Buổi ra mắt sách Ngày Bão Loạn tại San Jose

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhiều nhà văn, nhà báo tên tuổi của vùng Thung lũng Hoa Vàng cùng một số rất đông quan khách và những người yêu văn thơ đã đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm “Ngày Bão Loạn” của tác giả Hương Giang, được tổ chức tại hội trường ViVo, thành phố San Jose, chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua.

Giới thiệu nội dung tác phẩm “Ngày Bão Loạn”, với những bài thơ, những đoạn văn mà phần chính nói về những người hiến thân cho lịch sử, đấu tranh cho sự hồi sinh của đất nước… nhà văn Diên Nghị đã nhận định đây là sự tích luỹ lâu dài những trăn trở về quê hương, về đất nước của tác giả, để kết tinh thành những vần thơ , những bài “tâm bút” trong “Ngày Bão Loạn”. Ông nói rằng: “Tác giả là một phụ nữ bé nhỏ, khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản, tác giả chỉ mới là cô bé 14 tuổi mà đã có những trăn trở rất lớn về đất nước, những suy nghĩ trăn trở đã dần dần tích tụ lại để góp mặt trong tác phẩm giá trị Ngày Bão Loạn.”

Qua phần tâm tình của ký giả Diễm Hương, một người bạn, một chiến hữu của tác giả, người ta biết thêm nhiều điều về Hương Giang. Hồn thơ như có sẵn trong tác giả từ những ngày thơ ấu với bài thơ đầu tay lúc mới 9 tuổi. Hương Giang cũng là người biên soạn tiết mục”Nước Non Ngàn Dặm” của đài Tiếng Nước Tôi, một tiết mục có nội dung xúc tích, lời văn trau chuốt cùng kỹ thuật âm thanh tuyệt vời, đã từng lôi cuốn thính giả mấy năm trước đây. Sự kết hợp tình yêu và hôn nhân của tác giả với tiến sĩ toán học, nhưng không thiếu hồn thơ, Nguyễn Quốc Quân cũng như là duyên tiền định của hai tâm hồn thơ văn. Tiến sĩ nguyễn Quốc Quân là thứ nam của nữ sĩ Hồ Điệp, một nghệ sĩ đầu đàn, lừng danh trong làng thi ca Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước.

Với giọng nói xúc động, chân thành và đầy thu hút, tác giả sau đó đã trình bày về hoàn cảnh hình thành tác phẩm Ngày Bão Loạn. Cả hội trường chật kín nhưng không khí thật lắng đọng và cảm động, cử toạ như đang lắng lòng đón nhận từng lời tâm tình của tác giả. Trong phần phát biểu của mình, nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy đã nói lên ý nghĩa tinh thần tác phẩm Ngày Bão Loạn. Bà cho rằng, “Ngày Bão Loạn” như những nén hương thơm, như những giọt nước mắt tưởng nhớ đến hai trăm kháng chiến quân đã anh dũng hy sinh trên đường trở về Đất Mẹ trong trận đánh Nam Lào năm nào. Nhà văn quân đội Giao Chỉ Vũ Văn Lộc qua cách trình bày dí dỏm đã nói lên những suy tư của ông về tác phẩm. Đặc biệt ông đã dùng những lời thơ trân trọng nhất để phát biểu về tác giả và ân cần tặng riêng một bài thơ cho Hương Giang.

Buổi ra mắt tác phẩm Ngày Bão Loạn đã được những người tham dự đánh giá là thành công về cả số người tham dự cũng như về mặt tổ chức. Lâu lắm San José mới có một buổi ra mắt sách đông đảo và thân mật như thế.

Được biết, trong số những người tham dự buổi ra mắt tác phẩm Ngày Bão Loạn có nhiều người đến từ các thành phố lân cận và cả từ Nam Cali.

TT tường thuật.

JPEG - 64.6 kb

JPEG - 61.7 kb

JPEG - 59 kb

JPEG - 67.3 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.