Buổi Hội Thảo “Từ Miền Điện đến Việt Nam”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thủ đô Paris nước Pháp đang bước vào cuộc đình công giao thông toàn quốc liên tục từ năm ngày nay, và đây là cuộc đình công kỳ thứ nhì trong tháng cho cùng một mục tiêu : đòi hỏi chính phủ Fillon rút lại chính sách dự trù cải tổ hệ thống hành chánh của chính phủ !

Mặc dù những trở ngại do cuộc đình công gây ra không ít, tuy nhiên vào ngày chủ nhật 18/11/07 cơ sở Việt Tân tại Paris như dự trù đã tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề:

- Từ cuộc đấu tranh của phong trào dân chủ Miến Điện đến cuộc đấu tranh của phong trào dân chủ Việt Nam!

- Các cuộc biểu tình ôn hòa của dân oan, khiếu kiện đòi nhà nước CSVN giải quyết những bất công, oan trái do chính sách gây ra cho hàng trăm ngàn gia đình tại VN !

Chương trình được bắt đầu vào lúc 15giờ30 với nghi thức chào cờ mặc niệm, lời chào mừng của đại diện VT tại Paris, mở đầu buổi nói chuyện ông Nguyễn Ngọc Danh đã sơ lược giới thiệu về đất nước, dân tộc và phong trào dân chủ Miến Điện cũng như so sánh những điểm thuận lợi và bất thuận lợi của hai phong trào VN và MĐ, và từ những dữ kiện trên chúng ta cần rút tỉa ra những gì có lợi cho công cuộc đấu tranh chống độc tài, xây dựng dân chủ cho VN.

Kế tiếp ông Nguyễn Ngọc Bảo nói về những phong trào dân oan từ Thọ Đà, Kim Nỗ của những thập niên 1980 đến gần đây là những cuộc biểu tình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội, cho đến văn phòng 2, Quốc Hội CSVN tại Sài Gòn. Những hiện tượng dân oan đi khiếu kiện ngày càng đông người tham gia và trải khắp các nơi, mà nhà nước CSVN vẫn làm ngơ, không chịu giải quyết! Nếu có chăng thì một mặt họ chỉ hứa suông cho qua, mặt khác họ tìm cách từ hăm dọa cho đến bắt giam, đàn áp lên những gia đình và nạn nhân! Trong dịp này ông NNBảo cũng kêu gọi mọi người nên vận động tích cực nhiều hơn nữa để giúp cho những người dân oan trong nước qua các mặt tài chánh, tinh thần, và đặc biệt là mặt truyền thông cũng như Quốc Tế!

Xen kẽ hai đề tài trên, nhân ngày Tỵ nạn Công Sản VN 14/11 (ngày QT công nhận lần đầu tiên về thảm trạng ‘Boat people’ vào năm 1978), khắp nơi đồng loạt tưởng niệm những người đã chết trên đường vượt biên vượt biển, chị Hoàng Thúy Phượng đã lần lược giới thiệu đến quan khách những dương ảnh về các tấm bia tưởng niệm được cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới dựng lên để ghi lại dấu ấn lịch sử cuộc hành trình đi tìm tự do dân chủ ! Và cũng trong dịp này chị chia xẽ về cuốn phim « Vượt sóng » của nhà đạo diễn trẻ Trần Hàm, cuốn phim đầu tiên nói về thảm trạng sau ngày 30/04 do chính người Việt Nam đóng để nói lên những thảm cảnh vượt biên, tù cải tạo. Ngoài cuốn phim Vượt Sóng lần đầu tiên có mặt tại Paris, ban tổ chức còn phổ biến trên quầy những ấn phẩm : Từ độc tài đến dân chủ, Đông Âu tại Việt Nam, Trên đường Đông Tiến, Đấu tranh Bất bạo động …Chương trình được chấm dứt vào lúc 18giờ30 cùng ngày ! (TND – Paris)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?