đã có tiếng nói trên các mạng truyền thông khiến dư luận không mấy an tâm. Đã có sự phê phán từ trong nước. Lại có cả sự e dè ngờ vực ở nước ngoài. Cũng có cả một tít lớn trên mạng đại khái rằng: GS Nguyễn chính Kết đã chết, vì ông sẽ tìm cách ở lại Mỹ, rồi sẽ bảo lãnh gia đình qua đó và như thế, sự nghiệp của ông coi như chấm dứt và ông đã chết. Dư luận tỏ ra hoang mang, nhưng đó chỉ là những ngày đầu, sự phê phán kia là hiểu được, những e dè ngờ vực cũng có cơ sở. Nhưng rồi, các đám mây mù của ngờ vực và phê phán kia đã dần tan đi hết. Trong những cuộc họp báo gần đây, mọi người mới có dịp hiểu rõ hơn về các tâm tình và cả sứ mạng của ông. Và hơn một lần, ông đã từng tuyên bố rằng : “Nếu đi Mỹ để ở lại Mỹ thì không bao giờ tôi đi”. Lời tuyên bố này đã bổ sung và giúp làm sáng tỏ nhiều điều.

JPEG - 15.1 kb
Ông Nguyễn Chính Kết được giải thưởng của Nhân quyền Việt Nam và đã được hội này bảo lãnh sang Mỹ.

Thấy hình ảnh của ông trên một vài trang Web, một con người nhỏ nhắn, luôn thấy mình chỉ là người bình thường và hay thú nhận rằng, “… tôi là người nhút nhát từ khi còn nhỏ, ai cũng biết tính nhút nhát ấy của tôi, nhưng chính Công An đã giúp tôi thêm nghị lực và có thêm can đảm, mỗi khi họ bức bách và hạch sách tôi đủ điều…” Nghe những trả lời này trong các cuộc phỏng vấn ông, ai cũng hiểu ngay ra rằng, những khi bị bóp cổ, bị đẩy đến chân tường của cuộc sống, người ta sẽ có những điều mà khi bình thường không thể có được.

****

Bít lấp và bịp lừa

JPEG - 3.9 kb
Khối 8406 đang đẩy mạnh cao trào Tẩy chay bầu cử độc đảng và giả hiệu năm 2007

Hơn 80 triệu người Việt nam đang bị cái nghị định kia bóp cổ bịt miệng. Có một định nghĩa đơn giản về chế độ Cộng Sản rằng, đó là một chế độ gồm 3 chữ B với: Bạo lực, Bít lấp và Bịp lừa. Chỉ trong một cái nghị định này đã gồm đủ 3 chữ B đáng nguyền rủa ấy. Nhưng hiện nay, 2 cái B sau là Bít lấp và bịp lừa đang ngày càng mất dần tác dụng. Vì sự tiến bộ như vũ bão của Công nghệ thông tin lúc này là không thể kìm hãm và bất khả ngăn chặn. Những bức tường lửa mà nhà nước dựng lên, chỉ như những cố gắng tội nghiệp, để ngăn cản làn sóng thông tin đang và sẽ ồ ạt tràn vào từ bên ngoài. Những trao đổi đa chiều là tất yếu đương nhiên. Như thế, sẽ không thể nào bít lấp được. Đã không bít lấp thì đâu dễ dàng bịp lừa. Không dễ dàng bịp lừa thì bạo lực cũng mất đi những tác dụng vốn có. Những thiết bị nghe lén là rất phổ biến, nhưng không phải đơn vị nghiệp vụ nào cũng được trang bị để nghe lén bất cứ ai, vì thiết bị này không hề rẻ. Thêm nữa, nếu cần nghe lén thì phải nghe lén khoảng vài chục triệu người, đó là chỉ tính những người đã có suy nghĩ.

JPEG - 14.2 kb
Mới ra đời được 9 tháng, nhưng Khối 8406 đã phát động nhiều phong trào làm lay động lòng người.

