Các Dân Biểu Hoa Kỳ Lên Tiếng Về Vấn Đề Nhân Quyền Và Tôn Giáo Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 24/9/08

Dân biểu Sanchez bất bình về sự bạo động trong buổi cầu nguyện ở Thái Hà và các hành động hằn thù liên tục đối với những người biểu tình Bà Sanchez gởi một lá thư đến Chủ tịch Triết về các vi phạm nhân quyền mới đây tại Việt Nam

THỦ ÐÔ HOA THỊNH ÐỐN –Dân biểu Loretta Sanchez đại diện một nhóm các Dân biểu liên đảng gởi một lá thư đến Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết để bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng của họ về các vụ vi phạm nhân quyền mới đây cuả nhà nước Việt Nam. Lá thư đưa ra các chi tiết về các vụ bạo hành, sách nhiễu và bắt bớ những người biểu tình ôn hòa.

Bà Sanchez nói,“Trong tháng trước, Việt Nam đã gia tăng chiến dịnh bạo động của họ đối với những người biểu tình ôn hòa”, “Tôi hy vọng chính phủ Bush sẽ có một thái độ đối với việc nhà nước Việt Nam liên tục có các hành vi bạo động và sự vi phạm của họ đối với Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Việt Nam phải thay đổi nhanh chóng để duy trì một mối quan hệ tích cực với Hoa Kỳ”.

Bà Sanchez là một người cổ võ thẳng thắn cho nhân quyền, tiên phong trong các nỗ lực ở của quốc hội nhằm mang sự chú ý của Hoa Kỳ đến vấn đề vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời đã kêu gọi chính phủ Bush đưa Việt Nam trở lại danh sách Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC), dành cho các nước đã “liên quan đến hoặc đặc biệt để yên cho các vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng”

Bên dưới là toàn văn lá thư.

-o0o-

Ngày 18/9/08

Ông Nguyễn Minh Triết
Chủ tịch Việt Nam
c/o Embassy of Vietnam
1233 20th Street, NW #400
Washington , DC 20036

Kính thưa Chủ tịch Triết:

Chúng tôi viết thư này đến ông để bày tỏ mối quan tâm sâu xa của chúng tôi về việc nhà nước Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền và sách nhiễu các nhà hoạt động dân chủ.

Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị , mà nước CHXHCN Việt Nam có ký vào, cho phép các công dân được quyền bày tỏ tự do tư tưởng, tự do hội họp và lập hội. Tuy nhiên, các cam kết của nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền vẫn còn là một dấu hỏi vì người dân cứ bị dai dẳng trù dập và sách nhiễu vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Mới đây, nhiều sinh viên và bloggers đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hoà trên đường phố Sài Gòn và Hà Nội để lên tiếng bày tỏ mối quan tâm của họ về nhiều chính sách và quyết định khác nhau của nhà nước Việt Nam.

Nhưng thật là bất hạnh, cuộc biểu tình trở thành bạo động khi công an Việt Nam bắt đầu sách nhiễu và bắt giữ nhiều nhà tranh đấu.

Thêm nữa, các nhà tranh đấu lâu năm trong đó có cô Lê Thị Kim Thu, ông Phạm Văn Trội thành viên của Uỷ ban Nhân quyền Viêt Nam và ông Nguyễn Xuân Nghĩa một nhà lãnh đạo của Khối 8406 đã bị công an mật vụ bắt đi và đưa vào tù vì đòi hỏi cho một nền dân chủ đa đảng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hải, thường được biết qua cái tên Ðiếu Cày, mới đây đã bị đưa ra xử và kết án 30 tháng tù vì đăng tải trên blog của ông ta các đề tài quan tâm đến đất nước như nạn tham nhũng, bóc lột lao động và tình trạng bạo hành của công an. Một số các blogger khác bị mời lên làm việc và quản thúc tại gia trong một nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn ngừa họ không cho bày tỏ các ý kiến phản đối nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi cũng được biết rằng trong một buổi tĩnh tâm cầu nguyện ở Thái Hà của trên 3.000 giáo dân Công giáo, thì công an Hà Nội đã phá rối họ bằng hơi cay, roi điện và các hình thức đàn áp khác. Chúng tôi vô cùng lo ngại về các hành vi bạo động này của nhà nước Việt Nam.

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Negroponte, ông ấy đã thúc giục nhà nước Việt Nam nên tăng thêm tự do chính trị và cải thiện hệ thống luật pháp. Thứ trưởng John Negroponte cũng nhắc lại sự quan trọng của nhân quyền trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Là những Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, chúng tôi cũng nhắc lại rằng các cam kết của Việt Nam về nhân quyền rất cần thiết để duy trì một mối quan hệ Việt – Mỹ tích cực. Các cuộc biểu tình, cầu nguyện và viết bài đăng tải trên blog một cách ôn hòa là những hình thức bày tỏ ôn hòa mà người dân Việt Nam được quyền xử dụng để đưa ra những ý kiến của họ. Chúng tôi thúc giục nhà nước Việt Nam hãy ngưng ngay việc sách nhiễu người dân và nhìn nhận các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do bày tỏ tư tưởng của từng cá nhân.

Kính thư

Loretta Sanchez
Dân biểu

Zoe Lofgren
Dân biểu

Madeleine Bordallo
Dân biểu

Dana Rohrabacher
Dân biểu

Dan Burton
Dân biểu

James McGovern
Dân biểu

Stephen Cohen
Dân biểu

Ðồng kính gởi:

Bà Condoleezza Rice, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Ông Michael Michalak, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Ðức Ông Pietro Sambi, Khâm sứ Toà thánh Vatican tại Hoa Kỳ

PDF - 5.7 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…