Nhiềú người đã thấy rõ rằng, đây là thời đại đấu tranh của công nghệ thông tin. Có lẽ vì vậy, nên phải thành thạo vi tính mới có thể gia nhập Khối 8406. Đây là một trong các điều kiện để được khối này thâu nạp. Đó cũng là một khối mà Đại sứ Mỹ Marine đã phát biểu rằng : “… Đây chính là những người yêu nước thực sự … Chính phủ Việt Nam phải nới lỏng về chính trị. Tôi tin rằng, Bác Sĩ Phạm hồng Sơn đang bị đối xử tàn tệ …” Những lời phát biểu ấy của vị Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã được loan tải trên đài VOA, BBC và nhiều phương tiện truyền thông khác.

Mới ra đời được 9 tháng, nhưng Khối 8406 đã phát động nhiều phong trào làm lay động lòng người. Từ phong trào kêu gọi mọi người mặc áo trắng mỗi ngày 1 và 15 hàng tháng, phong trào mỗi người là một phóng viên, và trong những ngày này, Khối 8406 đang đẩy mạnh cao trào Tẩy chay bầu cử độc đảng và giả hiệu năm 2007. Họ nói rất rõ : “… Bầu cử độc đảng chỉ là hình thức bịp lừa, nhằm hợp pháp hoá việc cai trị độc tôn của nhà cầm quyền… Trong thực tế, từ năm 1945 đến 2002, 11 lần bầu cử Quốc hội do Đảng CSVN độc diễn đều cùng áp dụng nguyên tắc “Đảng cử Dân bầu”, nghĩa là những ứng viên được đưa ra cho dân bầu đều là đảng viên hoặc đảng CS chọn lựa. Cũng trong thực tế, hơn 60 năm qua, việc đi bầu luôn là gượng ép bó buộc đối với mọi người dân Việt…. Mục tiêu chính yếu của việc tẩy chay không phải là để làm cho Quốc hội bù nhìn không thành hình, nhưng là làm cho Quốc hội ấy, dù thành hình, thì cũng đã bị đánh vào tử huyệt rồi…”

Và không cần đợi đến ngày bầu cử Quốc hội, mà chỉ cần công luận nhận thức rõ được ý nghĩa của việc khước từ bầu cử giả dối này – và chỉ vài ngàn chiến sĩ Dân chủ hoà bình, một số nhân sĩ trí thức, một số các chức sắc tôn giáo có can đảm không đi bầu, thì công cuộc tẩy chay đương nhiên là đã thành công : nghĩa là chắc chắn Quốc hội ấy sẽ được hình thành trong UNG THƯ và UNG THI. UNG THƯ thì phải chết. UNG THI thì quốc tế sẽ tránh xa .

Ai cũng đồng ý rằng, việc tẩy chay bầu cử Quốc hội bù nhìn độc đảng sẽ là hành vi cơ bản nhất và hữu hiệu nhất trong lúc này, nhằm giúp tạo áp lực cần thiết để quê hương Việt Nam sớm có Quốc hội đa đảng công bằng văn minh đích thực, chấm dứt ách độc tài toàn trị nặng nề của Đảng CSVN lên cả dân tộc, khai mở một tương lai tươi sáng cho Tổ quốc Việt Nam giữa cộng đồng dân chủ quốc tế.

****

Gia nhập WTO sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy thách đố. Ai cũng biết vậy. Thách đố lớn nhất đối với những người Cộng Sản là sự minh bạch và tính công khai. Họ rất sợ điều này, vì tự bản chất, họ luôn quanh co dối trá và lươn lẹo bịp lừa, nên họ luôn sợ công luận. Để đối phó, họ đã tung ra nghị định 37, nhằm bóp cổ những ai biết sự thật và dám nói sự thật. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, họ đã bối rối và lúng túng nhận ra rằng, nghị định kia không thể nào lấp đầy những lỗ hổng đã quá lớn và mỗi ngày đang một lớn hơn. Họ đành phải tăng thêm một nghị định bịt mồm bằng cách quản lý luôn cả điện thoại di động.

Nhưng gió đang đổi chiều. Nhiều cơn gió đang đổi chiều. Nhiều cơn gió nhỏ sẽ làm thành những cơn bão lớn. Những cơn bão lớn sẽ quét sạch rác rưởi cặn bã ung nhọt bấy lâu.

Dân gian thường nói :

“Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang.
Đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ”

Những người Cộng Sản đã đánh hơn 80 triệu người dân Việt Nam bằng cách bóp cổ bịt mồm. Họ cũng đánh cả vào lương tâm những ai thiện chí và ủng hộ quyền làm người. Mặt họ đã đỏ như vang. Nhưng lúc này, họ đang dần dần vàng như nghệ vì bối rối và hãi sợ. Dù bị bóp cổ bịt mồm, nhưng tiếng nói tự do dân chủ không bao giờ tắt.

Hãy liên lạc với chúng tôi, nếu các bạn muốn có thêm những thông tin cần thiết, trong cao trào đấu tranh dân chủ đang sôi động diễn ra khắp nơi.

GIF - 12.1 kb
…thiết tha xin bạn cộng tác, bằng cách gởi các thông tin và những bài vở về với Chân Trời Mới.

Cũng thiết tha xin bạn cộng tác, bằng cách gởi các thông tin và những bài vở về với Chân Trời Mới (Email : lienlac@radiochantroimoi.com). Mỗi người chúng ta hãy đóng góp phần của mình, để chân trời ấy mau được hình thành trên quê hương thân yêu của chúng ta .

Thân chào và hẹn gặp lại.

Hoàng Quân (Bắc Ninh)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bìa sách "Quyền lực và vấn đề kiểm soát Quyền lực trong Xã hội" của tác giả Lê Anh Hùng

Giới thiệu sách mới: “Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội”

“Vấn đề quyền lực là vấn đề mấu chốt của chính trị. Và chính trị liên quan đến bất kỳ ai, kể cả những người khăng khăng rằng họ không dính líu gì đến chính trị cả. Như bản thân chính trị, quyền lực là một vấn đề phức tạp, đa chiều, khó hiểu và trong cuốn sách này tác giả giúp chúng ta hiểu dễ hơn, tốt hơn về quyền lực, về tầm quan trọng của quyền lực và vì sao cần kiểm soát quyền lực trong xã hội, cũng như nhiều cách để kiểm soát quyền lực.” (TS Nguyễn Quang A)

Giá tính thuế tài nguyên

Tít bài báo trên nên đổi lại: “UBND tỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp xin trả lại mỏ cát.”

Doanh nghiệp đấu giá mỏ cát năm 2023, lúc mà giá tính thuế là 150 ngàn đồng/khối. Cuối 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng giá tính thuế lên 230 ngàn đồng/khối. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 13,9 tỷ đồng nếu tiếp tục khai thác. Họ đã quyết định xin trả lại mỏ.

Ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hôm 1/7/2024 - Bộ máy phình to, chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh. Ảnh: FB Kim Van Chinh

Bộ máy phình to và chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh

Bộ máy ăn lương ngân sách nhà nước ở cấp xã, thôn phình to có nguy cơ tăng chi NSNN là tất yếu.

Gần đây ngành công an lại triển khai cán bộ công an chuyên trách xuống các xã. Tổng cộng có gần 10.000 xã, mỗi xã có 3 cán bộ công an thành ra tăng 30.000 biên chế công an ăn lương.

Chưa hết, mới đây nhất (1/7/2024), các địa phương (theo chỉ đạo chung) chính thức ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (thường gọi là dân phòng). Theo con số chưa chính thức… cả nước sẽ có khoảng 300.000 dân phòng chính thức được ăn phụ cấp.

Một căn cứ cưỡng bức lao động lừa đảo qua mạng tại Cambodia năm 2022. Ảnh: Reuters

Đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có số người dùng mạng xã hội thuộc hàng đầu trên thế giới và đang dần trở thành một trung tâm lớn về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng.

Đây là nội dung được nêu ra trong buổi hội thảo trực tuyến về nội dung “Lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam,” do Viện Hòa Bình (USIP), có trụ sở tại Hoa Kỳ, tổ chức hôm 2/7/2024.